+Aa-
    Zalo

    Đắm phà Hàn Quốc: Không còn hy vọng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Hiện chưa rõ nguyên nhân lật phà, nhưng có một điều hầu như chắc chắn là không còn ai sống sót trong số 271 hành khách mất tích.
    (ĐSPL) - Hiện chưa rõ nguyên nhân lật phà, nhưng có một điều hầu như chắc chắn là không còn ai sống sót trong số 271 người mất tích.
    Hoạt động tìm kiếm nạn nhân chìm phà đang gặp nhiều trở ngại do thời tiết xấu, nước đục và chảy xiết.
    Tổng quan thảm họa đắm phà Hàn Quốc

    Bàng hoàng sau vụ đắm phà Hàn Quốc.

    Theo BBC, các lực lượng ứng cứu khẩn cấp cho biết tính đến nay, 25 người bị xác nhận là đã thiệt mạng và 271 người khác vẫn mất tích sau khi chiếc phà chở 475 hành khách bị lật úp hôm 16/4.
    Nhà chức trách nói 179 người đã được giải cứu. Hầu hết các hành khách là học sinh từ cùng một trường trung học.
    Tổng thống Hàn Quốc đã thị sát hiện trường vụ chìm tàu và kêu gọi các nhân viên cứu hộ hành động "khẩn trương".
    Bà Park Geun-hye nói thời gian đang ngày càng ít đi và mỗi phút, mỗi giây đều cực kỳ quan trọng.
    Hãng thông tấn Yonhap trước đó cho biết một người mang quốc tịch Nga và hai người Trung Quốc nằm trong số những người mất tích.
     “Vô cùng hổ thẹn”
    Các thợ lặn hải quân đang phải vật lộn với gió mạnh và dòng nước chảy xiết nhưng cho đến nay vẫn chưa thể tiến vào khoang nào, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Tây của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc, ông Kim Soo-hyun, cho biết.
    Trong buổi họp báo ngày 17/4, ông Kim cũng cho hay các nhà điều tra đang làm rõ thông tin nói chiếc phà đã đi lệch khỏi lộ trình được định sẵn.
    Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân nào đã khiến con tàu nghiêng hẳn sang một bên và sau đó lật úp, chỉ chừa lại một phần nhỏ của thân tàu trên mặt nước, tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng có thể nó đã va phải chướng ngại vật dưới nước.
    Thân nhân của các hành khách cũng tỏ ra nghi ngờ về vai trò của thuyền trưởng chiếc phà, người đang bị cảnh sát chất vấn.
    Trong thông điệp được phát trên sóng truyền hình, thuyền trưởng Lee Joon-seok nói: "Tôi thực sự xin lỗi và cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tôi không biết phải nói gì hơn."
    Nhiều tin nói ông này là một trong những người đầu tiên rời bỏ chiếc phà đang chìm.
    Các tàu tuần duyên và hải quân đã phải sử dụng đèn pha và pháo sáng để duy trì hoạt động tìm kiếm trong đêm.
    Công tác tìm kiếm hiện đang có sự tham gia của hơn 500 thợ lặn, 171 tàu và 29 máy bay.
    Tuy nhiên, những người thân của các hành khách trên tàu đang tụ tập trên đảo Jindo, gần nơi xảy ra vụ tai nạn, cho rằng nỗ lực hiện nay cần được đẩy mạnh hơn nữa. Những người này cũng bày tỏ sự đau buồn và giận dữ đối với bất kỳ ai chịu lắng nghe.
    "Đưa con tôi ra khỏi đó! Dù nó còn sống hay đã chết," một người bố hét lên nhiều lần trước mặt giới chức địa phương.
    Không còn người sống sót
    Chiếc phà chở khách, có tên là Sewol, đã khởi hành từ cảng Incheon ở phía tây bắc để đến đảo nghỉ mát Jeju nằm ở phía nam.
    Hãng thông tấn Yonhap cho biết nằm trong số những người thiệt mạng là một học sinh 17 tuổi, một giáo viên 25 tuổi và một thành viên nữ 22 tuổi của thủy thủ đoàn. Danh tính của các nạn nhân khác vẫn chưa rõ ràng.
    Con tàu hiện đang chìm 30 mét dưới mặt nước.
    "Chúng tôi đã triển khai tìm kiếm dưới nước 5 lần, từ giữa đêm cho đến sáng sớm, nhưng nước đục và chảy xiết hiện đang là những thách thức rất lớn," ông Kang Byung-kyu, Bộ trưởng An ninh và Hành chính công, cho biết.
    Trong khi đó, người đứng đầu lực lượng tuần duyên đã bác bỏ các tin nói ba thợ lặn đã bị nước cuốn trôi và phải được giải cứu.
    Một số nhà chức trách thừa nhận những hành khách còn lại khó có khả năng sống sót.
    "Thật lòng mà nói, tôi nghĩ khả năng tìm thấy bất cứ ai còn sống gần như là con số 0," một lãnh đạo tuần duyên nói với phóng viên AFP trên một tàu cứu hộ.
