+Aa-
    Zalo

    Đức Huy - Anh Khoa cùng nói "Lời yêu thương" vào dịp Valentine

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Ca sĩ Đức Huy và Anh Khoa sẽ cùng nói "Lời yêu thương" đúng dịp Valentine bằng một live conert hoành tráng.

    (ĐSPL) - Ca sĩ Đức Huy và Anh Khoa sẽ cùng nói "Lời yêu thương" đúng dịp Valentine bằng một live conert hoành tráng.

    Live concert lần thứ 10 của Sol Vàng - chương trình ca nhạc đặc biệt sẽ tiếp tục đến với khán giả yêu mến những tình khúc vượt thời gian vào lúc 20h thứ bảy, ngày 14/2/2015 tại Nhà hát Hoà Bình với 2 nhân vật chính là một trong những gương mặt nổi bật của âm nhạc Việt Nam thập niên 70: ca – nhạc sĩ Đức Huy và ca sĩ Anh Khoa.

    Cùng nhau chọn “Những lời yêu thương” làm tên chủ đề cho live conert với quy mô lớn đầu tiên trên quê hương, bởi Đức Huy – Anh Khoa ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với hai tình khúc Lời yêu thương và Love Story ( Chuyện tình) và được tổ chức vào đúng ngày Lễ tình nhân ( 14/2).

    Xem video:

    Do đó, chủ đề “Những lời yêu thương” như một lời cảm ơn chân thành nhất của Đức Huy – Anh Khoa đến khán giả, bao năm qua vẫn dành trọn vẹn tình cảm cho mình. Khán giả sẽ lại một lần nữa thưởng thức và sống lại khoảng thời gian tuyệt vời với những tình khúc của thập niên 60-70 mang đậm dấu ấn cá nhân của hai chàng lãng tữ đã làm say mê bao khán giả cùng 2 nữ khách mời đặc biệt: Phương Thanh và Hồng Hạnh.

    Nhạc sĩ – ca sĩ Đức Huy sinh năm 1947 tại Sơn Tây. Sau đó, gia đình anh di cư nhiều nơi, từ Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, cuối cùng định cư ở Sài Gòn. Từ khi 15, 16 tuổi, Đức Huy đã sớm đón nhận âm hưởng nhạc trẻ thế giới của The Beatles, The Shadows, Rolling Stones. Và qua sự hướng dẫn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ (anh họ), anh sớm bộc lộ khả năng âm nhạc của mình. Năm 1963, ngay khi còn học trung học, anh đã dấn thân vào con đường nghệ thuật với vai trò nhạc công cho ban nhạc Les Vampires. Sau đó, Đức Huy còn là thành viên của những ban nhạc trẻ tiên phong khác như: Crazy Boys, Spotlights, Strawberry Four, Revolution…và bắt đầu trổ tài sáng tác.

    Ít ai biết nhạc phẩm đầu tay của Đức Huy sáng tác năm 1967 mang tên Khóc hạ, tuy nhiên không được công bố và đến năm 1988 mới chính thức ra mắt khán giả với tên gọi là Vườn địa đàng. Chính vì thế mà ca khúc Cơn mưa phùn ra mắt năm 1969 được khán giả đón nhận nồng nhiệt và trở thành bài hit thời ấy với phong cách trình diễn unplugged cùng chất giọng trầm ấm, mộc mạc nhưng không kém phần mượt mà được xem là ca khúc đầu tay của anh.

    Đến Hoa Kỳ năm 1975, theo học SF City College về nhạc căn bản và hòa âm, Đức Huy chính thức bắt đầu con đường âm nhạc chuyên nghiệp vừa hát vừa sáng tác. Sau đó nhanh chóng trở thành một trong những tên tuổi nổi bật của làng nhạc Việt Nam hải ngoại. Đức Huy nổi tiếng với những bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng, dễ đi vào lòng người nghe như: Cơn mưa phùn, Và tôi cũng yêu em, Đừng xa em đêm nay, Một tình yêu, Bay đi cánh chim biển, Như đã dấu yêu, Người tình trăm năm, Và con tim đã vui trở lại, Sao vẫn còn mưa rơi, Tiếng mưa đêm, Lời yêu thương, Giống như tôi... và một giọng hát đặc biệt.

