+Aa-
    Zalo

    Đâm chết đàn lợn, đầu độc hơn 1.000 con vịt: Những hành động vô nhân đạo

    • DSPL
    ĐS&PL Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, những kẻ xấu bụng đã nhẫn tâm đâm chết đàn lợn, đầu độc hơn 1.500 con vịt; bỏ thuốc độc giết tôm cá; phá bỏ vườn cây... chỉ để "trả thù"

    Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, những kẻ xấu bụng đã nhẫn tâm đâm chết đàn lợn, đầu độc hơn 1.500 con vịt; bỏ thuốc độc giết tôm cá; phá bỏ vườn cây... chỉ để "trả thù", khiến dư luận xôn xao.

    Đàn lợn 13 con bị đâm chết la liệt trong đêm

    Sự việc xảy ra tại trang trại của gia đình ông Phan Xuân Hải (xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

    Theo đó, vào sáng 6/6/2018, ông Hải ra thăm trang trại chăn nuôi nằm giữa cánh đồng ở xóm Bắc Thành, phát hiện 8 con lợn bị đâm chết trong chuồng, 5 con khác bị vứt xác ra mảnh ruộng gần đó. Ngoài ra một số con lợn bị thương nằm thoi thóp trong chuồng.

    Ông Hải cho biết, trang trại chủ yếu nuôi lợn nái, số lượng hàng trăm con. Buổi tối hôm đó, ông và công nhân ngủ lại trại song không phát hiện điều gì bất thường. Số lợn bị giết là lợn vừa tách đàn, nặng khoảng 10kg/con.

    Hà Tĩnh: 13 con lợn bị kẻ xấu đâm chết giữa đêm - Ảnh 1

    Đàn lợn bị đâm chết vào giữa đêm. Ảnh: Vietnamnet

    "13 con lợn bị đâm chết nặng 10-12 kg, mới nuôi được vài tuần. Nhiều khả năng kẻ xấu đã đột nhập vào trang trại rồi ra tay", ông Hải nói.

    Đàn vịt hơn 1.500 bị đầu độc

    Sự việc xảy ra vào ngày 15/5, tại khu vực bàu nước thuộc thôn Thuận Hòa (xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

    Theo đó, ngày 13/5, anh Nguyễn Chín (SN 1973, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn) đưa đàn vịt hơn 1.500 con ra khu vực bàu nước thuộc thôn Thuận Hòa chờ thương lái đến bắt. Tuy nhiên, do bận việc nên gia đình anh dời lại thời gian bắt vịt.

    Đàn vịt bị đầu độc. Ảnh: Trí thức Trẻ

    Ngày 15/5, anh Chín mang thức ăn ra cho vịt thì phát hiện, đàn vịt bị chết hàng loạt, chỉ còn khoảng 200 con còn sống. Số vịt này cũng tiếp tục chết dần.

    Theo anh Chín, khi anh kiểm tra thức ăn còn lại của vịt thì phát hiện những hạt thuốc màu trắng đực, không mùi rải đều trên lớp mặt. Anh Chín nghi ngờ đây là thuốc bảo vệ thực vật cực kỳ độc

    "Vợ chồng tôi xưa nay lo làm ăn không có thù oán với ai. Tôi cũng không biết sao mà họ thù oán đến nỗi phải đầu độc chết cả đàn vịt nên mong các cơ quan chức năng mau chóng điều tra, hỗ trợ cho gia đình", chị Nguyễn Thị Hồng Ngang (vợ anh Chín), khóc.

    Người hàng xóm "giết" 400 gốc quất cảnh

    Trưa ngày 8/1/2018, ông Lê Huy Việt (SN 1975, ngụ thôn 7, xã Hợp Tiến) và anh Vũ Đức Huế (SN 1982) ra thăm vườn quất cảnh khoảng 300 cây của gia đình chuẩn bị bán dịp Tết Nguyên đán năm 2018 thì phát hiện hàng loạt cây quất đang chết khô.

    Vườn quất bị đầu độc. Ảnh: Dân Trí

    Vườn bên cạnh, 110 gốc quất của ông Vũ Đức Huế (SN 1982) cũng chết khô tương tự.

    Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và xác định ông Hà Thanh Liêm (hàng xóm của ông Việt và Huế) chính là người "đầu độc" vườn quất.

    Qua điều tra, công an xác định trong quá trình sinh sống, ông Liêm có mâu thuẫn với gia đình bị hại. Ông Liêm cho rằng gia đình ông Việt và ông Huế đã gây khó khăn, cản trở cuộc sống của ông, nên đêm ngày mùng 6 rạng ngày 7/1, ông Liêm đã sử dụng thuốc diệt cỏ phun lên vườn quất của 2 người hàng xóm, gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

    Không bán được dê, chặt hết vườn cam nhà hàng xóm

    Do không bán được dê, ông Dinh bức tức đã mang dao sang vườn nhà bà Hoa chặt phá hơn 50 gốc cam.

    Theo đó, vào tháng 2/2017, gia đình bà Trần Thị Hòa (trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đến mua dê của ông Trần Đình Dinh (57 tuổi, ngụ cùng địa phương). Sau khi nghe ông Dinh ra giá, bà Hòa chê đắt nên không mua. Bực tức vì không bán được dê, tối cùng ngày, ông Dinh cầm con dao đến vườn cam của gia đình bà Hòa, chặt hàng chục cây rồi quay về ngủ.

    Ông Dinh đã bị phạt 6 tháng tù giam về hành vi "Hủy hoại tài sản".

    Phun thuốc diệt cỏ vào vườn rau sạch nhà hàng xóm khiến 6 người ngộ độc

    Vườn rau sạch bị hàng xóm phun thuốc diệt cỏ. Ảnh: Dân Trí

    Do mâu thuẫn với người giúp việc nhà bên, Đỗ Danh B. (61 tuổi, xã An Đồng, TP Hải Phòng, An Dương) dùng thuốc diệt cỏ phun vào vườn rau nhà hàng xóm. Hậu quả 6 người ăn rau đã bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.

    Sự việc xảy ra vào tháng 3/2017, gia đình ông B. thường xuyên cho chó đi vệ sinh vào khu vực trồng rau sạch ở ven đường của nhà bà Nguyễn Thị Thanh T. (57 tuổi, hàng xóm của ông B.). Phát hiện sự việc, người giúp việc của nhà bà T. cũng vài lần góp ý với ông B. nên 2 bên xảy ra tranh cãi.

    Ngày 7/3/2017, bà T. hái rau về cho gia đình ăn thì cả 6 người ăn xong đều bị triệu chứng nôn ói, chóng mặt, đau bụng... phải đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, luống rau nhà bà T. cũng bị héo úa.

    Sự việc được cơ quan công an vào cuộc và xác định, ông B. do mâu thuẫn với người giúp việc của gia đình bà T., nê đã mua thuốc diệt cỏ về phun vào vườn rau nhà hàng xóm.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dam-chet-dan-lon-dau-doc-hon-1000-con-vit-nhung-hanh-dong-vo-nhan-dao-a232548.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan