+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 6/3/2020: Mẹ đơn thân giết con trai 3 tuổi để thoải mái đi du lịch

    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 6/3/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 6/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 6/3/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 6/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Mẹ đơn thân giết con trai 3 tuổi để thoải mái đi du lịch

    Bé trai 3 tuổi đã bị chính mẹ đẻ giết hại rồi vứt xác xuống sông.

    Bà mẹ đơn thân Chiara Pasic, 33 tuổi, đã bị kết án giết hại con trai 3 tuổi vào tháng 4/2018 và bị tuyên án 33 năm tù giam. Tuy nhiên các luật sư đã đưa ra kháng cáo với lý do Chiara tin rằng bản án như vậy là không công bằng.

    Trước đó, Chiara đã giết con trai Denis của mình vì muốn đi nghỉ lễ rồi ném xác con xuống vùng nước nông tại một bến cảng ở thành phố biển Pula trên bán đảo Istrian của Croatia.

    Theo báo cáo năm 2018, người phụ nữ máu lạnh đã không có cảm xúc gì khi tự tay sát hại con trai và mục đích chính là để đi du lịch tới Macedonia. Chiara cũng không thể hiện cảm xúc gì khi bị kết án 33 năm tù giam và 2 năm điều trị tại một bệnh viện tâm thần.

    Bất ngờ khi vụ án có một nữ đồng phạm mới chỉ 15 tuổi. Nữ đồng phạm bị kết án 3 năm trong một trại giam thanh thiếu niên ở Pozega thuộc miền Đông Croatia vì đã giúp đỡ Chiara giết con. Đồng phạm 15 tuổi được cho là đã đặt một chiếc gối lên mặt đứa trẻ 3 tuổi trong khi người mẹ giữ chân và tay của cậu bé.

    Sau đó, Chiara và đồng phạm đã vứt xác đứa trẻ trên sông. Chiara cũng gọi cảnh sát báo rằng con trai mất tích, lần cuối mình nhìn thấy cậu bé là trong một công viên trẻ em gần đó.

    Ngay từ đầu, cảnh sát đã cảm thấy nghi ngờ và sau nhiều giờ thẩm vấn, người mẹ cuối cùng đã thú nhận tội ác, tiết lộ nơi mình phi tang xác con.

    Tòa án tối cao Cộng hòa Croatia cho rằng bị cáo đã thực hiện một kế hoạch hết sức máu lạnh, cố chấp và tàn nhẫn nên bản án dành cho Chiara là hoàn toàn hợp lý. Đơn kháng cáo của người phụ nữ 33 tuổi cũng được cho là không có căn cứ và bị bác bỏ.

    Sản phụ đang cách ly Covid-19 sinh con thành công

    Sản phụ đang phải cách ly trong lúc dịch Covid-19 đã sinh con thành công - Ảnh: BVCC

    Ngày 5/3, BS Vương Trung Kiên, Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội), cho biết vào sáng cùng ngày, bệnh viện đã mổ đẻ thành công cho một thai phụ đang trong thời gian theo dõi cách ly 14 ngày.

    Theo đó, sản phụ là chị N.T.H. (21 tuổi, trú tại Thái Nguyên). Chị H. từ Hàn Quốc nhập cảnh về Việt Nam ngày 27/2 vừa qua, mang thai tuần thứ 39 và được theo dõi sức khoẻ tại cơ sở cách ly trên địa bàn huyện Thạch Thất.

    Ông Kiên cho hay bệnh viện đã huy động kíp mổ bao gồm 20 cán bộ, nhân viên y tế do phó giám đốc bệnh viện và trưởng khoa sản đứng đầu, áp dụng đúng những quy định nghiêm ngặt của bộ Y tế khi mổ đẻ.

    Ca mổ thành công, bé gái chào đời nặng 3.100 g. Sức khoẻ của cả mẹ và bé đều tốt.

    Nghịch cần câu, bé gái 4 tuổi bị móc bắn vào mắt

    Móc câu cá được lấy ra từ mắt bệnh nhi - Ảnh: BVCC

    Chiều 5/3, các bác sĩ khoa Mắt, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông tin về ca chấn thương mắt của bé T.D.C. (4 tuổi). Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng mắt trái đau nhức vì bị lưỡi móc câu cá xuyên qua mi trên.

    Theo người nhà kể lại, bé C. nghịch cần câu và bị móc bắn vào mắt. Sau đó, gia đình đã đưa trẻ đến viện kịp thời. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho nhập viện cấp cứu để chuẩn bị phẫu thuật lấy dị vật.

    May mắn, bệnh nhi chỉ bị chấn thương phần phụ của mắt (mi trên), nhãn cầu không có tổn thương. Các bác sĩ tiến hành lấy dị vật ra khỏi mi cho bé và khâu vết thương. Sau gần một giờ, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Bệnh nhân ổn định về phòng điều trị.

    Cô gái lẻn vào khu cách ly trộm điện thoại của bệnh nhân

    Sau khi trộm điện thoại của bệnh nhân ở khu cách ly, Dương đã nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

    Vào khoảng 21h15 ngày 2/3, một cô gái họ Dương (22 tuổi, thất nghiệp) đã lẻn vào khu cách ly ở tầng 3 của bệnh viện nội trú số 1 thuộc thành phố Gia Hòa, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc, trộm điện thoại của một nam bệnh nhân trước khi rời khỏi bệnh viện. Sau khi phát hiện điện thoại bị mất, nam bệnh nhân lập tức báo cho nhân viên y tế và bệnh viện đã gọi báo cảnh sát nhờ giúp đỡ.

    Khi quan sát video giám sát, cảnh sát thành phố Gia Hòa thấy Dương vào bệnh viện ở cổng phía bắc vào lúc 20h41, sau đó đi thang máy lên khu cách ly ở tòa nhà số 1. Dương lẻn vào phòng bệnh số 8 và rời khỏi phòng không lâu sau đó. Tới 21h38, Dương rời khỏi bệnh viện và đi bộ qua trạm kiểm dịch ở phía nam thành phố.

    15h24 ngày 3/3, cảnh sát phát hiện Dương lảng vảng quanh một nhà máy bỏ hoang. Do Dương đột nhập vào khu cách ly bệnh viện và trộm điện thoại của bệnh nhân dương tính với virus corona nên cảnh sát phải mặc đồ bảo hộ khi tiến hành bắt giữ tên trộm này. Tuy nhiên, thay vì phải tới đồn cảnh sát, Dương được đưa trở lại bệnh viện và phải ở trong khu cách ly.

    Theo điều tra của cơ quan an ninh công cộng, Dương đến từ tỉnh Quý Châu và cô ta có nhiều hồ sơ trộm cắp trước đó. 4 chiếc điện thoại được tìm thấy trên người Dương, trong đó có một chiếc thuộc sở hữu của bệnh nhân ở phòng số 8.

    Một bác sĩ tại bệnh viện nội trú số 1 chia sẻ: “Cô ta lẻn vào khu cách ly và trộm điện thoại của một nam bệnh nhân 67 tuổi, người được xác nhận là nhiễm viêm phổi do virus corona. Hiện cô ta đang bị cách ly trong bệnh viện của chúng tôi“.

    Vụ việc sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-632020-me-don-than-giet-con-trai-3-tuoi-de-thoai-mai-di-du-lich-a314167.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan