+Aa-
    Zalo

    Gửi con cho bảo mẫu, cha mẹ chết lặng khi nhận được hung tin con chết đuối

    • DSPL
    ĐS&PL Cha mẹ đi làm, gửi 2 con gái 2 tuổi cho một người phụ nữ gần phòng trọ trông coi thì chết lặng trước hung tin con tử vong thương tâm ở ao nước.

    Cha mẹ đi làm, gửi hai con gái 2 tuổi cho một người phụ nữ gần phòng trọ trông coi thì chết lặng trước hung tin con tử vong thương tâm ở ao nước.

    Tối 20/11, Công an TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bàn giao thi thể 2 cháu gái bị đuối nước cho các gia đình đưa về quê lo hậu sự.

    Nạn nhân là cháu Nguyễn Hà M. (2 tuổi, quê Cà Mau) và cháu Nguyễn Thị Triệu V. (2 tuổi, quê Đắk Lắk).

    Theo điều tra ban đầu, thường ngày cha mẹ 2 em M. và V. đi làm nên gửi con cho bà Nguyễn Thị G. (46 tuổi, quê Cà Mau) trông coi tại phòng trọ trên đường D17, phường Thới Hoà, TX.Bến Cát.

    Ao nước nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Dân Trí)

    Khoảng 9h cùng ngày, bà G. mải làm việc nhà nên quên để ý 2 cháu nhỏ. Một lúc sau bà G. quay ra không thấy 2 bé đâu, hốt hoảng đi tìm và nhờ sự trợ giúp của những người trong xóm trọ thì phát hiện cả 2 cháu đã ngã xuống ao nước trước khu nhà trọ.

    Lúc này, người dân phát hiện đôi dép của 2 em gần mép ao nên đã lội xuống ao tìm kiếm và vớt được 2 em lên bờ. Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong.

    Dép và quần áo của 2 bé. (Ảnh: BVPL)

    Công an thị xã Bến Cát đang điều tra làm rõ vụ việc.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gui-con-cho-bao-mau-cha-me-chet-lang-khi-nhan-duoc-hung-tin-con-chet-duoi-a346742.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan