+Aa-
    Zalo

    Đau đớn gia đình có 2 bé sinh đôi mắc sởi, một bé đã tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi sinh được 7 tháng, cả 2 cháu đều mắc bệnh sởi. Sau quá trình điều trị không thành công, bé An Phong hiện đã tử vong, bé An Phú hiện đang điều trị tại bệnh viện.
    Đau đớn thay, sau khi sinh được 7 tháng, cả 2 cháu đều mắc bệnh sởi. Sau quá trình điều trị không thành công, bé An Phong hiện đã tử vong, bé An Phú hiện đang nằm điều trị trong BV không biết bao giờ mới khỏi.
    Sinh đôi, cùng mắc chung bệnh
    Chúng tôi tìm đến Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội), nơi có hai cháu bé mắc phải căn bệnh sởi quái ác.
    Căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ, cả tuần nay không một tiếng cười đùa. Đáp lại, là những tiếng thở dài thườn thượt, những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Gia đình họ chưa bao giờ phải chịu nỗi đau đớn nào như thế...
    Đau đớn gia đình có 2 bé sinh đôi mắc sởi, một bé đã tử vong
    Làng Đại Từ.
    Anh chị Vân, Thuỷ cưới nhau năm 2011. Sau khi kết hôn được 2 năm, chị sinh đôi được hai người con trai là An Phong và An Phú.
    Đau đớn thay, sau khi sinh được 7 tháng, cả 2 cháu đều mắc bệnh sởi. Sau quá trình điều trị không thành công, bé An Phong hiện đã tử vong, bé An Phú hiện đang nằm điều trị trong BV không biết bao giờ mới khỏi.
    Vừa làm công việc của mình, anh Thuỷ vừa tâm sự: “Buồn lắm cô ơi, căn bệnh sởi thật quái ác, đã cướp mất con tôi rồi. Hai vợ chồng làm nghề bán thịt chó ở chợ cũng chỉ mong trời mưa mà bán được hàng.
    Nhưng mưa thì các cháu mắc bệnh sởi lại càng nặng. Bây giờ chúng tôi chỉ mong trời nắng lên để các cháu mau khỏi chứ không thiết tha gì buôn bán nữa”.
    Rồi anh kể tiếp: “Từ ngày đứa anh mất, vợ tôi khóc suốt. Hai vợ chồng phải nén nỗi đau lại để cố gắng chữa trị cho đứa em. Giờ tất cả mọi hi vọng đều đổ dồn vào nó. Chỉ mong ông trời thương xót mà cho cháu con đường sống”.
    Buổi trưa định mệnh
    Đó là một buổi trưa định mệnh đầu tháng 4, cả hai vợ chồng như chết lặng khi nghe bác sỹ thông báo tin dữ.
    “Mới trước đó 2 ngày, bác sĩ còn bảo cháu khoẻ mạnh bình thường, đợi theo dõi vài ngày có thể cho cháu về. Vậy mà…tôi không thể ngờ con mình đi nhanh thế!” - vừa nén nỗi đau, chị Vân, mẹ cháu bé tâm sự.
    Chị cho biết, gần 2 tháng trước cháu An Phong có mắc triệu chứng sốt phát ban và đi ngoài liên tục.
    Hai vợ chồng đưa cháu đến BV Nhi Trung ương khám thì bác sỹ kết luận cháu âm tính với bệnh sởi. Sau khi hạ sốt và không còn đi ngoài nữa, các bác sĩ đã cho phép anh chị đưa cháu về nhà điều trị.
    Đau đớn gia đình có 2 bé sinh đôi mắc sởi, một bé đã tử vong
    Căn phòng nơi bé An Phú đang được điều trị.
    Cùng lúc đó, An Phú - bé thứ 2 lại ốm và mắc triệu chứng bệnh sởi. Quá trình khám bác sỹ kết luận bé dương tính với sởi và phải nằm điều trị tại bệnh viện.
    Kể từ đó, hai vợ chồng thay phiên nhau vào viện trông con. Mọi công việc như chăm bé An Phong ở nhà đều phải nhờ đến tay ông bà nội.
    Sau đó, bé An Phong lại tiếp tục bị sốt và có triệu chứng mọc nốt ở người. Trao đổi với bác sỹ, hai vợ chồng tiếp tục mang bé đến để nhập viện, điều trị.
    Nhưng sau vài ngày nằm viện, bé bị biến chứng sang viêm phổi nặng không thở được. Các bác sỹ cho biết lúc này phổi đã trắng và đông đặc, không thể cứu chữa được nữa.
    “Tôi chỉ biết ôm mặt khóc rồi nhìn con trút những hơi thở cuối cùng, hai vợ chồng đau lắm. Thương con, muốn cứu con nhưng không thể làm gì được. Ở đây nhiều gia đình cũng thế, các cháu đi nhiều lắm rồi” - chị Vân rớt nước mắt tâm sự.
    Mong một phép màu
    Nhìn đứa con còn lại của mình đang nằm điều trị, chị Vân nghẹn ngào kể tiếp: Cháu mang bệnh như vậy nhưng trộm vía ngoan, không quấy khóc nhiều như trước nữa. Mỗi lần con đau đớn, chỉ mong có thể thay con chịu đựng...
    Còn anh Thuỷ, sau khi cả hai con mắc bệnh rồi bé An Phong mất, luôn cảm thấy buồn chán, suốt ngày chỉ muốn lao đầu vào công việc để quên đi nỗi đau.
    “Hiện các bác sỹ BV Nhi Trung ương vẫn túc trực ngày đêm để chăm sóc và chữa trị cho các cháu rất tận tuỵ. Chưa bao giờ trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như thế này. Nhiều cháu mắc bệnh rồi mất, đau đớn lắm cô ơi.
    Vẫn biết là căn bệnh này không chừa bất kỳ ai, nhưng chỉ mong có một phép màu. Chúng tôi chỉ mong bé An Phú mau khỏi lại. Mất một đứa rồi, mất nữa chắc vợ chồng tôi không sống nổi mất” - chị Vân nghẹn ngào.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dau-don-gia-dinh-co-2-be-sinh-doi-mac-soi-mot-be-da-tu-vong-a30060.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan