+Aa-
    Zalo

    Điều tra làm rõ việc một phụ nữ tử vong khi sau khi cơ sở y tế từ chối cấp cứu

    ĐS&PL Thấy chị gái khó thở, ông Linh lấy xe máy chở đến một phòng khám đa khoa để cấp cứu. Tuy nhiên, bảo vệ tại phòng khám này lại chỉ sang bệnh viện khác.
    phu nu tu vong khi bi tu choi cap cuu o dsp
    Khu vực nạn nhân tử vong trên đường. Ảnh: Vietnamnet

    Tối 18/8, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho hay đã giao Công an và Sở Y tế vào cuộc điều tra làm rõ vụ bà N.T.K (SN 1971) tử vong trên đường đi cấp cứu.

    Theo báo cáo ban đầu của công an, xác định người tử vong là bà N.T.K., 50 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phòng khám có liên quan là Phòng khám Phúc An Khang (phường Thuận Giao, TP Thuận An).

    Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của bà K. là do viêm phổi và phù phổi cấp. Kết quả test nhanh cho thấy bà K. dương tính với COVID-19, hiện đã lấy mẫu xét nghiệm PCR và đang chờ kết quả.

    Trước đó, vào sáng cùng ngày, bà K. được người thân đưa đến Phòng khám đa khoa Phúc An Khang trong tình trạng mệt, khó thở. Khi đến trước cổng phòng khám nói chuyện với bảo vệ thì được bảo vệ chỉ qua cấp cứu tại Bệnh viện Columbia cách đó khoảng 1km. Tuy nhiên, khi đang di chuyển thì bà K. ngất xỉu, sau đó tử vong trên đường.

    Sự việc khiến dư luận bức xúc, cho rằng phòng khám trên từ chối cấp cứu khiến nạn nhân tử vong.

    Theo báo cáo của cơ quan chức năng, qua trích xuất camera xác định, có một người đàn ông đi xe máy chở theo người phụ nữ dừng trước cổng phòng khám Đa khoa Phúc An Khang. Lúc này, nhân viên bảo vệ đi ra nói chuyện khoảng 1 phút, sau đó người đàn ông chở người phụ nữ đi, không vào trong phòng khám, không tiếp xúc với bác sĩ, nhân viên y tế.

    Người đàn ông chở bà N.T.K được xác định là ông Nguyễn Văn Linh (em trai bà N.T.K).

    Ông Linh chia sẻ, lúc này bản thân đang rất rối bời, chị gái tử vong, mẹ già đi cấp cứu, con trai thì xét nghiệm nhanh xác định dương tính SARS-CoV-2 không biết đã được đưa đi đâu. Thời gian qua, cả gia đình phải ở nhà phòng dịch, không đi làm không có thu nhập, cuộc sống đã rất khó khăn, vất vả.

    Còn ông Nguyễn Bảo Quốc (SN 1989), đại diện theo pháp luật Phòng khám đa khoa Phúc An Khang cho hay, phòng khám vẫn hoạt động bình thường với 35 nhân viên. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên phòng khám bố trí bảo vệ hỗ trợ trước cổng để hỏi thông tin bệnh nhân sau đó thông báo cho bộ phận cấp cứu.

    Thời điểm xảy ra sự việc, phòng khám không được bảo vệ thông báo có người đến khám hay cấp cứu.

    Còn ông Lê Hữu Dương (SN 1991, bảo vệ phòng khám) cho rằng, người đưa chị Kiều đến không nói chị này đang trong tình trạng nguy kịch mà chỉ hỏi có khám bệnh không, do đó ông nói “có khám bệnh, lấy thuốc, nếu muốn siêu âm hay chụp X-Quang thì đi đến bệnh viện lớn (bệnh viện Becamex hoặc Columbia)". Sau đó thì người đàn ông chở bệnh nhân rời đi.

    Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ việc có hay không phòng khám từ chối cấp cứu bệnh nhân. Trước đó, một người đàn ông ở TP Dĩ An cũng bị tử vong sau khi bị nhiều cơ sở y tế từ chối cấp cứu.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-lam-ro-viec-mot-phu-nu-tu-vong-khi-sau-khi-co-so-y-te-tu-choi-cap-cuu-a510624.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan