+Aa-
    Zalo

    Diễn biến mới nhất vụ giám đốc công ty bảo vệ rút súng dọa bắn người đi đường

    • DSPL
    ĐS&PL Ông Nguyễn Văn Sướng (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long) bị VKSND TP Bắc Ninh truy tố về tội Đe dọa giết người.

    Ông Nguyễn Văn Sướng (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long) bị VKSND TP Bắc Ninh truy tố về tội Đe dọa giết người.

    Kiểm sát viên VKSND TP.Bắc Ninh tiến hành phúc cung đối với bị can Sướng - Ảnh: vksbacninh.gov.vn

    Ngày 6/10, VKSND TP Bắc Ninh ra cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long) về tội Đe dọa giết người, quy định tại khoản 1, Điều 133 Bộ luật Hình sự.

    Trước đó, ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã ban hành Kết luận điều tra đề nghị Viện KSND TP Bắc Ninh truy tố đối với Nguyễn Văn Sướng về tội “Đe dọa giết người”.

    Quá trình truy tố, Kiểm sát viên được phân công đã tiến hành phúc cung đối với Nguyễn Văn Sướng, bị can thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân.

    Như đã đưa tin, khoảng 10h ngày 5/9, ông Sướng điều khiển ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner màu đen BKS: 99A - 306.30 đi trên Quốc lộ 18 theo hướng từ Quế Võ đi TP Bắc Ninh.

    Khi đi đến đoạn đường gần Cầu Ngà (phường Vân Dương, TP Bắc Ninh), xe của ông Sướng xảy ra mâu thuẫn trong tham gia giao thông với xe ô tô tải BKS: 14C - 238.41 do anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1997, trú huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) điều khiển. Trên xe của anh Hiếu có anh Vũ Mạnh Tùng (SN 1989, trú huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) và anh Phan Văn Thức (SN 1989, trú huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

    Lúc này, ông Sướng vượt xe lên trước, ép xe tải dừng lại, yêu cầu anh Hiếu xuống nói chuyện. Anh Hiếu và ông Sướng có lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó, ông Sướng mở cửa xe mình lấy 1 khẩu súng ngắn bắn đạn cao su, hơi cay đút vào túi quần rồi quay lại đầu xe tải.

    Ông Sướng vừa đi về hướng đầu xe tải chỗ anh Hiếu ngồi vừa rút súng ra chĩa thẳng nòng súng về phía anh Hiếu, vừa đi vừa nói: “Mày thích chửi tao không”. Anh Hiếu sợ hãi nhoài người qua vị trí anh Thức đang ngồi sang hướng phía ghế phụ. Lúc này, ông Sướng tiếp tục vừa giơ súng về phía anh Hiếu, người và tay di chuyển theo hướng anh Hiếu đang di chuyển.

    Nghĩ là súng thật nên anh Hiếu mở cửa xe bỏ chạy về hướng công trường trong Công ty xây dựng Hoa Việt cạnh đó. Ông Sướng thấy anh Hiếu bỏ chạy thì cất súng vào túi quần, quay về ô tô của mình rồi lái xe bỏ đi.

    Tiểu Phương

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-bien-moi-nhat-vu-giam-doc-cong-ty-bao-ve-rut-sung-doa-ban-nguoi-di-duong-a341521.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan