+Aa-
    Zalo

    Mất ngủ, trầm cảm 5-6 năm trời, không ngờ tôi đã “hồi sinh” nhanh chóng

    ĐS&PL Suốt 5-6 năm liên tục mất ngủ, một ngày chỉ ngủ được 2-3 tiếng, rồi sau đó mất ngủ hẳn khiến chị Vũ Thị Niên vô cùng mệt mỏi.

    Suốt 5-6 năm liên tục mất ngủ, một ngày chỉ ngủ được 2-3 tiếng, rồi sau đó mất ngủ hẳn khiến chị Vũ Thị Niên (sinh năm 1972 ở thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, Bình Giang, Hải Dương) vô cùng mệt mỏi, da xám xịt, đôi mắt trũng, thâm đen, dáng đi thất thểu như mất hồn.

    Nhiều năm liền chị Niên không dám bước chân đến chỗ đông người bởi chị luôn có cảm giác tim đập nhanh, hồi hộp, lo lắng, mơ hồ, ám ảnh, tưởng rằng mình sắp chết. Vậy mà nhờ 6 tháng sử dụng sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thảo dược, cuộc sống của chị như “hồi sinh” trở lại. Thấy trường hợp khỏi bệnh của chị Niên khá đặc biệt, chúng tôi đã tìm đến trò chuyện, trao đổi cũng như học hỏi kinh nghiệm điều trị bệnh của chị.

    PV: Được biết chị bị mất ngủ đã nhiều năm, chị có thể cho bạn đọc biết cụ thể về bệnh của mình?

    Chị Vũ Thị Niên: Tôi bị bệnh mất ngủ 5-6 năm, mỗi ngày chỉ ngủ được 2-3 tiếng. Chữa nhiều nơi, dùng nhiều loại thuốc nhưng không khỏi. Ban đêm, mắt tôi cứ mở “thao láo”, không tài nào ngủ được. Vì mất ngủ nên ban ngày tôi rất mệt, không đi lại và làm được việc nặng. Nếu ngồi một chỗ thì cũng không bao giờ ngồi nổi 2-3 tiếng. Đầu óc tôi căng như dây đàn, càng áp lực thì tâm lý càng mệt.

    Ngoài mệt mỏi vì mất ngủ chị còn có biểu hiện nào khác không?

    Tim tôi đập nhanh kèm theo tình trạng hồi hộp, lo lắng một cách mơ hồ. Suốt ngày tôi bị ám ảnh rằng mình sắp chết. Trong làng có đám ma hay chỗ đông người là tôi không dám đến, chỉ đóng cửa nằm nhà. Cách đây mấy năm, ông anh họ tôi ốm mệt, tôi không dám đến thăm. Khi anh mất, đưa ma tôi cũng không đến. Cảm giác như tim tôi không khỏe, gặp chuyện buồn hay xúc động là tôi có thể “đi” luôn.

    Chị Vũ Thị Niên trong buổi tiếp phóng viên.

    Bệnh tình như vậy chị có điều trị ở đâu không?

    Chồng tôi đưa tôi đi khám ở khoa thần kinh bệnh viện huyện gần nhà nhưng không đỡ, sau đó tôi được chuyển lên bệnh viện Bạch Mai. Tại đây tôi được điều trị thuốc Tây y nhưng không khỏi, mắt thâm đen, mặt to phù. Bác sĩ khuyên tôi thử điều trị bấm huyệt, châm cứu tại bệnh viện châm cứu Trung Ương. Tôi bấm huyệt, châm cứu 20 ngày nhưng bệnh không thuyên giảm. Tôi nản quá, không chữa nữa. Về quê ai cũng nói trông tôi như bà già 70, da nhăn nheo, mắt thâm trũng.

    Thế sau đó chị điều trị tiếp như thế nào?

    Mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để điều trị mà bệnh tình không đỡ, tôi thấy thật sự chán nản, bi quan và có cảm giác như mình rơi vào trầm cảm. Nhưng thật tình cờ, một lần chồng tôi nghe chuyện đêm khuya trên đài, thấy bác sỹ tư vấn về bệnh mất ngủ, rối loạn lo âu, trầm cảm rất giống bệnh của tôi. Đồng thời, bác sỹ có tư vấn về việc sử dụng sản phẩm Kim Thần Khang giúp cải thiện tốt tình trạng bệnh này. Khi chồng tôi mua Kim Thần Khang về, cầm tờ giấy hướng dẫn sử dụng lên đọc, tôi thấy các triệu chứng bệnh giống y hệt với bệnh của mình.

    Vậy là chị dùng sản phẩm Kim Thần Khang luôn?

    Vâng. Tôi uống liều 4 viên/ngày (sáng 2 viên, chiều 2 viên), dùng 3 tháng thấy đỡ hẳn nên tôi giảm liều xuống còn 2 viên/ngày. Sau đó, tôi có gọi điện cho nhà sản xuất, họ khuyên nên uống thêm 1 tháng nữa với liều 4 viên/ngày rồi hãy giảm liều và tôi đã làm theo chỉ dẫn.

    Kim Thần Khang – Giải pháp giúp chị Niên thoát khỏi chứng mất ngủ.

    Sau khi uống sản phẩm Kim Thần Khang, bệnh của chị được cải thiện thế nào?

    Thực chất tôi uống 1 tháng đã thấy bệnh chuyển biến hiệu quả tích cực, bắt đầu có cơn buồn ngủ. Ngày trước lên giường vật hết bên nọ bên kia mà không ngủ được, cứ đi tiểu tiện liên tục. Bây giờ ngồi xem ti vi đến hơn 8 giờ tối thì mắt liu riu buồn ngủ, trước kia không có cơn buồn ngủ. Sau 3 tháng uống Kim Thần Khang liên tục, tôi thấy cứ đặt lưng là ngủ, bụng nhẹ nhõm, ăn được nên người khỏe khoắn, vui vẻ hẳn ra. Tôi trêu nhà tôi, người ốm còn ăn khỏe hơn người đi làm. Bây giờ buổi sáng tôi có thể ăn được 3 bát cơm, ngày ngủ được 5-6 tiếng. Đêm nào đang ngủ dậy đi tiểu, trở vào nằm xuống là ngủ lại được ngay. Cảm giác bệnh đã khỏi được 70-80%. Từ lúc ngủ tốt thì tinh thần lạc quan, vui vẻ. Hàng xóm cũng nhận xét thấy tôi thay đổi hẳn, da dẻ hồng hào trở lại, có thể ngồi liên tục 2-3 tiếng mà không mệt. Tôi bắt đầu hòa nhập được với xóm làng. Nhà ai có chuyện buồn chuyện vui tôi đều có mặt.

    Ngoài dùng Kim Thần Khang chị có bí quyết nào để chống lại căn bệnh mất ngủ, trầm cảm nữa không?

    Kim Thần Khangtốt đã đành, nhưng khi sử dụng cần chú ý giữ tốt các mối quan hệ, người thả lỏng, đầu óc thả lỏng, không suy đoán, so đo thiệt hơn, không hận thù ai thì tinh thần cũng thoải mái, ăn được ngủ được, người sẽ khỏe ra.

    Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện bổ ích này!

    Mi Anhthực hiện

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mat-ngu-tram-cam-5-6-nam-troi-khong-ngo-toi-da-hoi-sinh-nhanh-chong-a242149.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.