+Aa-
    Zalo

    Cư dân duy nhất của một ngôi làng hẻo lánh tại Nga đón Tết ra sao?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khác với những người Nga khác sống tại thành phố lớn, cư dân duy nhất của ngôi làng Tolokonnikovo, vùng Pskov thuộc miền tây nước Nga chỉ có thêm vài chiếc bánh quy.

    Khác với những người Nga khác sống tại thành phố lớn, cư dân duy nhất của ngôi làng Tolokonnikovo, vùng Pskov thuộc miền tây nước Nga chỉ có thêm vài chiếc bánh quy cùng món súp chua.

    Bà Lyudmila Vyacheslavovna, 70 tuổi, là cư dân duy nhất sống tại Tolokonnikovo, một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng Pskov thuộc miền tây nước Nga. Nơi này rất gần biên giới với Estonia, cách thành phố St Petersburg khoảng 450 km về phía nam, theo Latest News Network.

    Bà Lyudmila Vyacheslavovna, 70 tuổi, là cư dân duy nhất sống tại Tolokonnikovo. Ảnh: Latest News Network

    Bà được nhiều người biết tới sau khi xuất hiện trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Nga Olga Kouznetsova. Olga đã tới thăm Lyudmila vào tháng 7, 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay để ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất về "bà ngoại người Nga" trong ngày thường và dịp lễ, tết.

    Năm mới, giáng sinh (tín đồ Thiên chúa Chính thống Nga đón năm mới vào ngày 1/1 và Giáng sinh vào 7/1) với bà cũng không có điều gì khác so với những ngày thường.

    Và khác với những người Nga khác sống tại thành phố lớn, trang trí nhà cửa rực rỡ đón năm mới, ngôi nhà của Lyudmila không có gì thay đổi so với thường ngày. Điều duy nhất "khác thường" là bà làm thêm vài chiếc bánh quy cùng món borscht (súp chua).

    Sau đó, bà ngồi xuống trước chiếc tivi cũ để xem Tổng thống Putin đọc lời chúc mừng năm mới, xem hòa nhạc diễn ra sau đó rồi chìm vào giấc ngủ.

    Được biết, bà thường bắt đầu ngày mới từ 4h và bận rộn cho đến tối muộn với các công việc như chặt củi, lấy nước, sửa chữa nhà, làm cỏ khô, may vá và nấu ăn. Nguồn thu nhập chính của bà là bán cỏ khô chất lượng tốt để đổi lấy sữa dê.

    Sau khi làm mọi công việc ở ngoài trời, Lyudmila bắt tay vào làm các công việc trong nhà. Bà đun sôi nước, làm bánh nướng và súp theo công thức nấu ăn mà mẹ bà truyền lại. Sau đó, bà ngồi vào máy may và sửa quần áo.

    Cửa hàng gần bà nhất là cách đó 5 km. Con gái và cháu trai sống cách bà 200 km, họ vẫn thỉnh thoảng đến thăm bà.

    Khi rảnh rỗi, bà thường xem phim trên tivi hoặc nghe nhạc bằng điện thoại di động. Bài hát yêu thích của bà là The Snow Falls của ca sĩ Italy Salvatore Adamo.

    Cư dân duy nhất của ngôi làng Songbai – ông Lưu Sinh Gia. Ảnh: CEN

    Được biết, tại Trung Quốc, cũng có ngôi làng chỉ tồn tại duy nhất một cư dân sinh sống. Đó là ngôi làng heo hút có tên Songbai thuộc xã Xueshan, tỉnh Cam Túc. Cả làng rời đi hết vì điều kiện sống khó khăn, biến người đàn ông này là người duy nhất còn trụ lại ở đây.

    Cư dân duy nhất của ngôi làng có tên là Lưu Sinh Gia. Trước đây trong làng từng có 20 hộ gia đình. Nhưng rồi vì điều kiện sống khó khăn khắc nghiệt, họ đã chuyển đi nơi khác sinh sống kể từ năm 2006. Duy nhất chỉ mình ông Lưu quyết định ở lại để chăm sóc mẹ già và người em trai nằm liệt giường của mình. Đến khi hai người thân lần lượt qua đời, ông Lưu trở thành người duy nhất còn ở làng.

    Cuộc sống của người đàn ông cô đơn khá đơn giản và thanh đạm. Để mua thực phẩm, ông phải tới cửa hàng tạp hóa cách đó mấy dặm. Thu nhập chính của ông Lưu từ nguồn nông nghiệp, bán các lứa cừu 2-3 lượt/năm.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cu-dan-duy-nhat-cua-mot-ngoi-lang-heo-lanh-tai-nga-don-tet-ra-sao-a257431.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan