+Aa-
    Zalo

    Công an phá cửa, xịt hơi cay khống chế kẻ đâm trọng thương Trưởng phòng Tư pháp

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi đâm trọng thương Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn, Vĩnh Long, người đàn ông về nhà khóa cửa, cố thủ. Thuyết phục bất thành, công an buộc phải phá cửa, xịt hơi ca

    Sau khi đâm trọng thương Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn, Vĩnh Long, người đàn ông về nhà khóa cửa, cố thủ. Thuyết phục bất thành, công an buộc phải phá cửa, xịt hơi cay khống chế đối tượng.

    [mecloud]R51U0hHyWY[/mecloud]

    Video: Công an nhân dân

    Báo Vnexpress đưa tin, sáng 10/3, ông Nguyễn Văn Đợi - Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) vào cơ quan làm việc, bất ngờ bị ông Trương Văn Ai (50 tuổi, cấp dưới của ông Đợi) dùng dao tấn công gây trọng thương.

    Nghe tiếng kêu cứu, nhiều nhân viên chạy đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau khi gây án, ông Ai vứt hung khí tại hiện trường, lấy xe máy chạy về nhà tại thị trấn Trà Ôn, cách nơi làm việc khoảng một km chốt cửa, cầm chĩa cố thủ.

    Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm trên báo Giao thông, nhận được tin báo, trực tiếp đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc công an tỉnh cùng lực lượng công an tỉnh Vĩnh Long xuống hiện trường để xử lý vụ việc.

    Lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Vĩnh Long, khống chế thành công đối tượng - Ảnh: Công an nhân dân

    Tới hiện trường, Đại tá Ngân trực tiếp tiếp cận ngôi nhà, kêu gọi Ai ra đầu thú nhưng đối tượng không chấp hành. Liền đó, đại tá Ngân chỉ đạo cho lực lượng CSCĐ, sử dụng hơi cay để khống chế đối tượng. Trong khi lực lượng công an đang phá cửa thì ở bên trong đối tượng Ai liên tục cầm cây sắt có cột cây kéo ở đầu đâm từ trong nhà đâm ra dù lực lượng công an đã xịt hơi cay vào nhà.

    Sau khoảng 15 phút vừa phá cửa, vừa xịt hơi cay và vừa kêu gọi nhưng đối tượng Ai vẫn quyết cố thủ buộc lực lượng CSCĐ phải đạp cửa xông vào nhà để khống chế. Sau khi bị khống chế, đối tượng Ai đã được đưa về trụ sở công an huyện để điều tra.

    Rất đông người dân hiếu kỳ đứng bên ngoài nhà ông Ai - Ảnh: Dân Việt

    Báo Giao thông cũng dẫn nguồn thông tin từ những người dân sống gần nhà Ai cho biết, Ai là người hiền lành nhưng có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Trước đây Ai làm ở Phòng tư pháp huyện Trà Ôn nhưng bị bệnh nên nghỉ để đi điều trị. Năm 2014 Ai được đưa đi bệnh viện tâm thần Biên Hòa (Đồng Nai) 10 lần. Từ sau Tết 2017, bệnh của Ai trở nặng  nên Ai đuổi vợ ra khỏi nhà. Vợ của Ai có gặp gia đình bên chồng và các cơ quan chức năng để yêu cầu đưa Ai đi trị bệnh nhưng không được giải quyết. Sau khi điều trị xong, Ai tiếp tục trở lại làm việc tại Phòng tư pháp huyện Trà Ôn.

    Hiện ông Đợi đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ.

    Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-pha-cua-xit-hoi-cay-khong-che-ke-dam-trong-thuong-truong-phong-tu-phap-a183626.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan