+Aa-
    Zalo

    Vụ cô giáo quỳ 40 phút: Thấm thía với “Thư gửi đồng nghiệp”

    • DSPL
    ĐS&PL Trước thông tin về vụ cô giáo quỳ 40 phút xin lỗi phụ huynh, thầy giáo Tôn Sỹ Dũng mới đây đã viết nên những tâm sự bằng thơ gửi đồng nghiệp khiến người đọc thấm thía.

    Trước thông tin về vụ cô giáo quỳ 40 phút xin lỗi phụ huynh, thầy giáo Tôn Sỹ Dũng mới đây đã viết nên những tâm sự bằng thơ gửi đồng nghiệp khiến người đọc thấm thía.

    Thời gian vừa qua, câu chuyện một cô giáo ở trường Tiểu học Bình Chánh, Bến Lức, Long An quỳ gối xin lỗi phụ huynh đã gây xôn xao dư luận.

    Đặc biệt, với những ai đã và đang theo nghề giáo thì họ cũng có những cảm xúc bày tỏ sự bức xúc và cảm thông với đồng nghiệp của mình.

    Ngày 10/3, thầy giáo Tôn Sỹ Dũng (giáo viên Trường THCS Võ Xán, Bình Định) người đã có hơn 30 năm đứng trên bục giảng cũng đã viết nên những dòng tâm sự bằng thơ với tựa “Thư gửi đồng nghiệp”.

    Cộng đồng mạng - Vụ cô giáo quỳ 40 phút: Thấm thía với “Thư gửi đồng nghiệp”

    Sự việc cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh gây xôn xao dư luận những ngày qua.

    Nguyên văn bài thơ đang khiến người đọc thấm thía:

     "THƯ GỬI ĐỒNG NGHIỆP

    Đến hôm nay viết thư về mái ấm

    Tình yêu thương đùm bọc lúc gian nan

    Cái vẩy tay khẩn thiết đến bẽ bàng

    Em quỳ đó? Chim lạc bầy đơn lẻ

     

    Thân cô thế! Mong một lời chia sẻ

    Ngước mắt nhìn như réo gọi người thân

    Hiếu hỷ ốm đau...mái ấm đó thật gần
    Mà hôm nay, tình người xa vời vợi?

     

    Bốn mươi phút, em mỏi mòn trông đợi

    Thế mà không một lời nói...chân tình?

    Thật phũ phàng tất cả chỉ lặng thinh

    Em đơn độc trước "Dầu sôi lửa bỏng"

     

    Em không hiểu những mỹ từ sáo rỗng?

    Và thật buồn! Chỉ tự trách mình thôi!

    Chuyện qua rồi mà nước mắt mặn môi

    Có vấp ngã để một lần đứng thẳng

     

    Đường nhân thế vốn ngọt bùi cay đắng

    Vững bước đi mới thấy đoạn đường dài

    Nhận diện cuộc đời thật giả đúng sai

    Rồi đối mặt với bộn bề cuộc sống

     

    Ai cũng ước được trở về mái ấm

    Đón nhận yêu thương trọn tấm chân tình!"

    Bài thơ được đăng tải đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và ý kiến bình luận của .

    Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về lý do viết nên những vần thơ này, thầy Dũng cho biết: “Bài thơ được viết khi tôi hóa thân thành cô giáo lúc cô quỳ và suy nghĩ về tình đồng nghiệp, trong lúc nước sôi lửa bỏng cô cần nhất sự chia sẻ động viên của đồng nghiệp.

    Dưới sức ép phụ huynh cô đã quỳ đến 40 phút, nhưng thầy hiệu trưởng bận đi dự giờ, tôi nghĩ thầy là người đứng đầu, dù cô giáo có sai nhưng thầy phải ở lại cùng đồng nghiệp để giải quyết ổn thỏa thì không có vụ việc đau lòng và đáng tiếc xảy ra.

    Tôi cũng nghĩ tổ chức công đoàn nhà trường là mái ấm phải can thiệp và có tiếng nói kịp thời bảo vệ công đoàn viên của mình”.

    Cộng đồng mạng - Vụ cô giáo quỳ 40 phút: Thấm thía với “Thư gửi đồng nghiệp” (Hình 2).

    Là người có hơn 30 năm đứng trên bục giảng, nên thầy Dũng rất hiểu những tâm tư, trăn trở của thầy cô giáo trong công tác giáo dục.

    Từ vụ việc cô giáo quỳ gối những ngày qua đã khiến thầy Dũng trăn trở với nghề giáo: “Tôi đã có hơn 30 năm đứng trên bục giảng, vì thế tôi thấu hiểu những ưu tư, trăn trở của thầy cô trong công tác giáo dục hiện nay.

    Tôi nghĩ rằng phụ huynh và toàn xã hội nên hiểu cho thầy cô giáo, với số lượng học sinh khoảng từ 30 đến 40 em/lớp, mỗi em có một tính cách khác nhau và mỗi em có một biện pháp giáo dục khác nhau, cần cả cộng đồng có trách nhiệm giáo dục các em trở thành người có ích cho xã hội chứ đừng đổ lỗi cho nhà trường”.

    THANH LAM

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-co-giao-quy-40-phut-tham-thia-voi-thu-gui-dong-nghiep-a222153.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan