+Aa-
    Zalo

    Cuộc đoàn tụ cảm động của NSND Kim Cương với con gái nuôi sau hơn 40 năm ly tán

    • DSPL
    ĐS&PL Tối 1/3, chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly số 139 đã diễn ra với cuộc đoàn tụ đặc biệt của NS Kim Cương và con gái nuôi Thương Thương sau hơn 40 năm ly tán.

    Tối 1/3, chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly số 139 đã diễn ra với cuộc đoàn tụ đặc biệt của NS Kim Cương và con gái nuôi Thương Thương sau hơn 40 năm ly tán.   

    Chuyện xúc động hơn 40 năm trước

    Vào tháng 4/1975, nghệ sĩ Kim Cương đã nhận nuôi một bé gái sơ sinh trong chuyến đi cứu trợ đồng bào tản cư ven xa lộ Biên Hòa. Đứa bé sơ sinh được đưa về nuôi cùng con trai Toro hơn 1 tuổi của bà.

    Một năm sau, con nuôi bị ốm, bà đành đưa bé vào bệnh viện Nguyễn Văn Học (TP.HCM) và nhờ một nữ y tá làm việc tại đây nuôi giúp. Hàng tuần, bà lại đến thăm con và gửi tiền cho cô y tá. Được vài tháng thì cô y tá này đưa đứa bé đi đâu không rõ. Kể từ ngày đó, dù không ít lần hỏi thăm tìm kiếm, nhưng bà cũng không biết tin gì về đứa con gái mà mình đã nhận nuôi.

    Cũng từ ngày đó, bà luôn canh cánh trong lòng không biết con của mình có hạnh phúc hơn ngày chào đời hay không, cũng như nỗi lo lắng nếu một ngày người mẹ hay người thân của Thương Thương tìm đến thì bà biết nói sao với họ.

    Câu chuyện về con gái nuôi mang tên Thương Thương đã được nghệ sĩ Kim Cương chia sẻ trong hồi ký của mình, cũng như đăng ký với chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

    Nghệ sĩ Kim Cương chia sẻ: “Tui hy vọng gặp lại con để biết con có hạnh phúc hơn ngày con chào đời không?”.

    Nghệ sỹ Kim Cương và con gái nuôi Thương Thương xúc động trong giây phút đoàn tụ.

    Sau thời gian dài tìm kiếm, câu chuyện về Thương Thương dần được hé mở. Người y tá đã cưu mang Thương Thương năm nào tên thật là Trầm Thị Ngọc Ánh. Năm 1975, bà làm việc ở khoa Chăm sóc trẻ sinh thiếu tháng của bệnh viện Nguyễn Văn Học.

    Cũng trong năm đó, bà Ánh ôm một bé gái hơn 1 tuổi đưa về nhà ở quận 4 chăm sóc và chuyển sang làm việc tại bệnh viện Sài Gòn. Đứa bé được đặt tên là Trầm Như Ngọc Oanh. Sau khi nhận con nuôi, bà ở vậy chăm sóc cho đứa bé và không bao giờ nói cho con gái biết nguồn gốc của mình.

    Khoảng năm 2016, bà Ánh bệnh nặng, biết mình không qua khỏi nên mới cho chị Oanh biết mình là con nuôi của Nghệ sĩ Kim Cương. Tuy nhiên, khi đó, chị Oanh phần chăm mẹ, phần lại thấy nghệ sĩ Kim Cương là người nổi tiếng nên chần chừ không dám đến tìm.

    Và trong ngày đầu tiên của tháng Ba, nghệ sĩ Kim Cương đã trùng phùng cùng con gái nuôi của mình sau hơn 40 năm tìm kiếm. Nghệ sĩ Kim Cương tâm sự, dù bà lên truyền hình đã nhiều lần nhưng chưa bao giờ cảm xúc hồi hộp nhiều như lần này.

    Bà nói: "Tôi lên tivi nhiều lần nhưng lần này tôi run quá. Tối qua tới 3h khuya vẫn chưa ngủ được, nôn nao không biết con giờ ra sao?".

    Trong giây phút đoàn tụ với người con nuôi thất lạc hơn 40 năm, nữ nghệ sĩ xúc động: “Sao con không tìm má? Thôi bây giờ má con mình gặp nhau rồi, tui không buông tay, không cho ai nữa đâu”.

    Từng nhận lầm con gái nuôi “giả”

    Trong suốt chương trình, nhiều tình tiết bất ngờ như một vở kịch trong hành trình tìm kiếm người con gái nuôi tên Thương Thương của nghệ sĩ Kim Cương cũng đã được hé lộ.

    Hành trình tìm kiếm Thương Thương mới bắt đầu thì năm 2019, NSND Kim Cương nhập viện vì ngã bệnh. Lúc này, một phụ nữ ghé đến thăm bà, ôm bà khóc nức nở. Ban đầu, bà tưởng đâu là khán giả hâm mộ nhưng người phụ nữ tự nhận là Thương Thương, đứa con gái mất tích cách đây hơn 40 năm của bà.

    Đáng nói, người phụ nữ này còn có tấm hình cô y tá mà nghệ sĩ Kim Cương nhận ra ngay đó chính là người đã nhận chăm Thương Thương, rồi sau đó bỏ bệnh viện Nguyễn Văn Học, đưa bé đi đâu không ai biết.

    Mừng vì gặp lại con nhưng linh tính cũng mách bảo với nữ nghệ sĩ một điều gì đó không ổn. Người phụ nữ đó sau này được xác định không phải là Thương Thương thật và cũng bặt vô âm tín sau lần đề cập đến chuyện tiền bạc với nghệ sỹ Kim Cương nhưng không thành công.

    Qua tìm hiểu, ê- kíp chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly đã xác nhận người giả mạo kia tên là Thủy, là người quen thân của gia đình chị Thương Thương thật. Vì thế, người này biết rõ câu chuyện và có được tấm ảnh nói trên.

    Ngoài câu chuyện ly kỳ kể trên, còn một điều kỳ diệu mà những người làm chương trình cũng như nghệ sĩ Kim Cương cũng không thể tin được rằng: “Nữ nghệ sĩ chính là thần tượng của con gái nuôi, và năm 18 tuổi, bà từng vuốt tóc Thương Thương trước khi bà diễn vở Lá Sầu Riêng”.

    Một kỷ niệm đẹp đã theo chị Oanh suốt mấy chục năm qua, để rồi ngày hôm nay chị không chỉ được mẹ vuốt tóc mà còn có thể ôm lấy người mẹ nuôi của mình. Một người mẹ không mang chị đến với thế giới này nhưng nếu không có bà, chị không thể có được ngày hôm nay. 

    Sau chương trình, chị Thương Thương cho biết, bản thân cảm thấy rất hạnh phúc khi có đến 3 người mẹ và chị tin rằng ai cũng thương yêu chị hết lòng. Chị cũng tâm sự rằng, bản thân không hề trách mẹ Ánh trong suốt thời gian qua. Bà đã hy sinh rất nhiều để chăm “ sóc chị, kể cả từ bỏ mối tình thời trẻ.

    Đinh Bình An

    Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số Thứ 7 (10)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-doan-tu-cam-dong-cua-nsnd-kim-cuong-voi-con-gai-nuoi-sau-hon-40-nam-ly-tan-a358296.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan