+Aa-
    Zalo

    Gia tài hạc giấy của cô gái 17 tuổi mắc bệnh quái ác

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, từ một cô gái xinh đẹp, Nguyễn Tuyết Nhi trở nên gầy còm, chỉ còn 20 kg. Hàng ngày, em phải dùng bình oxy để hỗ trợ việc thở.

    Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, từ một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, Nguyễn Tuyết Nhi trở nên gầy còm, chỉ còn 20 kg. Hàng ngày, em phải dùng bình oxy để hỗ trợ việc thở.

    Nguyễn Tuyết Nhi sinh năm 1999, hiện sống tại Long Biên, Hà Nội, là chị cả trong gia đình gồm 4 chị em gái. Như bao đứa trẻ khác, Nhi từng có tuổi thơ ấm áp, êm đềm bên bố mẹ, các em và bà nội.

    Tuy nhiên, tới năm 10 tuổi, vì mâu thuẫn gia đình, mẹ em bỏ nhà ra đi. Kể từ đó, Nhi với vai trò chị cả trong nhà, lo toan mọi việc.

    Những tưởng mọi chuyện rủi ro chỉ dừng lại tại đó, nhưng số phận lại lấy đi người cha của Nhi năm em lên 14. Kể từ đó, 4 chị em mồ côi chung sống cùng bà nội ngoài 70 tuổi, hàng ngày kiếm sống bằng việc bán nước ở cổng nhà.

    Khoảng 3 tháng sau khi bố mất, trong lần bà vắng nhà, vì sơ sẩy, Nhi vô tình bị ngã khiến chân sai khớp. Sau đó, em được mọi người đưa đi khám tại bệnh viện gần nhà. Tại đây, bác sĩ thông báo tình hình không có gì đáng lo ngại và chỉ em về nhà ngâm nước muối.

    Nguyễn Tuyết Nhi đang chống chọi với căn bệnh suy phổi mỗi ngày. Ảnh: Lê Hiếu.

    Sau nhiều ngày làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, tình trạng đau đớn trên đôi chân không thuyên giảm. Em tiếp tục đi khám và được kê đơn thuốc mới. Sử dụng thuốc một thời gian, Nhi chuyển sang tập đi thì phát hiện triệu chứng tràn dịch từ đầu gối xuống, khiến lòng bàn chân sưng phù.

    Sau khi hỏi han nhiều nơi, Tuyết Nhi được người quen giới thiệu đến mổ chân, trích dịch tại bệnh viện Nhi Trung ương. Kết thúc ca mổ, em trở về nhà với tia hy vọng bệnh tình mau chóng tan biến.

    Tình trạng sức khỏe không ổn định, Nhi phải tạm dừng việc học. Cũng bởi vậy, em gái thứ 2 trong nhà, người thay bà và bố mẹ chăm sóc Nhi cũng không thể tiếp tục học tập do phải dành hết thời gian cho chị. 

    Những ngày gian khổ của Nhi chưa kết thúc, khi cơ thể ngày một hốc hác, những cơn thở dốc, ho khan xuất hiện với tần suất dày đặc, em phải đi cấp cứu trong tình trạng không thở được. Sau lần này, các bác sĩ thông báo cô bé mắc chứng suy phổi. Tiếp đó, em nhiều lần phải vào trạm xá điều trị và 3 lần nguy kịch, đi cấp cứu ở những bệnh viện tuyến trên. Trong 6 tháng điều trị, Nhi từ 40 kg giảm còn 20 kg. Cơ thể gầy yếu, không còn sức chống chọi bệnh tật.

    Nhớ lại khoảnh khắc nghe tin cháu gái mắc bệnh hiểm nghèo, bà nội Nhi không cầm nổi nước mắt. Bà cho hay: "Con bé có triệu chứng khó thở từ ngày bố nó lâm bệnh, nhưng không ai để ý nên giờ mới nặng thế này. Trước đó, bố nó qua đời cũng vì căn bệnh viêm phổi".

    Kể từ khi mắc bệnh, Nhi phải trải qua nhiều đợt điều trị. Mỗi đợt, cô bé phải tiêm một đợt thuốc hỗ trợ thở, kéo dài 10 ngày với chi phí gần 2 triệu. Dù có chính quyền địa phương giúp đỡ, nhưng không ít lần gia đình Nhi lâm vào hoàn cảnh không có tiền chi trả.

    Những con hạc giấy được Nhi cặm cụi gấp hàng ngày với nhiều kích cỡ khác nhau. Ảnh: Lê Hiếu.

    Hiện tại, một bên lá phổi của em đã hỏng hẳn, bên còn lại tổn thương nặng khiến Nhi thường xuyên sống trong tình trạng thiếu hơi, phải dùng bình oxy hỗ trợ việc thở. Đôi chân bại liệt khiến em hàng ngày không thể di chuyển mà phải nhờ đến sự trợ giúp của em gái. Bà nội Nhi cho hay, cứ mỗi khi thời tiết thay đổi, là cả nhà lại lo lắng vì cô bé rơi vào tình trạng khó thở cùng những cơn sốt li bì.

    Ngày còn đi học, Tuyết Nhi từng là cô bé có lực học khá. Từ khi cha mất, cuộc sống bệnh tật, em buồn bã và suy nghĩ nhiều. Thời gian gần đây, Nhi ăn uống tốt hơn, cơ thể bắt đầu có thêm da thịt. Hàng ngày, Nhi tìm niềm vui bằng việc gấp hạc giấy, thêu tranh chữ thập. Đến nay, "gia tài" của em là những con chim đủ màu sắc và những bức tranh do chính tay em thêu dành tặng bà.

    Hàng ngày, Nhi cặm cụi gấp hạc, thêu tranh tìm niềm vui. Ảnh: Lê Hiếu.

    Nhìn vào cháu gái trong tình trạng thiếu cân trầm trọng, bà Nhi không khỏi xót xa: "Mới cách đây 2 năm, nó còn là đứa khỏe mạnh, xinh xắn, năng nổ tham gia các hoạt động của trường lớp. Ấy vậy mà căn bệnh khiến con bé khổ sở quá!”.

    Nhi cho hay, ngày nhỏ, cô bé từng mong trở thành cô giáo. Nhắc đến ước mơ này, ánh mắt của Nhi trở nên đượm buồn bởi ước mơ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. "Hiện giờ, em không mong gì cho bản thân, ngoài việc khỏe hơn để bà và các em bớt đi phần lo lắng. Bên cạnh đó, em cũng rất mong mẹ quay về sống cùng 4 chị em như những ngày xưa" - Nhi xúc động chia sẻ.

    Theo Tri thức trực tuyến

    Xem thêm video:

    [mecloud]EsHVHf7Y5H[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-tai-hac-giay-cua-co-gai-17-tuoi-mac-benh-quai-ac-a106131.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.