    “Tôi tìm cảm hứng từ cuộc sống, qua những cuộc trò chuyện, những cuộc gặp mặt… Tôi quan niệm nhạc phải phản ánh được cuộc sống. Chính vì vậy, những ca khúc tôi sáng tác không dành riêng cho một số người mà cho tất cả mọi người. Bởi đó là sự trải nghiệm. Nhưng dù gì thì những khổ đau trong bài hát của tôi đều có lối thoát và kết thúc đẹp. Nói văn hoa một chút thì là: trong đám mây tuyệt vọng vẫn tìm thấy ánh nắng của hy vọng.” – Đức Huy chia sẻ.

    Ca sĩ Anh Khoa sinh năm 1948 tại Phan Thiết trong gia đình có 12 người con. So với các ca sĩ cùng thời, mặc dù xuất thân từ gia đình nghèo khó, phải tự bươn chải ngoài đời từ khi còn rất trẻ nhưng anh lại gặp nhiều thuận lợi trên con đường nghệ thuật. Năm 12 tuổi anh đã đoạt giải nhất một cuộc thi văn nghệ.

    Rất yêu âm nhạc, Anh Khoa đã mua sách về mày mò tự học, mua dĩa nhạc ngoại quốc về nghe đi nghe lại, rồi tranh thủ vừa đi làm kiếm tiền vừa đi học thêm và học ngoại ngữ để đủ trình độ hát những bài hát tiếng Anh… cho người Mỹ nghe vào những năm 67-68. Năm 1969, anh vào Sài Gòn lập nghiệp và lọt vào mắt xanh của “ông bầu” Joe Marcel và được mời cộng tác, hết lòng dìu dắt, nâng đỡ. Anh Khoa bắt đầu bước chân vào âm nhạc bằng “đôi hia bảy dặm”.

    Tiếng hát Anh Khoa từ đó vụt sáng chói để trở thành một trong những giọng ca nam "ăn khách" nhất thời bấy giờ qua những chương trình ca nhạc và những băng nhạc và nhiều chương trình truyền hình.

    Với giọng hát trầm ấm được khán giả nói vui là “buồn não ruột” với những ca khúc trữ tình như: Love Story (Chuyện tình), những bài không tên của nhạc sỹ Vũ Thành An, Còn chút gì để nhớ, Một lần nào cho tôi gặp lại em, Giết người trong mộng... anh đồng hành với các danh ca lúc bấy giờ như Lệ Thu, Thanh Lan… Năm 1989, anh gây bất ngờ với khán giả khi quyết định giã từ ánh đèn sân khấu để đến Hungary khi thành hôn cùng con gái ngài đại sứ Hungary và chuyển sang sinh sống tại quê vợ để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

    Ngoài những bài hát tủ, Đức Huy – Anh Khoa sẽ trình diễn thêm  ca khúc đặc sắc khác của mình: Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, Because I love you, Tiếng đàn guitar, Liên khúc Nếu xa nhau… 

    Với live concert này, Đức Huy – Anh Khoa hứa hẹn mang tới rất nhiều thú vị, kể cả với những người đã biết rất rõ về cuộc sống cũng như âm nhạc của cả hai. Trên một sân khấu hoành tráng, 2 nhân vật chính và những khách mời sẽ kể những câu chuyện âm nhạc theo cách rất riêng với bài hát tình ca quen thuộc, đã làm lên cái tên và hình ảnh Đức Huy – Anh Khoa.

    Liveshow Sol vàng "Những lời yêu thương" diễn ngày 14/2 tại Nhà hát Hòa Bình TP HCM.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/duc-huy---anh-khoa-cung-noi-loi-yeu-thuong-vao-dip-valentine-a82369.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan