+Aa-
    Zalo

    Diễn viên Hải Anh: Tôi im lặng trước mọi tin đồn ác ý về gia đình mình

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Diễn viên Hải Anh được biết tới với những vai diễn lưu manh, giang hồ trên phim ảnh. Cái mặt lơ ngơ, kiểu bất cần của Hải Anh đã tạo được dấu ấn.

    (ĐSPL) - Diễn viên Hải Anh được biết tới với những vai diễn lưu manh, giang hồ trên phim ảnh. Cái mặt lơ ngơ, kiểu bất cần của Hải Anh đã tạo được dấu ấn và được khá nhiều khán giả nhớ đến. Ngoài ra, anh còn là ông chủ của chuỗi cửa hàng thời trang công sở nổi tiếng khắp Việt Nam. Từng rơi vào bi kịch phá sản nhưng hiện trong giới kinh doanh, Hải Anh được coi là một người đàn ông thành đạt. Nam diễn viên này đã có những trải lòng về cuộc sống gia đình, về hành trình tham gia chương trình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế! mà anh và con trai mình tham gia.

    Cả hai bố con đều “lớn” lên khi tham gia chương trình

    - Chào diễn viên Hải Anh, khán giả vẫn tò mò về lý do anh tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế! mùa 3?

    Tôi nhận lời tham gia chương trình thực tế này với một lý do đơn giản là để hai bố con có những trải nghiệm tuyệt vời và được đi chơi cùng nhau nhiều hơn. Thực ra trước đây, tôi cũng nghe đến chương trình này nhưng không để ý nhiều lắm vì làm kinh doanh khá bận. Tôi có nghe, ở chương trình này các cặp bố con sẽ gần gũi nhau hơn, trẻ con sau chương trình này được trưởng thành và dạn dĩ nhiều nên tôi đã đăng ký tham gia. Rõ ràng, tham gia chương trình được một thời gian, tôi phát hiện không những con trưởng thành mà bố cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

    - Sau một thời gian tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế!, anh thấy bé Híp - con trai mình khác như thế nào?

    Tôi thấy bé Híp (tên thật là Nguyễn Vũ Bảo Anh - PV) khi tham gia chương trình thay đổi rất nhiều, cháu can đảm hơn, dạn dĩ hơn. Híp được sinh ra và lớn lên ở thành phố nên những chuyến đi trải nghiệm ở các vùng miền là một cơ hội tốt để cháu làm quen với mọi thứ xung quanh.

    Ngày đầu cháu khóc và muốn về Hà Nội nhưng từ ngày thứ hai trở đi, cháu quen bạn nên đã ngoan hơn, cùng bố tham gia các thử thách của chương trình. Tôi thấy nhiều người nhận xét rằng, bé Híp đã trưởng thành hơn sau tập 1. Thật ra các tập 1, 2, 3, 4 chúng tôi quay trong 3 ngày, nhưng mọi người xem là 1 tháng vì mỗi tuần phát 1 tập nên nhiều người cho rằng, đó là một khoảng thời gian dài và thấy Híp trưởng thành hơn.

    Trong ngày đầu tiên, Híp hay khóc vì nghĩ, đi chơi với bố phải đến những nơi lung linh, sạch đẹp. Nhưng sau đó, con đã quen với các bạn và mọi người nên không còn khóc nhè, mè nheo nữa mà vui vẻ cùng mọi người tham gia hành trình.

    Diễn viên Hải Anh và con trai.

    - Thời gian vừa qua, có một bài báo nói về một ngày của bé Híp và anh đã nhận được rất nhiều “gạch đá” vì cho rằng, anh khoe con, khoe của, phản ứng của anh lúc đó như thế nào?

    Thật ra, ý tưởng của bài viết ấy chỉ là viết về hành trình một ngày của bé Híp nhưng không được độc giả đón nhận. Nhiều độc giả đã hiểu sai về bài báo đó và cho rằng, tôi khoe con, khoe của nên gia đình tôi bị “ném đá”. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, tôi dặn vợ tôi là không nên đọc những comment ác ý. Tôi hiểu, đó chỉ là một bộ phận khán giả thích “ném đá” người khác, vì không để ý những lời “ném đá” nên gia đình tôi không bị xáo trộn gì. Hai vợ chồng tự bảo nhau nên “bơ” những ý kiến không hay đấy để tập trung, kinh doanh và nuôi dạy con. Chỉ những người rảnh, nhảm và kém văn minh mới có thời gian để làm tổn thương người khác như thế. Tôi sẽ im lặng trước những tin đồn ác ý về gia đình mình.

    Không nên tranh luận với “anh hùng bàn phím”

    - Vì sao Hải Anh không lên tiếng trước những tin đồn thất thiệt về gia đình mình?

