+Aa-
    Zalo

    Dượng rút dao đâm chết người khi can ngăn vụ ẩu đả của cháu

    • DSPL
    ĐS&PL Đang ngồi nhậu bên đường, thấy cháu bị đuổi đánh, Lý Tuấn liền ra can ngăn cũng bị đánh theo, trong lúc xô xát, người này rút dao đâm chết người.

    Đang ngồi nhậu bên đường, thấy cháu bị đuổi đánh, Lý Tuấn liền ra can ngăn cũng bị đánh theo, trong lúc xô xát, người này rút dao đâm chết người.

    Theo tin từ Tri thức trực tuyến, chiều 6/12, Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, bắt tạm giam Lý Tuấn (30 tuổi, quê Sóc Trăng) về tội giết người. Nạn nhân là Võ Văn Linh (27 tuổi, quê Cần Thơ).

    Trước đó, vào khoảng 22h ngày 23/11, anh Linh cùng nhóm bạn là Phan Hoài Phương, Nguyễn Hải Long, Đặng Quốc Nhanh, Hồng Hải Nguyên nhậu trên đường Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa).

    Sau đó, cả nhóm cùng chạy xe máy đi ăn khuya. Trên đường đi, anh Linh va chạm taxi do Trương Nhật Hào (18 tuổi, ngụ Trà Vinh) điều khiển đang chở 3 người khách.

    Bị cáo Hùng tại phiên tòa. Ảnh: Dân trí

    Sau va chạm, kính xe taxi bị trầy xước, Hào dừng taxi nói chuyện với Linh và xảy ra xô xát. Linh cùng nhóm bạn đuổi Trương Nhật Hào lái taxi chạy vào khu công nghiệp Hải Sơn.

    Thời điểm này, dượng của Hào là Lý Tuấn đang ngồi nhậu ven đường thấy cháu bị đuổi đánh liền ra can ngăn cũng bị đánh.

    Trong lúc xô xát, Tuấn rút dao đâm Võ Văn Linh tử vong. Ngay sau khi gây án, Tuấn đến Công an huyện Đức Hòa đầu thú.

    Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

    Được biết, hồi tháng 8, tại Quảng Nam, Tòa án nhân dân tỉnh này đã tuyên phạt bị cáo Đặng Xuân Hùng (SN 2003, trú xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) 5 năm về tù tội “giết người”.

    Tại thời điểm gây án, Hùng đang học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn huyện Nam Trà My và chưa đủ 16 tuổi.

    Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 27/12/2018, tại phòng số 18 khu nội trú của trường, giữa Hồ Văn Tuấn (học lớp 12, trú xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) và một nam sinh khác xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau về chuyện các phòng gây ồn ào.

    Lúc này, Hùng đang nhậu ở phòng số 14 chạy về phòng 18 can ngăn thì bị Tuấn đấm một cái vào mũi gây chảy máu.

    Hùng đi vào nhà vệ sinh phòng để lau vết thương thì nhặt được một mảnh kính vỡ có chiều dài khoảng 20cm. Cầm mảnh kính đi ra, Hùng bảo Tuấn và người kia đừng cãi nhau nữa rồi lên giường nằm.

    Lúc này, thấy hai người bạn vẫn tiếp tục cãi vã, xô xát với nhau, Hùng cầm mảnh kính đâm một nhát vào phần sườn trái của Tuấn làm nạn nhân gục tại chỗ, sau đó tử vong.

    Hùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trà My bắt khẩn cấp ngay sau đó.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/duong-rut-dao-dam-chet-nguoi-khi-can-ngan-vu-au-da-cua-chau-a303650.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan