Vợ chồng Tuấn Anh thuê 1 ngôi nhà 2 tầng để “nuôi” các cô gái phục vụ cho quán karaoke và masage. Nhà thường đóng kín, tầng 2 giăng lưới thép thành một cái cũi...
"Họ nói sẽ đưa em đi làm công nhân nên em nghe theo, nhưng rồi họ đưa em đến đây, nói phải tiếp khách, phục vụ. Em không chịu nên bị đánh đập nhiều lần...".
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi mới đây đã giải cứu 8 thiếu nữ bị nhốt trong "động quỷ" thường xuyên bị chủ quán karaoke đánh đập, chích điện để ép bán dâm cho khách.
Mỗi khi đến các “động quỷ” tại Trung Quốc để tìm con gái, ông Quang đã gặp những cô gái Việt vì nhẹ dạ cả tin mà lưu lạc tại xứ này. Vì thương cảm, ông đã giải cứu...
Bị chủ chứa bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy rồi bị giam hãm và quản lý gắt gao, cô gái Trần Thị A (19 tuổi, trú tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai), nạn nhân của đường d
Để tránh bị “ma cô” phát hiện, trong khi gọi điện về báo cho gia đình, Lan đã nói bằng tiếng mẹ đẻ H’rê. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo CA và sau đó.