+Aa-
    Zalo

    Gã trai Tây lừa đảo "phù phép" giấy vụn thành đô la

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Gã trai Tây giả vờ gửi hàng trăm nghìn "đô la đen" cho bạn gái rồi yêu cầu chi rất nhiều tiền mua hóa chất tẩy thành đô la thật nhưng thực chất là để chiếm đoạt.

    (ĐSPL)- Gã trai Tây giả vờ gửi hàng trăm nghìn "đô la đen" cho bạn gái rồi yêu cầu chi rất nhiều tiền mua hóa chất tẩy thành đô la thật nhưng thực chất là để chiếm đoạt.

    Theo tin tức báo Vietnamnet, ngày 24/9, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Mbouwe Ebubu (41 tuổi, Nam Phi) mức án 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

    Đối tượng lừa đảo tại phiên tòa xét xử (Ảnh: báo Vietnamnet)

    Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2014, chị N.T.K.V.(29 tuổi, TP.HCM) quen biết một người có tên là Alex Hopeson, đối tượng này giới thiệu sinh năm 1976, quốc tịch Mỹ.

    Ngày 12/3/2014, sau thời gian quen biết, Hopeson liên lạc và báo cho chị V. biết sẽ gửi một két sắt bên trong có 320.000 USD thông qua một công ty vận chuyển tại Malaysia. Hai ngày sau, chị V. nhận được điện thoại của một người phụ nữ tự xưng là Farah – đại diện công ty vận chuyển yêu cầu chị V. gửi 1.000 USD gọi là tiền phí thuế địa phương và phí xách tay. Farah cũng nói thêm do công ty vận chuyển này không có văn phòng tại Việt Nam mà chỉ có người trung gian giao hàng.

    Theo báo Công an TP HCM, để nhận được va li tiền này, đối tượng đề nghị V tạm chi nhiều đợt từ 1.000 - 2.000 USD qua các tài khoản của đối tượng này đưa để trả các khoản chi phí vận chuyển, thủ tục hải quan, phí hãng tàu, phí bảo hiểm... Tổng số tiền mà V đã nộp qua tài khoản và đưa trực tiếp bằng tiền mặt lên tới hơn 300 triệu đồng.

    Tối ngày 20-3-2014, một gười đàn ông đến nhà V mang theo va li bên trong có 21 xấp giấy màu xanh. Chị V thắc mắc thì được người này cho biết phải nhuộm đen các tờ đô la nhằm qua mặt các cơ quan chức năng của Việt Nam. Để chị V tin tưởng, người này lấy ra một bình nhựa rồi lấy 4 tờ giấy trong va li ngâm vào dung dịch. Khoảng 3 phút sau, người đàn ông này lấy ra và lau lớp màu xanh bên ngoài đi khiến 4 tờ giấy thành 4 tờ mệnh giá 100USD. Xong phần “ảo thuật”, người đàn ông này “thu dọn đồ nghề” rồi ra về.

    Ngày 23-3-2014, Vân mở két sắt lấy ra 21 xấp giấy màu xanh rồi gọi cho người đàn ông “ảo thuật” nhờ xử lý. Người này cho biết muốn xử lý 21 xấp giấy đó thành đô la thì phải mua hóa chất hết 60 ngàn USD. Nghi trúng “quả lừa”, V trình báo cho công an.

    Chiều 24-3-2014, khi người đàn ông da đen đến nhà V nhận 55 triệu đồng để "mua hóa chất" thì bị Công an quận Thủ Đức ập vào bắt quả tang.

    NINH LAN(tổng hợp)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ga-trai-tay-lua-dao-phu-phep-giay-vun-thanh-do-la-a112149.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.