+Aa-
    Zalo

    Định đeo dây chuyền vàng bỏ chạy, thanh niên 26 tuổi vội chắp tay xin lỗi vì lý do bất ngờ

    (ĐS&PL) - Nam thanh niên biết không thể chạy thoát thân nên vội tháo sợi dây chuyền vàng trả lại nhân viên và liên tục chắp tay xin lỗi.

    Trưa ngày 26/12, Nattanon Khwanthong (26 tuổi, trú tại huyện Sadao, tỉnh Songkhla, Thái Lan) đậu xe máy trước một tiệm và nhưng không tắt máy. Nhân viên nhìn thấy hành vi đáng ngờ của anh ta nên bắt đầu cảnh giác.

    Nattanon đã vào xem dây chuyền vàng, khi chọn được món đồ ưng ý, anh ta yêu cầu được theo thử vào cổ và đồng ý mua. Sau đó, anh ta giả vờ thực hiện thao tác chuyển tiền trên điện thoại, rồi nhanh chóng quay lưng bỏ chạy khỏi tiệm vàng với sợi dây chuyển trên cổ.

    dinh-deo-day-chuyen-vang-bo-chay-thanh-nien-26-tuoi-voi-chap-tay-xin-loi-vi-ly-do-bat-ngo.mp4

    Không may, cửa ra vào của tiệm vàng đã được lắp đặt thiết bị an ninh nên đã khóa lại, khiến Nattanon không thể chạy thoát thân. Ngay khi biết phi vụ cướp thất bại, anh ta liền quay trở, vừa cười vừa tháo vội sợi dây chuyển trả cho nhân viên, đồng thời liên tục chắp tay xin lỗi tỏ vẻ ăn năn.

    Tuy nhiên, nhân viên tiệm vàng vẫn trình báo sự việc với cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường và đưa Nattanon về đồn. Làm việc với cơ quan chức năng, thanh niên 26 tuổi khai lý do cướp tiệm vàng là do cần tiền đi du lịch Tết. Qua thẩm tra lý lịch, cảnh sát phát hiện Nattanon từng đi tù vì tội cướp tài sản và mới ra tù cách đây không lâu.

    Trước đó, một vụ cướp “dở khóc dở cười” khác đã xảy ra tại một quán cà phê ở quảng trường Piazza Trieste e Trento, thành phố Trieste, Italia và được camera giám sát an ninh gần đó ghi lại.

    Có thể thấy, một người đàn ông mang theo súng bất ngờ tiếp cận 2 du khách người Thụy Sĩ đang ngồi ăn uống và trò chuyện ở quán cà phê từ phía sau. Tiếp đó, anh ta chĩa súng vào lưng một du khách khiến mọi người chứng kiến đều giật mình hoảng sợ.

    Hai du khách lập tức đứng bật dậy, khi họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người đàn ông kia đã giật lấy chiếc đồng hồ trên tay một người rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vụ cướp diễn ra quá nhanh khiến hai du khách không kịp trở tay. Một lúc lâu sau đó, họ mới định thần lại và kể đầu đuôi câu chuyện cho nhân viên quán cà phê.

    Khoảng 7 phút sau, người đàn ông kia bất ngờ quay trở lại, bình tĩnh tiến đến chiếc bàn nơi 2 du khách đang ngồi, đặt chiếc đồng hồ lên bàn rồi nói lời xin lỗi, thậm chí còn nán lại trò chuyện vài câu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Hóa ra, người đàn ông muốn trộm chiếc đồng hồ vì nghĩ nó là hàng hiệu Richard Mille với giá từ 20.000 bảng Anh đến hàng chục triệu bảng Anh. Tuy nhiên, sau khi cướp chiếc đồng hồ, anh ta mới phát hiện đó là đồ giả nên mang trả lại.

    Sau sự việc, chủ quán cà phê đã yêu cầu cảnh sát giám sát nghiêm ngặt hơn để tránh tình trạng tương tự xảy ra. Thị trưởng thành phố Naples Gaetano Manfredi cũng yêu cầu thắt chặt an ninh, đảm bảo an toàn cho du khách và người dân.

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dinh-deo-day-chuyen-vang-bo-chay-thanh-nien-26-tuoi-voi-chap-tay-xin-loi-vi-ly-do-bat-ngo-a561808.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan