+Aa-
    Zalo

    Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng ngày thống nhất đất nước

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong những ngày cuối tháng 4, Hà Nội như rực rỡ hơn bởi ảnh đèn, băng rôn, cờ hoa trên khắp các con phố mừng 43 năm ngày thống nhất đất nước.

    Trong những ngày cuối tháng 4, Hà Nội như rực rỡ hơn bởi ảnh đèn, băng rôn, cờ hoa trên khắp các con phố mừng 43 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018).

    Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), trên khắp các tuyến phố, con đường của Thủ đô Hà Nội đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa.

    Biểu ngữ mừng ngày giải phóng được tết bằng hoa rất đẹp. Ảnh: Kinh tế đô thị.

    Cờ Tổ quốc phấp phới tung bay khắp mọi nẻo đường khẳng định thêm một lần nữa về tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc. Những chiến công lừng lẫy năm xưa sẽ luôn được các thế hệ người Việt Nam nhắc nhớ. Lịch sử là những điều không bao giờ bị lãng quên.

    Chùm ảnh: Hà Nội rực rỡ cờ đỏ sao vàng mừng ngày thống nhất đất nước - Hình 2

    Phố Xã Đàn ngập tràn sắc cờ đỏ. Ảnh: Người đưa tin

    Khắp các con phố đều được trang trí cờ đỏ sao vàng cùng các câu khẩu hiệu chào mừng. Ảnh: Tiền phong.

    Đường phố vắng vẻ hơn thường ngày. Ảnh: Kinh tế đô thị.

    Chùm ảnh: Hà Nội rực rỡ cờ đỏ sao vàng mừng ngày thống nhất đất nước - Hình 4

    Phố Đặng Tiến Đông rực rỡ màu cờ đỏ. Ảnh: Người đưa tin.

    Chùm ảnh: Hà Nội rực rỡ cờ đỏ sao vàng mừng ngày thống nhất đất nước - Hình 5

    Khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Ảnh: Người đưa tin.

       Chùm ảnh: Hà Nội rực rỡ cờ đỏ sao vàng mừng ngày thống nhất đất nước - Hình 7

    Những lá cờ đỏ rực tôn thêm vẻ đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Ảnh: Người đưa tin.

    Chùm ảnh: Hà Nội rực rỡ cờ đỏ sao vàng mừng ngày thống nhất đất nước - Hình 8

    Một Thủ đô yên bình... Ảnh: Người đưa tin.

    Ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm nay, nhiều người dân cũng lựa chọn đến các bảo tàng lịch sử, quân sự để cùng nhau nhìn lại những hiện vật từ thời chiến tranh, càng khắc sâu ký ức của một thời "vất vả, đau thương, tươi thắm vô ngần".

    Minh Thư(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-ruc-ro-co-hoa-mung-ngay-thong-nhat-dat-nuoc-a227998.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan