+Aa-
    Zalo

    Diệp Lâm Anh giở võ hạ đo ván hai tên cướp giật đồ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Gần 12h đêm qua, quán quân Cuộc đua kì thú 2013 bất ngờ bị hai tên cướp đi xe tay ga áp sát và giật túi xách trên đường Sài Gòn.

    (ĐSPL) - Gần 12h đêm qua, quán quân Cuộc đua kì thú 2013 bất ngờ bị hai tên cướp đi xe tay ga áp sát và giật túi xách trên đường Sài Gòn.

    Mới đây, Diệp Lâm Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh cánh tay cô bị nhiều vết trầy xước trên trang cá nhân cùng với dòng trạng thái: “[11:50 pm] bị cướp giật ở ngã tư Lương Hữu Khánh - Bùi Thị Xuân, Quận 1” khiến cộng mạng mạng xôn xao và rất lo lắng cho người mẫu.

     
     Cánh tay của Diệp Lâm Anh bị trầy xước sau khi giằng co quyết liệt với tên cướp.

    Theo lời nữ người mẫu, bình thường khi cô đến đoạn ngã tư Lương Hữu Khánh - Bùi Thị Xuân để mua nước ép uống thì bạn cô sẽ xuống mua, nhưng lần này, do cô muốn xin vỏ bưởi về gội đầu nên tự bước xuống. Cũng do tiện tay cầm túi xách nên Diệp Lâm Anh tiện thể cầm theo, không ngờ cô bị hai thanh niên đi xe ga chạy đến giật túi. Cô nàng tỏ ra rất bức xúc và lên tiếng cảnh báo với mọi người khi đi qua đoạn đường này.

    Diệp Lâm Anh giở võ hạ đo ván hai tên cướp giật đồ
    Diệp Lâm anh tỏ ra rất bức xúc khi bị cướp đồ trắng trợn ngay trên đường.

    "Các chị em hết sức cảnh giác!!!

    Tối nay đi chơi Trung thu sớm vì sợ mai đông đúc không nên ra đường. Mình cùng người bạn đi xem vở kịch đến 23h40 mới kết thúc. Mình nhanh chóng lấy xe ra về tiện đường rẽ qua Bùi Thị Xuân mua nước ép uống cho đẹp da. Đêm rồi đường phố vắng vẻ không bóng người. Bình thường bạn mình sẽ xuống mua, cả trăm lần rồi chưa có lần nào là mình tự đi xuống. Tự nhiên hôm nay nổi hứng muốn xuống mua rồi nhân tiện xin ít vỏ bưởi về gội đầu.

    Tất nhiên là có vài bước chân để vào trong quán thôi nhưng vì là sẵn tiện túi xách đang để trên đùi nên mình xách theo luôn. Vừa đi chưa được 10 bước chân tự nhiên có 2 thanh niên (đi xe ga) chạy ngược với mình và đi gần sát. Nhanh như điện, thằng đằng sau tóm vào quai túi và giật một phát mạnh ơi là mạnh. Mình đang đi guốc cao gót loạng choạng...hoảng hốt".

    Tuy nhiên trong hoàn cảnh này "kẻ cắp gặp bà già" quả không sai. Mấy tên giật đồ không thể qua mặt được Diệp Lâm Anh khi cô nàng từng là người học võ, đặc biệt cô lại đang trong quá trình tham gia phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với vai diễn siêu nhân cướp. Với những kinh nghiệm võ thuật của mình, cô nàng đã hạ đo ván thành công hai tên cướp và giành lại được túi xách.

     Diệp Lâm Anh đang được đào tạo để trở thành Siêu cướp.

    "Nhưng mày tưởng mày ngon hả bay? Chị có võ đấy biết chưa? Mình dùng hết sức tay trái (tay đeo túi) gồng lên để giật lại (cảm giác như đang nâng tạ cỡ 40kg ý). Tưởng đâu nó thấy mình khoẻ quá nó thả tay ra rồi, ai ngờ nó lấy hết sức giật một phát nữa làm mình lao về phía nó. Suýt nữa thì mài mặt xuống đường.. May mà mình lại giở võ ra, lấy cùi trỏ tay phải vít vào cánh cửa sắt và giơ cẳng định đá nó thì nó bỏ chạy và không cướp được cái túi của mình.

