+Aa-
    Zalo

    Điều bất ngờ trước phiên tòa xử nhóm "giang hồ" vây xe chở công an ở Đồng Nai

    • DSPL
    ĐS&PL Sáng 18/5, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên xét xử vụ “Giang 36” cùng đồng bọn bao vây các xe chở công an.

    Sáng 18/5, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên xét xử vụ “Giang 36” cùng đồng bọn bao vây các xe chở công an. Điều bất ngờ tại phiên tòa là thư ký đã gặp luật sư bào chữa cho một bị cáo, đưa giấy từ chối luật sư.

    Hiện trường nơi xét xử Giang "36" và đồng bọn - Ảnh: Lao động

    Ngày 18/5, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Đình Giang (34 tuổi, còn gọi là Giang "36") cùng đồng phạm về tội "gây rối trật tự công cộng".

    Cùng bị xét xử với Giang "36" về tội trên còn có Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi), Nguyễn Duy Kỷ (còn gọi Tuấn "nhóc", 31 tuổi), Mai Văn Căn (30 tuổi, còn gọi Tý) và Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi, đều ngụ TP Biên Hòa).

    Theo báo Pháp luật TP HCM, ngay từ ngoài cổng tòa bảo vệ đã kiểm tra giấy tờ những người tham dự phiên tòa. 7 giờ 40, đại diện VKSND TP Biên Hòa có mặt tại phiên tòa.

    8h30, 3 xe chở phạm nhân đã đến tòa, nhiều cảnh vệ có mặt để bảo vệ an ninh phiên tòa.

    Điều bất ngờ tại phiên tòa là thư ký đã gặp Luật sư bào chữa cho bị cáo Lương, đưa giấy từ chối luật sư.

    Tuổi Trẻ Online trích dẫn cáo trạng thể hiện, khoảng 13h ngày 12/6/2019, hai nhóm ăn uống tại nhà hàng Lam Viên (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa).

    Trong đó, nhóm của Lương cùng anh Lê Vũ Trường Hải (46 tuổi, ngụ Đắk Lắk) và 8 người khác ngồi ở phòng VIP 8, còn nhóm thứ hai ngồi ở phòng VIP 2 gồm anh Phạm Văn Hiền (ngụ huyện Định Quán), đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên trưởng Phòng cảnh sát PCCC), trung tá Nguyễn Quang Trường và trung tá Đinh Tú Anh (cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Đồng Nai).

    Quá trình ăn uống, anh Hiền uống nhiều bia nên vô tình nôn ói văng vào quần của Lương đang đứng ngoài hành lang. Lương lời qua tiếng lại với anh Hiền rồi dùng tay tát vào mặt đối phương. Thấy vậy, anh Hải can ngăn và đưa Lương vào phòng.

    Khoảng 13h30, anh Hiền cùng anh Trường, anh Tú Anh sang phòng VIP 8 để gặp Lương xin lỗi. Tuy nhiên khi vào phòng thì hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại rồi sử dụng chén, đĩa, ghế trong phòng ném, đánh nhau. Hậu quả Hải bị thương ở vùng trán với tỉ lệ tổn thương 7%. Sau đó, Lương gọi cho Giang "36" đến hỗ trợ.

    Nhóm anh Hiền sau khi xô xát đã lên ôtô 4 chỗ của anh Tú Anh chạy ra đường Đặng Văn Trơn, hướng đi cầu An Hảo. Xe đi được vài trăm mét thì bị Giang "36" cùng nhiều đối tượng xăm trổ đuổi theo chặn xe, bao vây, la hét, lớn tiếng dọa đánh, giết.

    Giang chỉ đạo đàn em xì lốp xe, dùng xe 5 chỗ chặn phía sau xe anh Tú Anh. Lương cũng trực tiếp đứng trước đầu xe, chỉ tay vào trong xe đe dọa.

    Dù lực lượng công an đã yêu cầu Giang "36" cùng đồng bọn giải tán nhưng nhóm này không chấp hành. Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

    Đến khoảng 16h30, Công an TP Biên Hoà tăng cường thêm lực lượng và điều xe cẩu đến giải quyết thì nhóm của Giang mới giải tán khỏi hiện trường.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-bat-ngo-truoc-phien-toa-xu-nhom-giang-ho-vay-xe-cho-cong-an-o-dong-nai-a323752.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan