+Aa-
    Zalo

    Chuyện về những tấm lòng hiếu thảo cảm động thấu trời xanh

    ĐS&PL Không phải ai cũng có quyết tâm từ bỏ sự nghiệp đang phát triển vào lúc tuổi còn trẻ để ở nhà chăm sóc bố mẹ già lúc đau ốm.

    Không phải ai cũng có quyết tâm từ bỏ sự nghiệp đang phát triển vào lúc tuổi còn trẻ để ở nhà chăm sóc bố mẹ già lúc đau ốm.

    Điều quan trọng nhất mà anh Jiraporn (Thái Lan) mong muốn đó chính là tạo một không gian sân vườn trong lành, xanh mát cho bố mẹ tận hưởng những năm tháng tuổi già bình yên, vui vẻ.

    Anh Jiraporn bỏ công việc lương cao ở thành phố để về quê làm nông dân chăm sóc bố mẹ già.

    Thời điểm anh quyết định nghỉ công việc nhiều người mơ ước cách đây 2 năm trước, khi đó bố anh đã 94 tuổi, mẹ đã 83 tuổi, họ đều là nông dân. Vì chăm sóc bố mẹ, anh đã học tập trồng trọt để trở thành một nông dân làm vườn, trồng cây trái theo phương thức hữu cơ, phát triển nông nghiệp bền vững.

    Còn anh Faiq Syukri (Malaysia) thì đã quyết định đặt tham vọng trở thành bác sĩ sang một bên để tập trung chăm sóc người cha ốm yếu của mình.

    Anh đã đưa ra lựa chọn sau khi cha anh bị đột quỵ 5 năm trước. Faiq là một sinh viên tốt nghiệp y khoa Đại học Phẫu thuật Hoàng gia ở Dublin, Ireland. Hiện Faiq đang làm cố vấn tài chính, kinh doanh tại nhà. Faiq đã đưa ra quyết định đó vì không thể thấy mẹ một mình chịu trách nhiệm chăm sóc cha cùng với anh chị em của mình.

     Faiq Syukri từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc cha đột quỵ.

    Anh chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp năm 2017, tôi được mời làm việc tại bệnh viện Batu Pahat. Tôi đã từ chối vì tôi muốn dành thờ gian chăm sóc cho ba mặc dù làm bác sĩ là ước mơ của tôi từ thời nhỏ. Ngay từ đầu, rất nhiều người phản đối quyết định của tôi nhưng sau đó gia đình đã luôn ở phía sau ủng hộ tôi. Đối với tôi, có thời gian tự do ở cạnh chăm sóc cha là một điều hạnh phúc”.

    Không chỉ có anh Faiq, có rất nhiều người con sẵn sàng từ bỏ cơ hội công việc tốt ở phồn hoa đô thị để ở nhà chu toàn chăm sóc cho cha mẹ đau ốm.

    Anh Công cho bố mẹ ăn bột thức ăn qua một ống thông ở mũi, đây là một việc khó khăn mà chỉ những y tá giàu kinh nghiệm mới có thể làm được.

    Đó là câu chuyện về anh Châu Đại Công ở thành phố Phù Thuận, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Gần 10 năm nay, anh Công ngày đêm túc trực bên giường bệnh của cha mẹ để chăm sóc họ. Cuộc đời anh là câu chuyện về tình yêu thương cha mẹ sâu sắc mà ít ai có thể tưởng tượng được. Ngay trong khi sự nghiệp thăng tiến thì anh hay tin cha ốm nặng đến mức bị mù, mẹ anh bị chứng khối huyết não. Nói về quyết định của mình, anh tâm sự: “Cha mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, tôi phải ở bên những lúc họ thế này”.

    Một người phụ nữ 47 tuổi, Ngô Quế Anh, sống tại Trung Quốc cũng từ bỏ công việc với mức lương hơn 12.000 NDT (40 triệu đồng) ở thành phố lớn để về quê chăm sóc bố mẹ chồng bệnh tật. Vừa dọn dẹp bố chồng đi vệ sinh không tự chủ, cho tới chăm sóc, cho ông ăn, 3 năm trời cô con dâu thảo vẫn chưa từng một câu ca thán.

    Chị Ngô Quế Anh bỏ việc lương cao ở TP lớn để về quê chăm sóc bố mẹ chồng ốm đau.

    “Bố mẹ chồng đã già, đây là lúc cần con cái nhất, chúng ta làm con trai, con dâu không thể chỉ vì mải kiếm tiền mà bỏ mặc cha mẹ, đó là bổn phận của con cái” – cô nói.

    Minh Khôi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-ve-nhung-tam-long-hieu-thao-cam-dong-thau-troi-xanh-a291632.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan