+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ học sinh đánh nhau, "mượn" tiền hút shisha

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (TP. Châu Đốc, An Giang) đang làm rõ việc 1 học sinh - lớp trưởng lớp 7 bị bạn "mượn" tiền hút shisha và đánh tập thể nhiều lần.
    (ĐSPL) - Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (TP. Châu Đốc, An Giang) đang làm rõ việc 1 học sinh - lớp trưởng lớp 7 bị bạn "mượn" tiền hút shisha và đánh tập thể nhiều lần.
    Theo tin tức từ báo Tiền phong, Phòng GD&ĐT thành phố Châu Đốc (An Giang) vừa có báo cáo gửi các cơ quan chức năng xung quanh vụ em Bành Nguyệt M.T., lớp trưởng lớp 7, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu bị đánh tập thể.
    Bà Nguyễn Nguyệt B., mẹ học sinh M.T. nói rằng, số lần T. bị đánh gia tăng kéo dài từ Tết Nguyên đán tới nay, và hầu như ngày nào T. cũng bị đánh.

    Ngôi trường nơi em T. bị đánh nhiều tháng qua. (Ảnh: Báo Dân Trí).

    Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc cho biết, đã chỉ đạo nhà trường báo cáo về việc Th. bị đánh; trường đã có báo cáo và gửi về Phòng GD&ĐT thành phố.
    Về việc gia đình T. nói bị trấn lột tiền, học sinh hút shisha, ông Tuấn nói đã chỉ đạo Công an phường Châu Phú A điều tra làm rõ.
    Theo bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Châu Đốc, qua tìm hiểu mấy chục học sinh trong lớp, các em thừa nhận có trùm áo khoác nhiều bạn, không riêng T. Phòng đã yêu cầu trường làm rõ chuyện lấy tiền.
    “Chúng tôi cũng đã nhờ công an phường điều tra tiếp. Ban giám hiệu trường đã đến xin lỗi gia đình bé M.T.”, bà Loan nói.
    Video: Cảnh báo: Chuyện nữ sinh đánh nhau và những con số biết nói.

    Có 5 em (3 nữ, 2 nam) viết bản tường trình và thừa nhận có trùm áo khoác đánh T. nhiều lần. Em Tăng Bảo T. thừa nhận có mượn T. 800.000 đồng để bồi thường bình hút shisha cho chủ quán, do quá trình hút vô tình làm vỡ. Em Hồ Thị Ngọc N. mượn 480.000 đồng. Võ Duy Kh. mượn 200.000 đồng. Nhưng chuyện đánh chỉ là đùa giỡn, các em nói.
    Bà Loan cho biết thêm, Phòng Giáo dục thành phố Châu Đốc, Đảng ủy, UBND và công an phường A, đã đến gia đình em T. thăm hỏi, động viên, nghe tâm tư, nguyện vọng của gia đình. Em T. đã được chuyển qua một lớp học khác cùng trường.
    Trước đó, trao đổi trên báo Công an Nhân dân, mẹ của T. cho biết, đầu tháng 3 năm nay, chị phát hiện T. mỗi khi khi đi học về thường hay bị chảy máu miệng.
    “Lúc đầu, tôi nghĩ nó bị chảy máu cam do bị áp lực học tập. Thế nhưng tình trạng trên cứ lặp đi lặp lại. Có hôm, tôi thấy tóc nó bị dính kẹo cao su, gỡ ra không được nên phải dùng tới kéo để cắt tóc. Đọc báo gần đây thấy tình trạng bạo lực học đường nên tôi âm thầm tìm hiểu. Cho tới một ngày mới đây, nó mới nói thật là từng bị 10 bạn học cùng hành hung”, chị B. kể.
    Được biết, T. học khá giỏi. Năm học 2014-2015, T được bầu làm lớp trưởng lớp 7.
    Thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện những vụ học sinh đánh nhau, nữ sinh hỗn chiến... khiến nhiều người lo ngại về tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng.

    LINH SAN(Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-hoc-sinh-danh-nhau-muon-tien-hut-shisha-a90185.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan