+Aa-
    Zalo

    Cuộc chiến sinh tồn: Hươu cao cổ một mình "cân" 5 sư tử cái và cái kết thảm khốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Con hươu cao cổ đen đủi không may lọt vào “tầm ngắm” của 5 con sư tử cái khiến nó rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh.

    Con hươu cao cổ đen đủi không may lọt vào “tầm ngắm” của 5 con sư tử cái khiến nó rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh.

    [presscloud]6648[/presscloud]

    Nguồn: Smithsonian Channel

    Con hươu cao cổ đã nỗ lực hết mình để thoát khỏi vòng vây của 5 con sư tử cái nhưng cuối cùng vẫn gục ngã trước nanh vuốt kẻ thù. Sự việc diễn ra ở sa mạc Namib (Nam Phi).

    Sư tử (tên khoa học Panthera leo) là một trong những đại miêu trong họ Mèo và là một loài của chi Báo.

    Giống như các loài thuộc họ mèo khác, chúng là những con thú săn mồi siêu hạng, nhưng không giống các loài khác chúng đi săn theo bầy và săn bắt các loài thú lớn và nguy hiểm cho những kẻ săn mồi đơn lẻ.

    Con mồi chủ yếu của chúng bao gồm ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng châu Phi, hươu cao cổ, hà mã trưởng thành,..

    Sư tử cái, mặc dù kích thước nhỏ hơn, nhưng chúng thực hiện phần lớn việc săn và giết mồi. Dù có kích thước lớn nhưng sư tử chạy rất nhanh, nhất là sư tử cái. Sư tử có thể đạt đến tốc độ chạy lên đến hơn 80 km/h mặc dù chúng chỉ có thể duy trì tốc độ này trong một thời gian ngắn. Sư tử thường trèo lên cây để đánh cắp mồi của báo hoa mai hay bơi qua sông để theo sau các bầy thú vượt sông hoặc đi tìm lãnh thổ cho mình.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-chien-sinh-ton-huou-cao-co-mot-minh-can-5-su-tu-cai-va-cai-ket-tham-khoc-a257453.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan