+Aa-
    Zalo

    Bị bơ đẹp, cô gái Sài thành cố tình gửi nhầm ảnh "cưa đổ" ngoạn mục chàng trai Đức hơn 9 tuổi

    ĐS&PL Thấy chàng trai Đức đẹp trai nhưng hơi chảnh, cô gái Sài thành đã tạo ra màn “cá cắn câu” ngoạn mục chỉ với vài bức ảnh “selfie” cố tình gửi nhầm.

    Thấy chàng trai Đức đẹp trai nhưng hơi chảnh, cô gái Sài thành đã tạo ra màn “cá cắn câu” ngoạn mục chỉ với vài bức ảnh “selfie” cố tình gửi nhầm.

    Chủ động tìm tình yêu, Anh Thư lấy được chồng như ý

    Cô gái Sài thành có tên Anh Thư (sinh năm 1997, TP.HCM) chia sẻ chuyện tình thú vị của mình với chàng trai người Đức hơn 9 tuổi – Marvin Budau trên một diễn đàn Facebook đã thu hút rất nhiều quan tâm và bình luận. Đa số dân mạng đều thừa nhận, cô nàng quá thông minh và hóm hỉnh nên đã cưới được người chồng “vàng mười”. Chuyện tình của đôi bạn trẻ cũng cho thấy con gái đôi khi phải chủ động tìm kiếm tình yêu thì mới hái được quả ngọt.

    Cố tình gửi nhầm ảnh để chàng “cắn câu”

    Anh Thư chia sẻ, khoảng 3 năm trước, cô vô tình quen Marvin Budau khi đang tìm hiểu về thông tin du học Úc. Biết chàng trai người Đức là thầy giáo dạy tiếng Anh, sẵn đang muốn được học tiếng Anh miễn phí. Cô tìm cách gây sự chú ý.

    Cô đã rất tích cực bình luận dưới các video Marvin đăng trên Facebook, Anh Thư còn chủ động nhắn tin cho anh chàng hỏi: “Anh có biết tiếng Việt không?”. Tuy nhiên anh chỉ trả lời rất ngắn rồi lặn mất tăm, khiến cô nghĩ mình bị bơ đẹp.

    Thấy anh thầy giáo này có vẻ “chảnh”, Anh Thư quyết tâm “tán đổ” cho… bõ tức. Đầu tiên cô là cố tình gửi nhầm vài tấm ảnh “selfie” cho anh rồi nhắn tin giải thích là “vô tình gửi nhầm”. Lần này, chàng thầy giáo chỉ "seen" chứ không hồi đáp.

    Cô nàng cố tình gửi nhầm ảnh "selfie" cho thầy giáo người Đức

    Bất ngờ xảy ra sau một tuần. Marvin chủ động nhắn tin hỏi thăm Anh Thư. Hóa ra sự im lặng lần trước chỉ là do anh đang bận. Sau một tuần nói chuyện qua mạng, Marvin ngỏ lời mời cô gái đi uống nước. Marvin đem cả xe và tài xế riêng đến đón Anh Thư đi uống nước.

    Cô bị ấn tượng mạnh ngay lần gặp đầu tiên với vẻ ngoài điển trai và mùi thơm đặc biệt của anh. Mặc dù bất đồng ngôn ngữ do tiếng Anh của Anh Thư còn rất hạn chế nhưng cả hai vẫn cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn. Sau 2, 3 lần gặp gỡ rồi nhiều lần gặp mặt sau đó nữa, cặp đôi chính thức trở thành người yêu của nhau.

    Cặp đôi tổ chức lễ cưới ở Việt Nam

    Mặc dù vậy, những yêu một chàng trai ngoại quốc đối với Anh Thư quả thật có quá nhiều khó khăn. Không chỉ bất đồng ngôn ngữ, văn hoá, cô còn bị đồng nghiệp bàn ra tán vào. Thậm chí, đã có lúc cô muốn từ bỏ tình yêu vì những trở ngại ấy.

