+Aa-
    Zalo

    Cuộc sống của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở Bình Phước giờ ra sao?

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Do thường xuyên qua lại nên hai bé vẫn không chịu sống cố định ở nhà bố mẹ ruột, vì thế, gia đình đã quyết định cho hai bé ở cùng nhau luân phiên ở cả hai nhà.

    (ĐSPL) - Do thường xuyên qua lại nên hai bé vẫn không chịu sống cố định ở nhà bố mẹ ruột, vì thế, gia đình đã quyết định cho hai bé ở cùng nhau luân phiên ở cả hai nhà.

    [mecloud]La1RV1FvSr[/mecloud]

    Mới đây nhất, phóng sự của VTV cho biết cuộc sống của hai đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm cách đây 3 năm giờ đã đủ đầy với hai gia đình, hai bé gắn kết như hai chị em ruột. Mặc dù không chịu ở cố định ở nhà bố mẹ đẻ nhưng hai gia đình đã thân thiết như người một nhà nên không có gì đáng lo ngại.

    5 tháng sau khi trở về với bố mẹ đẻ, cả bé Thìn (Ngọc Yến) và bé Lan Anh đều không chịu về khiến ai cũng đau lòng. Những ngày giáp Tết hai bé vẫn chưa quen với cuộc sống mới nên hai bé vẫn ở nhà của bố mẹ nuôi. Anh Khiên bố ruột của bé Lan Anh ngậm ngùi : "Đúng là công sanh, không bằng công dưỡng".

    Chị Thị Liên, mẹ ruột của bé Ngọc Yến tâm sự: "Lúc bé Thìn (con ruột) mới vô nhà em là em không có tình cảm với nó đâu. Sau 2,3 tháng mới yêu thương dần dần".

    Chị Nguyễn Thu Trang, mẹ ruột cháu Lan Anh nói: "Bây giờ cứ nhớ con là vô thăm thôi".

    Hai gia đình quyết định vẫn giữ nguyên tên cho hai bé trong giấy khai sinh (hiện tại, bé Ngọc Yến (tên cũ) thành bé Lan Anh và ngược lại). Hai bé cũng đồng ý và còn nhận nhau làm chị em.

    [poll3]971[/poll3]

    Trước đó, ngày 25/7/2016, Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long (Bình Phước) tổ chức hòa giải với gia đình anh Vũ Đình Khiên (ở phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long) và anh Huỳnh Văn Tuấn (xã Phước An, huyện Hớn Quản), nhằm trao trả hai bé gái bị trao nhầm 3 năm trước cho bố mẹ ruột của mình.

    Gia đình hai bé tại ngày trao đổi con. Ảnh Vnexpress.

    Ba năm trước, chị Nguyễn Thị Thu Trang (26 tuổi) sinh cùng phòng với chị Thị Liên (24 tuổi) tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long. Chị Trang sinh trước sản phụ kia chừng 15 phút.

    Suốt 3 năm, anh Khiên luôn nghi ngờ vợ ngoại tình vì đứa con không giống ai trong gia đình. Đầu tháng 5, trong lần đi bán bánh mì ở làng bên, bố chị Trang bất ngờ thấy chị Liên bế bé gái rất giống cháu ngoại đầu nên nghi ngờ. Chị Trang sau đó đưa bé về TP HCM xét nghiệm ADN thì phát hiện con gái không cùng huyết thống.

    Nhận được khiếu nại, Bệnh viện Bình Long đã đưa hai bé gái sinh tại đây 3 năm trước đi xét nghiệm ADN và cho kết quả huyết thống chéo.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-song-cua-hai-dua-tre-bi-trao-nham-o-binh-phuoc-gio-ra-sao-a179565.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bi kịch trong gia đình chồng chê vợ già

    Bi kịch trong gia đình chồng chê vợ già

    (ĐSPL) - Gần bước vào tuổi 50, ông Hiếu đã sở hữu một khối tài sản khổng lồ do công việc kinh doanh chuỗi siêu thị đem lại. Nhờ thế, vợ con ông cũng được hưởng cuộc sống