    Hải quân Mỹ đã gửi tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard để hỗ trợ cho công tác tìm kiếm.
     “Không được dịch chuyển”
    Chiếc phà đã gửi tín hiệu cầu cứu vào lúc 9h00 sáng giờ địa phương (tức 7h00 sáng giờ Hà Nội) khi đang ở vị trí cách đảo Byungpoong khoảng 20km, trước khi chìm hai tiếng sau đó, các nguồn tin cho biết.
    Khoảng 325 hành khách trên tàu là học sinh từ trường trung học Danwon ở thành phố Ansan, gần thủ đô Seoul, đang trên đường đi dã ngoại ở đảo Jeju cùng với 15 giáo viên.
    Những người sống sót nói họ nghe thấy một tiếng va chạm lớn, trước khi con tàu bắt đầu rung chuyển và nghiêng sang một bên.
    Một số hành khách đã kịp nhảy xuống biển với áo phao trên mình và bơi đến gần các tàu cứu hộ và tàu thương mại ở gần đó.
    Tuy nhiên một số người sống sót cho biết họ đã được thủy thủ đoàn yêu cầu ở nguyên tại chỗ.
    "Chúng tôi đã đợi 30-40 phút sau khi được thủy thủ đoàn yêu cầu không dịch chuyển," một học sinh được hãng thông tấn AFP dẫn lời nói.
    "Sau đó mọi thứ nghiêng sang một bên, khiến mọi người bắt đầu la hét và chen lấn nhau để thoát ra ngoài," học sinh này nói thêm.
    Koo Bon-hee, một hành khách 36 tuổi, nói với hãng thông tấn AP rằng hoạt động cứu hộ đã "không được làm tốt".
    "Nếu mọi người nhảy xuống nước ... Họ có thể vẫn còn sống. Nhưng chúng tôi lại được yêu cầu không rời khỏi tàu."
    Hàng chục người trong số những hành khách được giải cứu mang thương tích trên mình, nhà chức trách cho biết.
    Các nhà quan sát cho biết đây có thể là vụ tai nạn trên biển nghiêm trọng nhất của Hàn Quốc trong hơn 20 năm qua.
    Hiệu phó trong vụ chìm phà tự tử
    Theo VOA, cảnh sát cho biết hiệu phó trường trung học có liên quan trong tai nạn chìm phà hôm thứ Tư, đã treo cổ tự vẫn. Ông là một trong những người vừa được giải cứu.
    Tin này được loan đi giữa lúc không còn hy vọng có thể tìm được bất cứ ai còn sống sót trong gần 270 người mất tích.
    Vị hiệu phó 52 tuổi, tên là Kang Min-kyuu, là người dẫn đầu nhóm gồm ít nhất 325 học sinh đi trên chiếc phà trong một chuyến đi thực tế của nhà trường.
    Cảnh sát nói họ đã phát hiện ra ông Kang, dùng dây thắt lưng treo cổ trên một cành cây gần một phòng tập thể dục trên đảo Jindo, nơi mà những người sống sót và thân nhân của những người mất tích đang tạm trú.
    Nghe nói ông đã để lại một thư tuyệt mệnh, nói rằng ông cảm thấy tội lỗi vì vẫn còn sống.
    Cảnh sát bắt thuyền trưởng chiếc phà gặp nạn
    Các điều tra viên Hàn Quốc nói vào thời điểm chìm phà, một trong các lái phụ đang cầm lái chứ không phải thuyền trưởng.
    Cảnh sát Hàn Quốc đã chính thức bắt giữ thuyền trưởng và hai thành viên thủy thủ đoàn của chiếc phà gặp nạn với cáo trạng bỏ rơi hành khách sau khi chiếc phà bị lật và bị đắm.
    Các điều tra viên cáo buộc thuyền trưởng 69 tuổi là không thực hiện nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ hành khách. Theo một nhân chứng, ông này là một trong những người đầu tiên rời khỏi chiếc phà bị đắm.
    Thông tấn xã Yonghap của Hàn Quốc nói rằng người thuyền trưởng này cũng bị nghi là đã chỉ thị cho các hành khách ngồi yên, ngay cả khi chiếc phà bắt đầu lật sang một bên và các đường thoát hiểm bị ngăn chặn.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dam-pha-han-quoc-khong-con-hy-vong-a29873.html
    Khủng khiếp giây phút chìm tàu Hàn Quốc

    Khủng khiếp giây phút chìm tàu Hàn Quốc

    (ĐSPL) – “Mực nước ngày càng dâng cao nên chúng tôi rất hoảng, trẻ con gào thét trong sợ hãi mong có người đến cứu”, một nạn nhân may mắn sống sót kể lại với CNN.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Khủng khiếp giây phút chìm tàu Hàn Quốc

    Khủng khiếp giây phút chìm tàu Hàn Quốc

    (ĐSPL) – “Mực nước ngày càng dâng cao nên chúng tôi rất hoảng, trẻ con gào thét trong sợ hãi mong có người đến cứu”, một nạn nhân may mắn sống sót kể lại với CNN.