Người dân tứ phương viếng mộ Đại tướng đầu Xuân


Thứ 3, 24/02/2015 | 04:45


(ĐSPL) - Trong những ngày đầu Xuân năm mới Ất Mùi, hàng ngàn người dân đã một lòng thành kính tìm về Vũng Chùa - Đảo Yến để viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

(ĐSPL) - Trong những ngày đầu Xuân năm mới Ất Mùi, hàng ngàn người dân đã một lòng thành kính tìm về Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) để dâng nén hương thơm, cùng bó hoa tươi thắm lên trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Mặc cho tiết trời những ngày này có nắng gay gắt, nhưng hàng ngàn người vẫn một lòng thành kính hướng về Đại tướng. Theo thống kê tại bàn đăng ký viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chỉ tính riêng 5 ngày đầu năm, đã có gần 8.000 đoàn với hơn 50.000 lượt người đến viếng mộ Đại tướng. Riêng trong ngày 23/2/2015 (tức mồng 5 Tết), có gần 1.600 đoàn với hơn 13.000 lượt người đến viếng.

Một số hình ảnh PV báo Đời sống và Pháp luật ghi lại được tại khu mộ Đại tướng vào một ngày đầu Xuân:

Miền Trung - Người dân tứ phương viếng mộ Đại tướng đầu Xuân
Từng đoàn người chỉnh tề xếp thành hai hàng chờ đến lượt để được lên thắp hương viếng mộ Đại tướng.
Miền Trung - Người dân tứ phương viếng mộ Đại tướng đầu Xuân (Hình 2).
Mặc cho cái nắng đầu Xuân gay gắt, hàng ngàn người vẫn một lòng thành kính hướng về Đại tướng.
Miền Trung - Người dân tứ phương viếng mộ Đại tướng đầu Xuân (Hình 3).
Xuân này, con đường dẫn từ chân núi lên đến mộ Đại tướng đã được ghép đá sạch đẹp, rộng rãi và khang trang, khiến cho bước chân du khách về đây cũng nhẹ nhàng và thoải mái.
Miền Trung - Người dân tứ phương viếng mộ Đại tướng đầu Xuân (Hình 4).

Miền Trung - Người dân tứ phương viếng mộ Đại tướng đầu Xuân (Hình 5).
Đã xế chiều nhưng dòng người đổ về viếng mộ Đại tướng vẫn mỗi lúc một đông.
Miền Trung - Người dân tứ phương viếng mộ Đại tướng đầu Xuân (Hình 6).
Sau khi vượt chặng đường hàng trăm cây số về viếng mộ Đại tướng, các em nhỏ tranh thủ ra vui đùa, ngắm cảnh bên bờ biển Đảo Yến.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-tu-phuong-vieng-mo-dai-tuong-dau-xuan-a84824.html