    Ngược lại, Marvin lại luôn là chỗ dựa vững chắc cho Anh Thư, khiến cô có đủ can đảm nuôi dưỡng tình yêu. Anh kiên trì giao tiếp với cô gái có vốn tiếng Anh ít hỏi, cùng cô trao đổi lối sống, văn hoá của nhau để có thể thích nghi với nhau. Sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức “về chung một nhà”.

    Hôn nhân viên mãn với người chồng “vàng mười”

    Vì gặp và cưới Marvin mà kế hoạch du học của Anh Thư bị trì hoãn vô thời hạn. Bởi cô còn bận sinh con cho anh. Cuộc hôn nhân đã trở nên viên mãn với sự ra đời của chàng trai đầu lòng 9 tháng tuổi, còn bé gái thứ 2 chào đời vào tháng 8/2020. Anh Thư hài hước chia sẻ: “Mỗi lần dịch COVID-19 xuất hiện là bụng mình lại bự lên”.

    Anh Thư có cuộc hôn nhân viên mãn 

    Chia sẻ về cuộc hôn nhân cùng chồng người Đức, Anh Thư chỉ dùng 4 chữ: “Hạnh phúc viên mãn”. Cô thừa nhận, làm vợ và làm mẹ ở độ tuổi trẻ như cô không phải là việc dễ dàng nhưng nhờ chồng động viên, giúp đỡ cô luôn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

    Anh thường nói, mình đã làm rất tốt khi sinh cho anh hai người con khoẻ mạnh. Nếu là anh, anh sẽ không chịu được cơn đau đó và có thể chết mất rồi. Anh ấy cảm thấy vui ngay cả khi mình và anh cãi nhau”, Anh Thư nói.

    Cô luôn được chồng yêu thương và chiều chuộng hết mực. Mỗi sáng trước khi đi làm, Marvin đều hôn lên trán vợ và các con. Anh tự nguyện gánh vác kinh tế một mình, khi vợ ngỏ ý muốn đi làm, anh chỉ đáp: “Làm mẹ và chăm sóc các con, công việc đó đã là quá nhiều cho em rồi”.

    Mình nhớ nhất hồi đi đẻ, lúc đứng dậy tập đi mình bị ra huyết rất nhiều, ướt cả sàn bệnh viện. Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau mà không than phiền một câu nào. Phụ nữ lấy chồng, thấy cảnh đó thì chẳng cần gì hơn nữa”, Anh Thư kể.

    Trước khi gặp chồng hiện tại, Anh Thư chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với một chàng trai ngoại quốc. Cô luôn e ngại khoảng cách địa lý, lo sợ những đồng về ngôn ngữ, văn hoá. Tuy nhiên Marvin đã giúp cô có đủ tự tin và động lực để vượt qua mọi trở ngại, cùng anh chia sẻ, bù đắp, thấu hiểu và đồng cảm cho nhau. Trong hôn nhân, cô và Marvin không tránh khỏi những lúc cãi vã nhưng đó lại là cơ hội để họ hiểu nhau hơn.

    Từ câu chuyện của chính mình, Anh Thư rút ra rằng, đôi khi con gái phải chủ động thì mới tìm thấy tình yêu và hạnh phúc. Chủ động ở đây cũng cần sự tế nhị, khéo léo chứ không phải sỗ sàng, gượng ép.

    Tình yêu và hôn nhân phần nhiều do duyên nợ. Mình nghĩ vậy”, Anh Thư nói. “Như mình và Marvin, giữa biển người mênh mông sao lại gặp được nhau? Hơn nữa, tình yêu phải có sự thấu hiểu và lắng nghe nếu không, dù có chủ động cưa cẩm được người mình thích thì cũng không thể có hạnh phúc lâu dài”.

    Thanh Mến (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-bo-dep-co-gai-sai-thanh-co-tinh-gui-nham-anh-cua-do-ngoan-muc-chang-trai-duc-hon-9-tuoi-a336264.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan