+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Cô gái trẻ tự rạch tay, tung tin đồn bị cướp túi xách trên đường Láng

    • DSPL
    ĐS&PL Tại cơ quan điều tra, M.A khai nhận, do buồn bực chuyện gia đình nên cô đã tự rạch tay rồi bịa ra câu chuyện bị cướp túi xách trên đường Láng.

    Tại cơ quan điều tra, M.A khai nhận, do buồn bực chuyện gia đình nên cô đã tự rạch tay rồi bịa ra câu chuyện bị cướp túi xách trên đường Láng.

    Ngày 28/6, xác nhận với báo ANTĐ, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa cho biết đã điều tra làm rõ thông tin cô gái tố bị rạch tay cướp túi xách tại đường Láng vào đêm ngày 22/6 là hoàn toàn không đúng sự thật.

    Thông tin vụ cướp rạch tay được C. L.P. đăng tải trên facebook. Ảnh: ANTĐ

    Trước đó, ngày 23/6, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện bài viết của một tài khoản có tên C. L. P về việc “Cảnh báo cướp giật rạch tay ở đường Láng”. Bài viết nói về việc khoảng 23h ngày 22/6 một người bạn của C.L.P. đi trên đường Láng thì bị 2 nam thanh niên đi lên ép sát, rạch tay làm ngã xe rồi giật túi xách.

    Ngay sau khi thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng được mọi người chia sẻ rầm rộ, gây hoang mang trong dư luận. Lập tức, Công an quận Đống Đa đã vào cuộc xác minh chủ tài khoản facebook “C. L. P.” là Phạm C. L. (SN 1998, trú tại phố Phan Huy Chú, quận Hà Đông, Hà Nội).

    Ngày 25/6, Đội Cảnh sát hình sự đã mời L. đến cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an L. khai có người bạn tên Đặng M.A. (SN 1998, trú tại ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa). M.A. đã nhắn tin cho L. kể về việc mình bị cướp giật ở đường Láng. Sau  đó, L. có nói với M.A. để L. đăng một bài viết lên mạng xã hội cảnh báo mọi người và M.A. đã đồng ý.

    Hình ảnh cánh tay bị thương của cô gái được cho là do 2 thanh niên giật túi gây nên. Ảnh: ANTĐ

    Đến làm việc tại trụ sở CAQ Đống Đa, Đặng M.A. khai lại toàn bộ sự việc như thông tin trên mạng xã hội chia sẻ; Đồng thời cho biết, bên trong chiếc túi xách có một số sách vở và nữ trang. Do chiếc túi xách không có tài sản có giá trị nên M.A. đã không trình báo cơ quan công an.

    Căn cứ lời khai của M.A. các chiến sỹ công an đã tiến hành rà soát hiện trường để làm rõ và nhận thấy lời khai của M.A. có nhiều điểm mâu thuẫn.

    Đến làm việc tại cơ quan công an lần thứ 2, M.A. đã thành thật thừa nhận những thông tin khai báo trước đó là không đúng sự thật. M.A trình bày lý do trước đó do buồn bực chuyện gia đình nên đã tự dùng dao lam rạch tay mình. Sau đó, do không biết phải nói với bạn bè lý do bị thương ở tay như thế nào nên đã nghĩ ra việc bị 2 đối tượng rạch tay cướp túi xách rồi kể cho L. nghe.

    Khi bị cơ quan công an mời đến làm việc M.A sợ bị xử lý nên vẫn khai bị đối tượng rạch tay. Chỉ đến khi cơ quan công an đưa ra những tài liệu chứng cứ để bác bỏ việc M.A. bị cướp giật tài sản, cô gái trẻ mới chịu thừa nhận việc khai báo gian dối của mình.

    Theo cơ quan Công an, hiện nay có rất nhiều thông tin giả, chưa được kiểm chứng đăng lên mạng xã hội và được nhiều người chia sẻ gây hoang mang dư luận, do vậy người dùng mạng xã hội cần hết sức cảnh giác với những thông tin trên.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-co-gai-tre-tu-rach-tay-tung-tin-don-bi-cuop-tui-xach-tren-duong-lang-a234609.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan