+Aa-
    Zalo

    Gạo nếp gạo tẻ tập 62: Hương thẳng thừng từ chối lời xin lỗi của Công

    • DSPL
    ĐS&PL Từng bắt loa đòi ly dị và đay nghiến vợ hết lời, đến bây giờ Công chỉ có thể cúi đầu xin lỗi Hương.

    Từng bắt loa đòi ly dị và đay nghiến vợ hết lời, đến bây giờ Công chỉ có thể cúi đầu xin lỗi Hương.

    [presscloud]4494[/presscloud]

    Trong Gạo nếp gạo tẻ tập 62, Công lén về nhà cũ và biết mẹ ruột cùng em gái đang sống tại nhà Hương. Mặc dù trước đây tích cực ủng hộ Công bỏ vợ để chạy theo nhân tình, nhưng đến khi chứng kiến Công trắng tay và đói khát như gã ăn mày, bà Linh lại buông lời quở trách: “Ham giàu sang, ham gái đẹp chi cho bây giờ thê thảm vậy hả con!”, đồng thời nài nỉ Công trở về xin lỗi vợ.

    Theo bà, Công và Hương chỉ mới nộp đơn ra tòa, chưa ly dị chính thức nên căn nhà hiện tại Hương sống vẫn là nhà của Công. Tuy nhiên, Công còn chút lòng tự trọng, tự biết mình đã làm tổn thương Hương và cũng không bỏ tiền mua nhà nên từ chối làm theo lời mẹ.

    Tuy nhiên, sau khi gặp lại con trai, bà Linh lên kế hoạch giúp Công bằng cách hàn gắn Công và Hương. Tuy nhận ra mong muốn của mẹ chỉ là chuyện bất khả thi nhưng Trinh em gái Công vẫn dẫn 2 anh em Bi - Bo đến gặp anh.

    Bé Bo khóc nức nở, bé Bi - con trai lớn của Hương vừa sửng sốt vừa đắn đo khi gặp lại ba. Ngay sau đó, Công bị giải đến công an phường vì không có giấy tờ tùy thân và Hương đến bảo lãnh.

    Từng bắt loa đòi ly dị và đay nghiến vợ hết lời, đến bây giờ Công chỉ có thể cúi đầu xin lỗi Hương. Trước lời xin lỗi muộn màng của Công, Hương đáp trả sắc bén: “Cách xin lỗi chân thành nhất là hãy đến tòa án để hoàn tất thủ tục ly dị”.

    Ở tập này, chuyện tình Minh - Nhân ngày càng căng thẳng khi hết đụng độ bà Mai ở quán cà phê, ông Lực - bố của Nhân lại tranh cãi nảy lửa với ông Vương

    Không hẹn mà gặp, ông Vương và ông Lực có dịp ngồi lại với nhau qua sự sắp xếp của một người bạn. Nghe ông Lực nói xấu chê bai vợ con mình, ông Vương tức giận cãi nhau một trận. Thế nhưng, cặp đôi Minh - Nhân lại lén lút đưa nhau đi trốn vì bị gia đình cấm cản, đòi hủy bỏ hôn sự.

    Trở về nhà, 2 đấng sinh thành đau lòng đọc bức tâm thư của con. Trong thư, Minh và Nhân tự xưng là vợ chồng, xin lỗi bố mẹ vì đã tự ý bỏ đi và hứa sẽ trở về đoàn tụ sau khi gia đình 2 bên nguôi giận. Vừa buồn vừa thương con, ông Vương - ông Lực đi nhậu giảng hòa và sau 1 đêm say mèm, mối quan hệ giữa cả 2 trở nên thân thiết hơn.

    Kiều Trang (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gao-nep-gao-te-tap-62-huong-thang-thung-tu-choi-loi-xin-loi-cua-cong-a245422.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan