+Aa-
    Zalo

    Dân ngột ngạt vì hàng chục năm sống chung với bãi rác

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 14 năm qua, rác của xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đổ về đây càng ngày càng nhiều, tới mức phải đào hố chôn sâu khoảng 10m mà vẫn chất chồng thành núi rác.

    Một bãi rác tạm ở thôn My Đông, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng từ hàng chục năm nay trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương.

    Bãi rác này nằm ngay ven đường ra đồng, kéo dài hơn 400m và quanh năm bốc mùi xú uế nồng nặc. Ông Nguyễn Văn Đề, trưởng làng văn hóa thôn My Đông cho biết: “Năm 2000, chính tôi tham gia xây dựng bãi rác tạm này nhưng giờ phải lên tiếng đề nghị xóa bỏ bãi rác này vì không thể chịu nổi nữa. 14 năm qua, rác của toàn xã Ngũ Lão đổ về đây càng ngày càng nhiều, tới mức phải đào hố chôn sâu khoảng 10m mà vẫn chất chồng. Người dân gọi đây là núi rác”.

    Khu dân cư cách bãi rác không xa nên khốn khổ vì ruồi nhặng, mùi hôi thối. Bà Nguyễn Thị Huế, 40 tuổi, nhà gần bãi rác cho biết, ruồi nhặng nhiều như trấu, "nhiều tới mức có thể vơ được, nhà tôi có giỗ cũng không dám mời ai vì ngại mùi hôi thối, ruồi nhặng nhiều quá”, bà Huế nói.

    Dân ngột ngạt vì hàng chục năm sống chung với bãi rác

    Bãi rác nằm ngay bên cánh đồng, dưới đường dây điện thoại, điện cao thế. Ảnh: V.N.K

    Bãi rác này có chỗ cao chạm gần đường dây điện thoại, gần đó là hệ thống lưới điện 35kV. Mỗi khi đốt rác là ngọn lửa bốc lên tạo thành cột khói đậm đặc. Vào những ngày sương mù, gió quẩn thì dân choáng váng vì ngửi toàn mùi khí độc hại. Nước ở mương Thủy Hà cạnh bãi rác đen ngòm, chảy ra sông Giá, là một trong những nguồn nước sạch phục vụ cho chính người dân trong xã và một số xã khác của huyện Thủy Nguyên. Bà Huế cho biết, trước đây mương này có rất nhiều loài cá tôm, rong mọc nhưng từ khi có bãi rác thì các loài thủy sinh biến mất. Theo bà Huế, ở làng Mới bên cạnh đã có 15 người chết trẻ vì ung thư, chồng bà cũng đang bị ung thư đại tràng, người dân đi làm đồng thì bị ghẻ, nước ăn chân...

    Qua tìm hiểu được biết, người dân My Đông đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp và ngăn cản việc đổ rác về bãi. Thậm chí, có người còn mang cả rác ra để trước cửa trụ sở UBND xã để "biểu tình".

    Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Đại, Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Lão cho biết, bãi rác này lúc đầu chỉ là quy hoạch tạm thời với diện tích 0,24ha, được hỗ trợ từ dự án VIE 98/2003 của Phần Lan. Đến giai đoạn 2009 - 2012, do không có vốn, tổ thu gom rác hoạt động kém, mặt bằng chôn lấp rác không mở rộng được, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, ảnh hưởng lớn đến các hộ xung quanh bãi rác.

    Vẫn theo ông Đại, chính quyền địa phương không được phép đốt rác nhưng đành phải chấp nhận “là giải pháp tạm thời”. Hiện, xã Ngũ Lão không được quy hoạch thêm điểm tập kết rác thải mới. Trong khi lượng rác thải ra ngày càng nhiều, khiến bãi rác thôn My Đông càng quá tải, ô nhiễm.

    “Chúng tôi đưa ra mức thu tiền rác thải hàng tháng cho mỗi hộ là 30.000đồng. Nếu được sự đồng ý của người dân toàn xã thì sẽ ký hợp đồng chuyển rác đi nơi khác", ông Đại nói và cho biết xã sẽ cố gắng giải quyết tình trạng này trong năm nay.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dan-ngot-ngat-vi-hang-chuc-nam-song-chung-voi-bai-rac-a49438.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ô nhiễm vì khai thác tài nguyên khoáng sản

    Ô nhiễm vì khai thác tài nguyên khoáng sản

    Là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản cực kỳ dồi dào với những mỏ than đá, đất hiếm, vàng bạc hay dầu khí, khí đốt… nên việc khai thác với quy mô lớn