Mẹ vừa ra ngoài 6 phút, cặp song sinh sặc nước máy giặt tử vong


Thứ 5, 02/03/2017 | 02:15


Cùng sự kiện

Người mẹ Ấn Độ vừa chạy ra ngoài để mua bột giặt, cặp song sinh chui vào máy giặt đã xả sẵn nước, không ra được. Sau đó bố hai bé phát hiện con tử vong vì sặc nước.

Người mẹ Ấn Độ vừa chạy ra ngoài để mua bột giặt, cặp song sinh chui vào máy giặt đã xả sẵn nước, không ra được. Sau đó bố hai bé phát hiện con tử vong vì sặc nước.

Nạn nhân là hai bé trai Nishant và Nakshya sống tại căn hộ ở Rohini, Delhi.

Theo tin từ Independent, ngày 25/2, chị Rakhi - mẹ của cặp song sinh này đổ sẵn khoảng 12 đến 15 lít nước vào trong máy rồi chạy ra ngoài mua bột giặt lúc 12h30. Chỉ 6 phút sau cô trở về nhà không thấy con liền nhờ hàng xóm báo cảnh sát.

Trẻ có tính hiếu kỳ với những vật dụng như máy giặt vì thế dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Ảnh minh họa

Sau đó, liền gọi chồng là anh Ravinder lập tức quay về để tìm con. sau 30 phút tìm kiếm, vợ chồng chị bàng hoàng phát hiện hai con tử vong trong chiếc máy giặt của gia đình. Anh Ravinder liền đưa con đến bệnh viện gần nhà nhưng bác sĩ kết luận hai đứa trẻ đã tử vong.

[poll3]1459[/poll3]

Theo lời kể của Rakhi, hôm xảy ra tai nạn, chị đặt một đống quần áo bên cạnh máy giặt. Có thể Nishant và Nakshya đã trèo lên đống đồ này ngó vào trong nhưng không may bị ngã vào.

Hiện phía cơ quan chức năng vẫn tiến hành điều tra làm rõ trường hợp tử vong này.

Theo Independent

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-vua-ra-ngoai-6-phut-cap-song-sinh-sac-nuoc-may-giat-tu-vong-a182588.html