    Chưa kịp chạy thì mình còn điên máu hét toáng: " Mhz...Hai thằng điên kia..tao tát chết mẹ bọn mày bây giờ" Cũng không hiểu sao mình đủ bình tĩnh để chữi chúng nữa. bọn chúng có 4 tên đi 2 xe ga và chắc chắn chúng thấy mình bước xuống xe có đeo giỏ xách mới quay lại hành nghề... Giật đồ xong mình quay vào mua nước ép tiếp, vẫn không quên xin vỏ bưởi mặc dù tay thì chảy máu đau tê tái và guốc dép thì loạn hết cả lên rồi. Mua xong thì phát hiện ra là mình còn hơi run run vì chưa bình tĩnh lại được. Có 1 anh đi xe máy trở theo con nhỏ chạy lại nói với mình là anh nhìn thấy tụi nó vòng lại để giật giỏ của em rồi mà la không kịp. Vì tất tần tật sự việc chỉ diễn ra trong 10 giây. Bạn mình còn không kịp hiểu gì chỉ nghe mình hét thì mới mở cửa xe đi xuống.

    Nói chung chị em hết sức cảnh giác vì em đi ngoài đường cực kỳ ít mà còn bị cướp như thế, mà nếu là cô gái bình thường thì bị cướp mất giỏ xách rồi. Không phải ai cũng bình tĩnh và khoẻ như em để giằng co với mấy thanh niên chuyên ăn cướp giật như vậy.

    Đây là năm thứ 5 ở Sài Gòn và lần thứ 5 bị ăn cướp, giật đồ... Bọn cướp kia, chị mà gặp lần nữa là chị GIẾT HẾT đó nha! Làm chị chảy máu rồi, chị sợ xấu lắm biết chưa?? :"(

    Tụi bay không biết là hiện chị đang được đào tạo để trở thành SIÊU CƯỚP à??

    Hiuhiu. Đau quá!"

    Cộng đồng mạng tỏ ra rất lo lắng cho Diệp Lâm Anh, nhưng cũng rất ngưỡng mộ và bái phục trước sự dũng cảm của cô nàng khi một tay hạ gục được hai tên cướp. "Siêu cướp rửa sạch vết thương rồi đi ngủ đi ạ. Vài ngày sau là đẹp lại thôi". Một fans chia sẻ.

     
     Fans hâm mộ rất lo lắng cho người mẫu đồng thời cũng rất ngưỡng mộ và bái phục trước sự dũng cảm của Diệp Lâm Anh.

    Ngay sau khi gặp phải bọn cướp trên đoạn đường này, Quán quân cuộc đua kì thú đã nhanh chóng cảnh báo với mọi người nên cẩn thận khi ra đường. Cô cũng cho rằng học võ là không chỉ riêng của phái mạnh, phái yêu cũng nên học để tự bảo vệ mình bởi nguy hiểm luôn rình rập mọi nơi.

    Cô bày tỏ: "Võ thuật không chỉ dành cho phái mạnh. Khi em đi tập võ mấy chị em thường thắc mắc sao em đàn ông thế, em dư sức thế. Không phải vì em thích bạo lực đâu mà vì mình yếu hơn nên mình mới phải đi học, để có thể tự bảo vệ bản thân mình trước những nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi.
    Từ nay đi xuống đường dù là vài bước chân cũng không nên đeo túi xách nhé các chị em. Cướp bây giờ manh động lắm!!"

     Diệp Lâm Anh khuyên phái nữ nên học võ để tự bảo vệ mình trước nguy hiểm.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/diep-lam-anh-gio-vo-ha-do-van-hai-ten-cuop-giat-do-a49781.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan