+Aa-
    Zalo

    Đắk Lắk: Tạm giữ người đàn ông dùng gậy đánh gục hàng xóm

    • DSPL
    ĐS&PL Bực tức vì bị hàng xóm đánh, ông Kh. đã lấy một cây gậy gỗ gần đó đánh liên tiếp 2 cái vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

    Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 7/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Sỹ Kh. (49 tuổi, trú xã Ea Na, H.Krông Ana, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

    Được biết, danh tính nạn nhân là ông Phạm Huy B. (55 tuổi) ở cạnh nhà Kh.

    dak lak nguoi dan ong dung gay danh guc hang xom vi bi chui boi
    Nghi phạm Kh. bị công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: Báo Thanh Niên

    Báo Tiền Phong thông tin thêm, khoảng 16h ngày 3/6, ông Kh. có ra vườn đào hố để trồng cà phê thì bị ông B. liên tục chửi bới do trước đó hai người có mâu thuẫn với nhau.

    Lúc này, ông Kh. thấy ông B. đã say rượu nên không nói lại. Tuy nhiên, ông B. tiếp tục chửi bới dẫn đến 2 bên lời qua tiếng lại.

    Sau đó, ông B. xông vào dùng tay đấm vào mặt nhưng ông Kh. tránh được. Do bực tức vì suýt bị B. đánh, ông Kh. đã lấy một cây gậy gỗ gần đó đánh liên tiếp 2 cái vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

    Sau khi gây án, ông Kh. hô hoán vợ và người dân gần đó đến đưa ông B. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

    Ngay sau đó, đối tượng đã đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

    Hữu Minh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dak-lak-tam-giu-nguoi-dan-ong-dung-gay-danh-guc-hang-xom-a578130.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tín dụng đen ra chiêu bẫy lãi ngày đánh gục dân nghèo 

    Tín dụng đen ra chiêu bẫy lãi ngày đánh gục dân nghèo 

    Từ nhiều năm nay, tín dụng đen đã “tung hoành” ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khu vực biên giới tỉnh Bình Phước, đẩy hàng trăm gia đình nghèo đến chỗ trắng tay, nợ nần chồng chất. Chính quyền biết, nhưng khó quản, vì nhiều nguyên do.