Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS283: "Ru giấc ngủ người ơi !" của tác giả Vĩnh Huệ Liên (phường Nam Ngạn, Thanh Hóa).
RU GIẤC NGỦ NGƯỜI ƠI
Giấc ngủ này Người ngủ Quảng Bình ơi!
Người vĩ đại trở về lòng đất Mẹ
Tầm nhìn lớn xuyên qua bao thế hệ
Tụ hồn thiêng sông núi Võ trong Văn
Nghe Nguyễn Trãi đọc “Bình ngô đại Cáo”
Một nghìn năm phương Bắc sợ vua Trần
Tiếng reo hò Nguyễn Huệ hẹn Thăng Long
Hình Lê Lợi trao thanh gươm báu
Hồ Chí Minh trao dân tộc cho người
Đất nước bốn nghìn năm bằng xương, bằng máu
Hun đúc nên người trăm tuổi với thời gian
Người cầm bút trước khi cầm gươm súng
Xếp lại súng gươm, người cầm bút, chơi đàn
Ngủ đi người đường ra Bắc vào Nam
Con đến Cảnh Dương, ra thăm đảo Yến
Đứng đỉnh đèo Ngang nhìn qua Lệ Thủy
Câu Lý quê mình ru giấc ngủ Người ơi!
Có một dòng người – dòng lịch sử trôi
Khóc tiễn một Người
Một người sau Bác, Bác Hồ ơi!
Tác giả: Vĩnh Huệ Liên