+Aa-
    Zalo

    Giải mã hành động vung sấp tiền 500.000 đồng rồi nhảy cầu tự tử

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi “ngồi thiền” tại quán cafe từ 3h chiều đến 8h tối (ngày 3/9), nam thanh niên bất ngờ đứng dậy rút một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng phát cho mọi người xung quanh

    Sau khi “ngồi thiền” tại quán cafe từ 3h chiều đến 8h tối (ngày 3/9), nam thanh niên bất ngờ đứng dậy rút một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng phát cho mọi người xung quanh.

    Giải mã hành động thanh niên vung sấp tiền 500.000 đồng rồi tự tử
    Người vợ trẻ khóc ngất bên thi thể chồng.

    Phát xong tiền, anh ta bỏ lại xấp tiền (ước tính) khoảng 34 triệu đồng rồi lặng lẽ nhảy xuống hồ Xã Đàn (Q. Đống Đa, TP. Hà Nội) tự tử. Những hành động hết sức kỳ quặc trên đã khiến dư luận không ngớt đồn đoán về động cơ đẩy nam thanh niên đến cái chết. Để rộng đường dư luận, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã vào cuộc tìm hiểu.

    Bỗng dưng đem tiền, vàng phát cho người lạ

    Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, nạn nhân được xác định là Phạm Hữu Thiện (SN 1984, trú tại đường Đê La Thành, P. Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội). Anh Thiện đã có vợ và con nhỏ. Một nhân chứng theo dõi từ đầu đến cuối sự việc cho biết: Trước thời điểm tự vẫn, anh Thiện đã “ngồi thiền” ở quán café trên đường Hồ Đắc Di (con đường chạy vòng quanh hồ Xã Đàn) suốt 5 tiếng đồng hồ (từ 3h chiều đến 8h tối). Khoảng thời gian đó, anh Thiện có mua vài tờ báo và gọi liên tục 3-4 ly café. Đến gần tối, một nhân viên phục vụ thấy anh Thiện có biểu hiện khá lạ nên tiến lại nhắc anh đi ăn cơm tối. Nhưng thay vì đứng dậy lo cho bản thân, anh Thiện lại cảm ơn thịnh tình của người nhân viên bằng cách tặng luôn chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay.

    Tiếp tục ngồi uống café đến 20h cùng ngày, anh Thiện đột ngột rút từ trong người một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng và đứng lên phát cho những người đi đường. Sự việc kỳ lạ ngay lập tức thu hút hàng trăm người dân tò mò xúm lại. Nhưng khi thấy người dân kéo đến quá đông, anh Thiện lại đi vào quán rồi cất xấp tiền vào cốp xe máy.

    Một lúc sau, khi đám đông tản mác dần, những nhân viên trong quán cafe lại kinh ngạc khi thấy vị khách hào phóng tiếp tục móc ra một xấp tiền khác. Liền sau đó, anh Thiện rời bàn và từ từ bước đến ven hồ Xã Đàn. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hàng trăm người chứng kiến, anh Thiện bỏ lại đôi dép, vuốt tóc và quay lại vẫy tay chào mọi người. Khi tất cả còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhảy xuống nước, sau đó bơi ra giữa hồ. Do thời tiết khá nóng nực, anh Thiện cũng không có biểu hiện cho thấy sẽ tự vẫn, nhiều người chứng kiến chỉ biết đứng trên bờ gọi với theo. Khi chợt nhận ra anh Thiện dần chìm nghỉm giữa hồ, nhiều người mới vội vã lao xuống nước ứng cứu thì đã quá muộn.

    Giải mã hành động thanh niên vung sấp tiền 500.000 đồng rồi tự tử

    Quán café anh Thiện ngồi suốt 5 tiếng đồng hồ trước khi tự vẫn.

    Sự việc xảy ra đã làm náo loạn cả khu vực. Ngay trong đêm, hàng nghìn người dân đã kéo đến chật kín ven hồ Xã Đàn, đồng thời báo tin cho cơ quan công an. Khoảng 15 phút sau khi sự việc xảy ra, công an TP. Hà Nội đã điều đội cứu nạn cứu hộ với 50 chiến sĩ, bao gồm Cảnh sát 113 quận Đồng Đa, Công an phường Nam Đồng và Ban chỉ huy quân sự phường phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Việc tìm kiếm được thực hiện bằng lưới và camera soi hình ảnh dưới nước. Bên cạnh đó, người dân có mặt cũng tích cực chỉ đúng chỗ anh Thiện trước đó đã lao ra. Thế nhưng cuộc tìm kiếm kéo dài đến hơn 2h sáng vẫn không mang lại kết quả.

    Người thân của nạn nhân cho biết: Ngay khi nghe tin có người tự tử tại hồ Xã Đàn, vợ anh Thiện đã lập tức gọi điện cho chồng. Nguyên nhân là buổi chiều cùng ngày, anh có nói với vợ ra khu vực này uống café nhưng đến tối vẫn không thấy về. Túc trực cả đêm tại hiện trường vụ tự tử ngóng tin chồng, đến 9h30 sáng 4/9, chị đã ngã quỵ khi phát hiện xác chết được vớt lên chính là anh Thiện. Ngay lúc đó, gia đình đã tiến hành lập bàn thờ và khâm liệm cho người thân.

