+Aa-
    Zalo

    Được khách hào phóng "boa" một vé số, nhân viên pha chế bất ngờ trúng hơn 1,1 tỷ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Russey đã không nghĩ nhiều về chiếc vé cho đến ngày hôm sau khi cơ quan xổ số đã thông báo cho đồng nghiệp của cô rằng, máy xổ số của họ tại quán bar đã xuất vé trúng.

    Russey đã không nghĩ nhiều về chiếc vé cho đến ngày hôm sau khi cơ quan xổ số đã thông báo cho đồng nghiệp của cô rằng, máy xổ số của của họ tại quán bar đã bán được một vé trúng thưởng trị giá 50.000 USD.

    Taylor Russey, một nhân viên pha chế làm việc tại Bleachers Bar ở O'Fallon, Missouri, Mỹ vừa nhận được tiền thưởng từ xổ số được tặng bởi một trong những người khách của quán bar.

    Cụ thể, trước đó, vì quán bar Bleachers có bán vé số nên vị khách hào phóng này đã đi vòng quanh quán bar để phát vé cho những người phục vụ và trước khi rời đi, đồng thời, người này cũng để lại một vé cho Russey.

    Nhân viên pha chế đã được cho một vé xổ số, sau đó cô đã bất ngờ giành được 50.000 USD. Ảnh: Today Show 

    Russey đã không nghĩ nhiều về chiếc vé cho đến ngày hôm sau khi cơ quan xổ số đã thông báo cho đồng nghiệp của cô rằng máy xổ số của của họ tại quán bar đã bán được một vé trúng thưởng trị giá 50.000 USD.

    Và khi phát hiện chiếc vé trúng thưởng thuộc về mình, cô đã hét lên: Điều này thật sự xảy ra ư, thật không thể tin được!

    Chiếc vé khớp với bốn trong số năm số được thông cáo. Các quan chức Xổ số Missouri nói với rằng vé của Russey là lần thứ 40 trong năm 2019 có bốn số trùng.

    Cũng theo chia sẻ của Russey, ngay khi biết tin, vị khách hàng phát vé là người đầu tiên cô gọi để báo tin.

    Đây không phải là lần đầu tiên một vé xổ số được boa đem lại những chiến thắng lớn. Vào năm 2016, một nhân viên pha chế khác ở Missouri đã ghi được một khoản tiền trúng thưởng trị giá 439.000 đô la.

    Trước đó, báo chí cũng đưa tin về trường hợp của Hubert Tang - nhân viên pha chế đồ uống - trúng thưởng 1 triệu USD nhờ mua xổ số bằng 20 USD nhặt được trên phố ở San Francisco. Số tiền anh trúng thưởng cao gấp 50.000 lần "vốn" ban đầu.

    Tang chia sẻ: “Tôi cào tấm vé ngay bên ngoài cửa hàng và nói với người bạn đi cùng rằng, tôi không biết điều vừa trông thấy có phải sự thật không. Tôi nghĩ mình vừa trúng số 1 triệu USD”. Tờ vé thứ hai cũng mang lại cho anh khoản tiền 25.000 USD.

    Theo CBS, sau khi trúng số, anh Tang vẫn tiếp tục lao động để kiếm tiền và không bỏ lỡ một ngày công dù anh mới trúng khoản tiền từ trên trời rơi xuống.

    Tang nghĩ, anh có thể cũng đánh rơi 20 USD vào một ngày nào đó, người đi đường sẽ nhặt số tiền đó và gặp may mắn như anh.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/duoc-khach-hao-phong-boa-mot-ve-so-nhan-vien-pha-che-bat-ngo-trung-hon-11-ty-dong-a299060.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan