+Aa-
    Zalo

    Đà Nẵng: Bắt thanh niên mang theo vũ khí, "trêu" cảnh sát 911

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tổ công tác 911 Đà Nẵng đã phát hiện nhiều đối tượng thanh niên đi máy có biểu hiện nghi vấn, mang theo vũ khí và chất gây nghiện trong người.

    Tổ công tác 911 Đà Nẵng đã phát hiện nhiều đối tượng thanh niên đi máy có biểu hiện nghi vấn, mang theo vũ khí và chất gây nghiện trong người.

    Sáng 7/4, Thanh niên đăng tin, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Đà Nẵng (Công an TP. Đà Nẵng) bàn giao tài xế taxi Lê Văn Lĩnh (27 tuổi, ngụ tổ 9, thôn Hà Đông, xã Điện Hòa, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho Công an P.Thạc Gián (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) thụ lý vụ việc.

    Trước đó, tối 6/4, tổ công tác số 1 tổ chức chốt chặn trên địa bàn P.Thạc Gián thì phát hiện 2 nam thanh niên đi xe Honda SH có biển hiện trêu ngươi tổ công tác, nên tổ chức dừng phương tiện, kiểm tra hành chính.

    Lúc này, trong cốp xe, lực lượng phát hiện 1 côn nhị khúc bằng kim loại màu trắng, có thể nối lại với nhau thành 1 gậy dài khoảng 60 cm.

    Người điều khiển xe SH là Lê Văn Lĩnh khai nhận đã tự chế cây côn nhị khúc này. Lĩnh cũng khai hành nghề lái taxi, mang theo côn nhị khúc "để phòng thân".

    Cũng trong khuya hôm đó, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Đà Nẵng chốt chặn kiểm tra tại đường Hàm Nghi (phường Thạc Gián) còn phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn.

    Thấy cảnh sát kiểm tra, người ngồi sau nhanh tay vứt 1 túi nhỏ nilon màu trắng xuống đất. Thu giữ gói nilon, tổ công tác 911 phát hiện bên trong có 2 viên nén màu xanh hình tam giác.

    Đối tượng Nguyễn Trương Quốc Tấn (19 tuổi, ngụ tổ 9 phường Tân Chính, quận Thanh Khê) khai nhận vừa mua 2 viên thuốc lắc và mới sử dụng được nửa viên. Hiện Tấn cùng vật chứng bị bàn giao cho Công an Q.Thanh Khê thụ lý theo thẩm quyền.

    Tấn bị khống chế ngay khi phi tang gói thuốc lắc - Ảnh: Thanh niên.

    Trước đó, hôm 11/3, Vnexpress đưa tin, tổ công tác C1-911 Đà Nẵng làm nhiệm vụ chốt chặn tại ngã ba Hàm Nghi - Tô Ngọc Vân (quận Thanh Khê) đã bị Trịnh Công Thức và Nguyễn Sỹ Hùng dùng gạch tấn công.

    Các chiến sĩ né kịp nên không ai bị thương. Hai thanh niên cầm gạch phóng bỏ chạy trên chiếc xe máy Exciter thì gặp một tổ tuần tra đi chiều ngược lại.

    Ba viên gạch hai thanh niên dùng tấn công cảnh sát 911 - Ảnh: VnExpress.

    Theo thiếu tá Cao Duy Hùng (Tổ trưởng Tổ C1), cảnh sát ra hiệu dừng xe nhưng Thức và Hùng không chấp hành, tông thẳng vào xe công vụ. Tốc độ xe chạy không nhanh nên không ai bị thương. Sau khi bỏ lại xe máy, hai thanh niên tiếp tục cầm ba viên gạch tấn công song đã bị khống chế.

    Trước đợt tấn công đầu tiên, Thức và Hùng đã bị lực lượng 911 dừng xe nhắc nhở vì vi phạm luật giao thông, lái xe khi đã uống rượu bia. Hai thanh niên sau đó có thái độ thách thức.

    Cảnh sát 911 đã bàn giao hai nghi phạm cho Công an quận Thanh Khê để xử lý theo thẩm quyền.

    Minh Minh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-bat-thanh-nien-mang-theo-vu-khi-treu-canh-sat-911-a270024.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan