Giả cảnh sát kiểm tra giấy tờ để cướp


Thứ 6, 28/03/2014 | 04:27


Rạng sáng, nhóm đối tượng gõ cửa nhà dân, giả danh cảnh sát yêu cầu kiểm ta giấy tờ nhưng bất ngờ dùng dao tấn công nạn nhân để cướp.

Thủ đoạn cướp mới ở Sài Gòn, lúc rạng sáng, nhóm đối tượng gõ cửa nhà dân, giả danh cảnh sát yêu cầu kiểm ta giấy tờ nhưng bất ngờ dùng dao tấn công nạn nhân để cướp.

Vụ cướp với chiêu thức mới xảy ra vào rạng sáng 26/3, tại địa bàn xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP HCM). Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 1 nghi can nhưng chưa tiết lộ danh tính để phục vụ điều tra, truy bắt các đồng phạm còn lại.

Miền Nam - Giả cảnh sát kiểm tra giấy tờ để cướp

Ông Dũng với vết thương do nhóm cướp gây ra. Ảnh: V.D

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 26/3, vợ chồng bà Ngô Thị Cẩm Tú (SN 1977, quê Thừa Thiên - Huế), ông Nguyễn Vũ Ngọc Dũng (SN 1974, ngụ Q.3, tạm trú huyện Hóc Môn) cùng đứa con gái nhỏ ngủ trong phòng trọ số 10, tại địa chỉ số 31/2  ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Bất ngờ, vợ chồng anh Dũng nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào "mở cửa cho kiểm tra giấy tờ".

Nghĩ là cảnh sát khu vực đến kiểm tra giấy tờ tạm trú, nên cả ông Dũng, bà Tú đều thức dậy. Do ông Dũng vừa bị tai nạn giao thông, chưa thể đi lại được nên bà Tú ra mở cửa phòng trọ.

Vừa mở cửa, bà Tú bất ngờ bị một thanh niên kề dao vào cổ, nói “im lặng không được la”. Một thanh niên khác cầm dao xông vào phòng, khoá trái cửa rồi giấu chìa khoá trong người.

Hai tên cướp hung hãn dí dao đe doạ vợ chồng bà Tú, ông Dũng đem tất cả tiền vàng ra giao nộp, nếu không sẽ sát hại cả nhà.

Ban đầu lo sợ trước hành động của 2 tên cướp, bà Tú quỳ lạy van xin, chỉ chỗ cất tiền. Sau khi lục soát chỉ được hơn 300 ngàn đồng, 1 trong 2 tên cướp dí dao vào cổ ông Dũng yêu cầu đưa cái iPad 4 (trị giá 17 triệu đồng).

Lợi dụng lúc 2 tên cướp chú tâm đoạt chiếc Ipad từ ông Dũng, bà Tú chụp con dao của 1 đối tượng. Đối tượng này quay sang chém ​bà Tú bị thương nặng ở 2 ngón tay trái.

Bị phản ứng bất ngờ, đối tượng này tiếp tục dùng dao đâm một nhát chí mạng trúng  đỉnh đầu ông Dũng. Ông này may mắn né được nên vết dao sượt xuống trúng vùng má với chiều dài gần 10cm, hiện phải khâu tới 20 mũi.

Thấy tình hình không ổn, tên cướp đứng ngoài liền mở cửa, nhảy lên xe gắn máy đồng bọn chờ sẵn rồi tẩu thoát. Đối tượng còn lại vẫn gan lỳ dùng dao tấn công vợ chồng ông Dũng, bà Tú để lấy bằng được chiếc iPad.

Thấy động, hàng xóm ở gần thức giấc kéo đến thì tên cướp mới chịu bỏ chạy và trốn ở một lùm cây gần đó. Người dân đã tổ chức vây bắt được đối tượng này…

Ngay sau đó, bà Tú, ông Dũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện, Công an huyện Hóc Môn đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng trong băng nhóm nêu trên.

N.H (theo Vietnamnet)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-canh-sat-kiem-tra-giay-to-de-cuop-a27291.html