Nhân viên phục vụ tá hỏa với phần order ly trà gừng cùng phần ghi chú đặc biệt của khách


Thứ 3, 14/07/2020 | 09:40


Yêu cầu 2 ly trà gừng nhưng vị khách lại ghi chú hàng dòng lê thê yêu cầu đi kèm khiến nhân viên phục vụ hoa hết cả mắt.

Yêu cầu 2 ly trà gừng nhưng vị khách lại ghi chú hàng dòng lê thê yêu cầu đi kèm khiến nhân viên phục vụ hoa hết cả mắt.

Mới đây, một hình ảnh chụp lại order của khách kèm yêu cầu oái oăm về đồ uống do một thanh niên đăng trên Facebook đã khiến dân tình xôn xao. Ngay sau khi đăng tải lên group cộng đồng nọ ít lâu đã thu hút tới gần 10 nghìn lượt like.

Phần chia sẻ khiến dư luận mạng xôn xao.

Theo đó, khách này chọn 1 đĩa hướng dương vị dừa kèm 2 trà gừng. Nhưng những yêu cầu sau đó mới thật... cạn lời: "Không bỏ túi trà gừng, bỏ gừng tươi. Gừng tươi xay nhuyễn thật đều tay, lấy nước, bỏ xác. À quên, thêm xíu mật ong, bonus thêm 2 túi đường, trà gừng nóng nóng, không bỏ đá".

Thật cạn lời, không phải một lời dặn dò thêm bớt đường/đá, nóng/lạnh thông thường mà vị khách khó tính này còn quyết định nguyên liệu thay nhà hàng. Và sau đó, khách còn hướng dẫn cách pha chế sao cho ngon!!!

Đọc xong yêu cầu từ khách hàng, chàng nhân viên này liền đùa vui: Thôi chị vào bếp làm giúp em luôn đi! Rõ ràng chẳng có vị khách nào đi mua trà gừng mà "giàu kinh nghiệm" như chị này cả. Chắc ở nhà chị rất hay tự tay làm món này nên khi đi uống quán bên ngoài cũng khó tính hơn chăng?

Bên dưới bình luận, chủ bài đăng cho biết thực ra tờ hoá đơn này chỉ là… trò đùa mà thôi. Tuy vậy, dân mạng cho rằng nếu đó là yêu cầu thật từ khách hàng thì cũng rất dễ làm, do cách trình bày của vị khách kia hơi dài dòng xíu thôi.

Trước đó, dân mạng cũng nhiều phen chia sẻ tình cảnh dở khóc dở cười khi đi làm phục vụ.

Phục vụ là nghề làm dâu trăm họ với nhiều chuyện dở khóc dở cười. Ảnh minh họa

Khách gọi ly cam cà rốt nhưng không lấy cà rốt?

Khách: Cho chị ly cam rốt nhưng không lấy cà rốt.

Nhân viên: Dạ, vậy mình gọi 1 cam vắt ạ.

Khách: Không phải em, em không hiểu à, là ép cam rốt nhưng không lấy cà rốt.

Hỏi một đằng gọi một nẻo

- Quán có espresso không em?

- Espresso là gì hả anh?

- Phục vụ mà không biết espresso là gì à? Thế có culi hay moka không?

- Tại em mới vào làm nên chưa rõ hết, anh chờ em hỏi pha chế chút nhé.

- ...

- Dạ, anh ơi, quán em có hết anh ạ. Thế anh uống espresso, culi hay moka ạ?

- Thôi, lấy anh nước dừa.

Gọi ly đá xay rồi đỏ mắt tìm đá!

"Em ơi sao ly đá xay này của chị không thấy đá ở đâu hết vậy em?"

Minh Khôi (T/h)


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-vien-phuc-vu-ta-hoa-voi-phan-order-ly-tra-gung-cung-phan-ghi-chu-dac-biet-cua-khach-a330786.html