    Ngay trong thời điểm ồn ào đó, nhiều bạn và nhà báo, phóng viên gọi điện cho tôi nói là, tôi nên nói một điều gì đó. Nhưng tôi nghĩ khác, mình càng nói thì càng không hay. Tôi sẽ để mọi thứ lắng xuống như vốn có. Tôi ngại sự đôi co, mình như nào thì lâu dài người ta sẽ hiểu. Hơn nữa, những kẻ ném đá là những người giấu mặt, tôi nghĩ, mình đủ khôn ngoan để biết rằng, im lặng là câu trả lời tốt nhất cho những “anh hùng bàn phím”. Không nên tranh luận với họ, mình cứ là mình là được.

    - Có ý kiến đưa ra, đó là cách Hải Anh gây sốc để dọn đường chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế! mùa 3?

    Từ trước đến nay, Hải Anh là một người điềm tĩnh, tôi chưa bao giờ thích tạo scandal cả. Bài báo đó không phải là dụng ý của tôi, mà do khán giả cố tính hiểu sai về tôi thôi. Việc tham gia chương trình là việc ngẫu nhiên, tôi làm kinh doanh và nghề diễn viên là việc “tay ngang”. Hải Anh không phải là người làm tất cả để bị mọi người cho rằng gây sốc.

    - Tham gia mùa 3 chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế!, kỷ niệm nào làm anh nhớ nhất?

    Trước khi tham gia chương trình thực tế này, tôi cứ nghĩ, đây là một cuộc hành trình đi chơi đơn thuần của hai bố con, nhưng tham gia rồi mới biết, đây là một cuộc chơi có kỷ luật. Các bố bị thu hết điện thoại, tránh mọi phương tiện kỹ thuật số để dành toàn thời gian cho con. Bạn biết rồi đấy, đến một nơi xa, không điện thoại, không 3G, wifi, không tivi, nhiều người cảm thấy buồn nhưng tôi lại có một cảm giác đặc biệt, đó là được bên con đúng nghĩa, không bị làm phiền bởi công nghệ số.

    Vì là một chương trình thực tế nên các cặp bố con “bị” ghi lại toàn bộ các thói quen, hoạt động 24/24, xung quanh ngôi nhà chúng tôi ở có đến 4 camera “soi” bố con, mọi việc đều diễn ra tự nhiên chứ không “diễn”. Được chứng kiến con trưởng thành như thế nào, sinh hoạt tập thể ra sao là một cảm xúc đặc biệt với một người bố bận rộn như tôi.

    - Một số nghệ sỹ rất ngại khi đưa con lên báo và ti vi, họ sợ con bị “soi”, sợ nổi tiếng sớm quá? Anh có nghĩ thế không?

    Thật ra, ở độ tuổi 9-10 thì việc ý thức được sự nổi tiếng mới có chứ các em nhỏ “liu diu” 4-5 tuổi như bé Híp thì không ý thức được việc ấy đâu, vì các cháu vẫn rất mải chơi. Thậm chí, thấy chương trình phát trên ti vi có mình, Híp ngó qua một tí rồi chạy đi chơi trò khác, không để ý đến chương trình, vì cháu còn quá nhỏ, chưa thể tập trung được.

    Đúng là việc để con nổi tiếng sớm quá là không tốt và tôi cũng không muốn hướng con mình đến việc làm “ngôi sao”, chỉ mong cháu lớn nhanh và luôn nghe lời bố mẹ.

    - Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

    Bốn ông bố thân nhau ngay từ lần gặp đầu tiên

    Anh nhận xét thế nào về 3 ông bố đi cùng mình trong chương trình là ca sỹ Anh Khoa, diễn viên Hồng Đăng và Thành Được?

    Hồng Đăng ở Hà Nội, cùng là diễn viên nhưng chúng tôi đóng các tuyến nhân vật khác nhau nên tôi cũng ít gặp, còn Anh Khoa và Thành Được ở Sài Gòn. Có một điều đặc biệt là bốn ông bố thân nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, mọi người đều vui nhộn và hòa đồng. Chúng tôi cùng chia sẻ và giúp đỡ nhau trong hành trình. Cho đến hiện tại, chưa có cuộc cãi vã nào giữa 4 ông bố trong chương trình. Đó là những ông bố rất vui tính và là những bạn đồng hành đặc biệt của tôi.

    LẠC THÀNH

    Xem thêm video Giải trí:

    [mecloud]wFZumRpCg3[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-vien-hai-anh-toi-im-lang-truoc-moi-tin-don-ac-y-ve-gia-dinh-minh-a141760.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan