Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS139: "Người cùng gánh gồng bão lũ miền Trung" của tác giả Nguyễn Thanh Hải (Phòng GD&ĐT Cái Bè – Tiền Giang).
NGƯỜI CÙNG GÁNH GỒNG BÃO LŨ MIỀN TRUNG
Có thể chưa lần đặt chân lên Miền Trung
nhưng trong tim tôi đã có hai tiếng MIỀN TRUNG ruột thịt
miền đất gió lào cát trắng
miền đất phong ba bão lũ
miền đất của vị thiên tài quân sự
Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP của thế kỷ hai mươi.
Người cả đời vì chiến sự non sông
vừa tạm biệt đồng bào đồng chí
tạm biệt ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu
Người từ chối không về Mai Dịch
sinh ra từ miền Trung
về với đất miền Trung.
Đêm đầu tiên về với Vũng Chùa
giấc ngủ chưa yên đã trở mình với bão
bão liên hoàn
mười
mười một
mười hai
…
Bão lũ miền Trung không như chiến dịch Điện Biên
nhưng cũng thiệt mạng người cũng tiêu tàn nhà cửa
bà khóc cháu
vợ khóc chồng
con khóc cha
chồng khóc vợ
Người đau lòng như đau với từng vết thương của mỗi người lính, tiếc từng giọt máu của mỗi chiến
binh những tháng ngày một chín năm tư.
Nếu gọi miền Trung là khúc ruột
miền Bắc là chóp đầu tổ quốc
miền Nam là đôi chân thành đồng
thì dù đầu hay chân và gì gì nữa
cũng cùng bầu mẹ Việt sinh ra
khúc này đau thì đoạn kia xoa dịu.
Những ngày này
cả nước thương chung
miền Trung khóc cùng (*)
dòng Lạc Hồng vẫn không ngừng chảy
miền Trung thương ơi khúc ruột có mềm.
Họ nói Đại tướng chọn nghỉ yên nơi mũi Rồng
Núi Thọ đầy oai phong như mãnh long vờn mây bay về phía biển
họ bảo Người sẽ là một thiên tướng trấn giữ phía Đông ngăn trừ mọi ma quỷ âm mưu xâm lấn
làm hại dân Việt, công đức kéo dài vạn vạn năm
không hẳn
chỉ riêng miền Trung biết
và Quảng Bình biết
Người về lần này là để tạm gác đời chiến sự
để cùng được khóc
cùng được cười
cùng được gánh gồng bão lũ với nhân dân.
19h13, 19/10/2013
(*) Ý Nguyễn Ngọc Tư
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải
(Phòng GD&ĐT Cái Bè - Tiền Giang)