    Thời điểm PV báo GĐ&XH Cuối tuần có mặt, hàng ngàn người vẫn đang đổ về phía khu vực hồ Xã Đàn để chia buồn với gia đình. Chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người vợ khóc hết nước mắt bên thi thể chồng đã tím ngắt, nhiều người cũng không thể cầm được nước mắt. Người bác ruột của anh Thiện xót xa cho biết: “Gia đình Thiện có hai anh em. Nhờ điều kiện kinh tế khá giả nên từ nhỏ, cháu đã được chăm sóc, dạy bảo đến nơi đến chốn. Cha mẹ Thiện cũng rất chiều con, chưa bao giờ bắt các cháu phải làm một việc gì nặng nhọc. Hơn 2 năm trước, Thiện lập gia đình. Lúc ấy, chúng tôi đã rất mừng bởi vợ cháu cũng công tác bên lĩnh vực nghệ thuật quân đội, công việc ổn định”.

    Giải mã hành động thanh niên vung sấp tiền 500.000 đồng rồi tự tử

    Đoạn ven hồ Xã Đàn, nơi phát hiện thi thể anh Thiện.

    Người bác cũng cho biết sau khi lấy vợ không lâu, anh Thiện chuyển sang kinh doanh cầm đồ. Toàn bộ tiền bạc kiếm được, anh đều dành chăm lo cho vợ và cô con gái 2 tuổi kháu khỉnh. “Thời gian trước khi cháu Thiện tự vẫn, tôi nhiều lần qua nhà chơi và hỏi thăm công việc. Lần nào gặp, Thiện và vợ nó cũng cho biết việc kinh doanh rất thuận lợi. Do đó, tôi nghĩ không thể có chuyện cháu tự vẫn vì vỡ nợ nên cùng quẫn”. Giải thích về số tiền mặt khá lớn nạn nhân mang theo, người bác cho biết: “Tôi có hỏi lại vợ Thiện về điều này. Cháu cho biết trưa hôm xảy ra vụ việc, Thiện nhận được điện thoại của khách hẹn muốn cầm đồ. Thực ra thì lúc bình thường, Thiện cũng luôn mang theo trong người một vài chục triệu để phòng khi cần dùng gấp. Bởi thế chuyện cháu mang theo tiền, người nhà không ngạc nhiên. Chúng tôi chỉ thấy khó hiểu cho hành động tháo nhẫn, mang tiền phân phát trước khi tự tử của cháu thôi”.

    Những lời đồn vô căn cứ

    Sau khi thi thể anh Thiện được vớt lên bờ, gia đình đã khâm liệm và khẩn trương đưa nạn nhân đến nhà tang lễ. Theo thông tin từ cơ quan công an Q. Đống Đa (Hà Nội) thì chính gia đình cũng cho biết nạn nhân có dấu hiệu bị tâm thần. Những hành động kỳ quặc như phát tiền, tháo nhẫn vàng đem cho người lạ nhiều khả năng cũng là do bệnh tình phát tác.

    Chuỗi hành động kỳ lạ trước khi tự vẫn đã làm dấy lên hàng loạt đồn đoán về nguyên nhân khiến anh Thiện hành động dại dột. Ngay tại hiện trường, một số người rỉ tai nhau: Có thể, nạn nhân buồn chuyện tình cảm với vợ, thời gian gần đây, hai vợ chồng anh Thiện thường hay to tiếng. Cũng có những ý kiến đồn đoán nạn nhân quan hệ ngoài luồng bị vợ phát hiện, đòi ly dị. Do bế tắc, anh mới quyết định tự kết liễu cuộc đời. Thế nhưng khi tiếp xúc, người thân gia đình đã cực lực phủ nhận những đồn đoán vô căn cứ này.

    Dì ruột anh Thiện (xin giấu tên) bày tỏ: “Mới ngày 2/9, người thân, con cháu còn tụ họp liên hoan nhân dịp Tết Độc Lập. Hôm đó, tôi thấy Thiện rất vui vẻ, tình cảm với vợ. Tuy nhiên trước đó một thời gian, tôi có nghe mẹ cháu nói Thiện gần đây có nhiều hành vi ứng xử rất kỳ lạ. Trong gia đình, cháu ít nói chuyện, ngại tiếp xúc với mọi người. Nhiều lúc, Thiện tự giam mình trong phòng riêng, biểu hiện giống như người bị bệnh trầm cảm”.

    Chia sẻ với chúng tôi, bác ruột nạn nhân lại suy diễn sự việc theo một hướng khác, mang nặng yếu tố mê tín dị đoan. Người bác này cho biết: “Vợ chồng trẻ thì va chạm, cãi cọ là chuyện thường tình. Tôi chắc chắn không bao giờ có chuyện Thiện tự vẫn vì giận vợ. Khi xảy ra chuyện này, tôi mới chợt nhớ ra cách đây ít ngày, Thiện từng tâm sự về “một người luôn đi theo “ám” nó. Thực hư chẳng biết thế nào nhưng trước biểu hiện kỳ lạ của cháu, gia đình đã thuê thầy về làm lễ. Vậy mà chuyện không hay vẫn xảy ra”.

    Giải mã hành động thanh niên vung sấp tiền 500.000 đồng rồi tự tử
    Bác nạn nhân lý giải về cái chết bất ngờ của cháu.

    Tuy nhiên có mặt tại hiện trường, một cán bộ địa phương đã nhanh chóng tuyên truyền, giải thích để bà con tránh tin vào những chuyện mê tín, thất thiệt. Vị cán bộ này cho biết: “Nhiều người nghe gia đình chia sẻ thì vin vào chuyện hồ này “âm khí” nặng nề, từng có nhiều người tự vẫn. Nhưng nếu căn cứ vào những gì gia đình cung cấp, tôi phán đoán nạn nhân mắc bệnh trầm cảm hoặc hoang tưởng. Chuyện nghĩ có “người theo ám” chắc cũng từ đó mà ra”.

    * Tên các nhân vật đã được thay đổi

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giai-ma-hanh-dong-vung-sap-tien-500000-dong-roi-nhay-cau-tu-tu-a51504.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan