Bài thơ của nam sinh 14 tuổi “gây sốt” cộng đồng mạng


Thứ 4, 05/03/2014 | 22:30


(ĐSPL) – Bài thơ của nam sinh 14 tuổi ở Mỹ nhanh chóng lan truyền trên mạng vì nó có thể được đọc ngược xuôi từ đầu hoặc cuối bài và thay đổi ý nghĩa tùy vào cách đọc.

(ĐSPL) – Một bài thơ của nam sinh 14 tuổi ở Mỹ nhanh chóng được lan truyền trên mạng vì có thể được đọc ngược xuôi từ đầu hoặc cuối bài và thay đổi ý nghĩa tùy thuộc vào cách đọc.

Bài thơ có sức lan truyền chóng mặt mang tên Thế hệ của chúng ta (Our Generation) do nam sinh người Mỹ Jordan Nichols sáng tác.

Bài thơ của nam sinh 14 tuổi “gây sốt” cộng đồng mạng
Bài thơ của nam sinh 14 tuổi “gây sốt” trên trang Twitter.

Em trai của tác giả bài thơ là Derek Nichols, đến từ Bắc Carolina (Mỹ), đã viết trên trang Twitter: "Hãy đọc bài thơ này, anh trai 14 tuổi của tôi đã viết nó… Thật tuyệt vời”.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng, bài thơ của cậu bé 24 tuổi này đã khiến nhiều người ngạc nhiên và thích thú khi đọc ngược từ dòng cuối lên thì nó có một ý nghĩa khác hoàn toàn với cách đọc xuôi từ đầu đến cuối. Bài thơ được lan truyền với tốc độ chóng mặt và nhận được hơn 120.000 lượt thích và bình luận trên trang Twitter.

Nguyên văn bài thơ 15 dòng mang tên “Thế hệ của chúng ta” do Jordan Nichols sáng tác:

“Thế hệ chúng ta sẽ được biết đến vì không có gì.

Sẽ chẳng có ai nói rằng

Chúng tôi là đỉnh cao của nhân loại.

Điều đó là sai, sự thật là

Thế hệ của chúng tôi là một sự thất bại.

Đúng vậy

Tuy nhiên khi đọc theo chiều ngược lại, bài thơ lại có ý nghĩa khác hẳn:

Đúng vậy

Thế hệ của chúng tôi là một sự thất bại.

Điều đó là sai, sự thật là

Chúng tôi là những đỉnh cao của nhân loại.

Sẽ chẳng có ai nói rằng.

Thế hệ chúng tôi sẽ được biết đến vì không có gì.

Minh Khôi (Theo Mirror)

Xem thêm Choáng với màn biểu diễn bổ dừa của cặp vợ chồng Ấn Độ:

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bai-tho-cua-nam-sinh-14-tuoi-gay-sot-cong-dong-mang-a24213.html