+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Cư dân Home City căn băng rôn phản đối CĐT Văn Phú vì bỗng nhiên bị bịt lối đi

    ĐS&PL Theo nhiều cư dân tại chung cư Home City (177 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội), sáng 11/3 họ vô cùng bất ngờ khi lối đi 177 Trung Kính bị bịt bởi 3 đống đất.

    Theo nhiều cư dân tại chung cư Home City (177 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội), sáng 11/3 họ vô cùng bất ngờ khi lối đi 177 Trung Kính bị bịt bởi 3 đống đất buộc họ phải đi vòng theo lối đi “không số” tại đường Nguyễn Chánh.

    Chiều11/3, trao đổi với Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn), bà Phúc - một cư dân sống tại chung cư này cho biết: "Gần 3 giờ sáng ngày 11/3, lối đi tại 177 Trung Kính đã bị bịt kín bởi đất và phế thải xây dựng. Đống gạch đá đổ chắn khiến người dân phải đi qua lối ra đường Nguyễn Chánh".

    Đống phế liệu bịt lối đi của cư dân Home City. 

    Việc này khiến cư dân vô cùng bức xúc. Họ cho rằng, việc đơn vị thi công trường tiểu học ngang nhiên đổ đất ngăn lối đi 177 Trung Kính là "tiếp tay" cho chủ đầu tư "chiếm dụng lối 177 Trung Kính", bắt người dân phải đi lối ra đường Nguyễn Chánh, nơi mà nhiều người cho rằng nó thuộc đất của dự án khác.

    Cũng theo bà Phúc, khi bà mua căn hộ tại Home City, trên hợp đồng ghi rõ địa chỉ Home City tại 177 Trung Kính. Tuy nhiên, thời gian gần đây, phần đất trước Home City (số 177 Trung Kính) lại được sử dụng cho một dự án xây trường tiểu học. Và, đến rạng sáng ngày 11/3 bất ngờ có 3 đống đất bịt kín lối đi 177 Trung Kính.

    “Việc lối đi 177 Trung Kính bị đổ vật liệu bịt kín thử hỏi nếu không may xảy ra hỏa hoạn xe cứu hỏa sẽ đi đường nào vào?”, bà Phúc bức xúc.

    Mặc dù tọa lạc ở địa chỉ 177 Trung Kính nhưng khi đến địa chỉ này để vào được Home City phải đi theo bản đồ khá loằng ngoằng do số 177 Trung Kính đồng thời đang là một dự án xây trường tiểu học. 

    Bà Phúc cũng cho biết, thực tế tại chung cư Home City từng xảy ra sự việc xe cứu thương bị chặn khi đến đưa một cụ ông 50 tuổi đi cấp cứu khiến dư luận hết sức bất bình.

    Anh Cường – một cư dân khác sống tại Home City thông tin thêm, sáng nay, sau phản ánh của cư dân, biên bản làm việc được lập vào hồi 9h30’ có sự chứng kiến của lực lượng chức năng sở tại. Biên bản ghi nhận có 3 đống vật liệu xây dựng nằm án ngữ lối đi đang tranh chấp (lối 177 Trung Kính).

    Biên bản làm việc của chính quyền sở tại và cư dân Home City lập lúc 9h30' sáng 11/3. Ảnh NVCC.

    Cũng theo anh Cường, trong quá trình lập biên bản với chính quyền sở tại, chỉ huy phó công trường (công trường xây dựng trường tiểu học) cho biết sẽ chỉ đạo công nhân thu dọn đống phế liệu trước 17h ngày 11/3.
    Tuy nhiên, đến 17h ngày 11/3 nhiều cư dân Home City đi làm về vẫn không thể vào nhà do đống phế liệu nằm chình ình. Quá bức xúc trước sự việc trên, cư dân Home City đã căng băng rôn phản đối khiến cho đoạn đường Trung Kính qua số nhà 177 bị ùn tắc.


    Đi làm về mà không thể vào nhà vì lối đi 177 Trung Kính bị bịt bằng 3 đống phế liệu, cư dân Home City căng băng rôn phản đối trước cổng công trường 177 Trung Kính chiều nay.
    Dự án xây trường tiểu học tại 177 Trung Kính. 

    Chất lượng Việt Nam Online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên!

    Hoàng Dương

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-cu-dan-home-city-can-bang-ron-phan-doi-cdt-van-phu-vi-bong-nhien-bi-bit-loi-di-a266234.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan