+Aa-
    Zalo

    Đà Nẵng: Án chung thân cho kẻ cuồng ghen đâm chết người tình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Tòa án nhân TP Đà Nẵng vừa tuyên phạt bị cáo Cao Văn Mạnh mức án chung thân vì tội “Giết người”, buộc bồi thường 133 triệu đồng cho gia đình bị hại.

    (ĐSPL) – Tòa án nhân TP Đà Nẵng vừa tuyên phạt bị cáo Cao Văn Mạnh mức án chung thân vì tội “Giết người”, buộc bồi thường 133 triệu đồng cho gia đình bị hại.

    Tin tức trên báo điện tử Dân trí, ngày 15/11, tại UBND phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt Cao Văn Mạnh (53 tuổi, trú tổ 18, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

    Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mạnh mức án chung thân; ngoài ra Tòa còn buộc bị cáo bồi thường hơn 133 triệu đồng mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại, chu cấp 1 triệu đồng/tháng cho con trai út của bà Cúc (16 tuổi) cho đến khi trưởng thành.

    Đà Nẵng: Án chung thân cho kẻ cuồng ghen đâm chết người tình

    Bị cáo Mạnh tại phiên tòa xét xử lưu động (Ảnh Dân Trí).

    Theo cáo trạng, mặc dù Mạnh đã có vợ và 3 con song vẫn lén lút quan quan hệ yêu đương với bà Mai Thị Cúc (52 tuổi, trú tổ 11B , phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Tháng 6/2014, bà Cúc phát hiện người tình không ly hôn như đã hứa nên chấm dứt quan hệ. Ông Mạnh nhiều lần tìm nhưng bà Cúc lánh mặt, không nghe điện thoại nên tức giận, ghen tuông.

    Trước đó, như tin báo Đời sống và Pháp luật đã đưa, vào khoảng 8h phút 27/7, ông Cao Văn Mạnh (53 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đi Xe máy tới nhà người tình là bà Mai Thị Cúc (52 tuổi, trú số nhà K166/34, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

    Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ ông Mạnh cầm dao đâm từ phía sau lưng bà Cúc. Do bị đâm bất ngờ, bà Cúc chỉ biết hét lên rồi gục ngay tại chỗ sau đó.

    Đâm người tình xong, ông Mạnh lấy một lọ thuốc sâu đã chuẩn bị sẵn trước đó để uống nhằm mục đích tự tử.

    Sau khi mọi người nghe tiếng hét chạy tới đưa bà Cúc và ông Mạnh đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do bị đâm thấu tim nên bà Cúc tử vong ngay sau đó, còn ông Mạnh hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

    HĐXX nhận định hành vi của Mạnh để lại hậu quả nặng nề nên ra bản án nghiêm khắc để răn đe.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-an-chung-than-cho-ke-cuong-ghen-dam-chet-nguoi-tinh-a69283.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan