+Aa-
    Zalo

    Hãi hùng cảnh học sinh nôn ra giun ngay trong lớp học

    • DSPL
    ĐS&PL Tại điểm trường Mô Rỗi thuộc trường Tiểu học Trà Tập (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My), nhiều học sinh nôn ói ra giun sau khi được uống thuốc xổ giun.

    Ngày 14/12, tại điểm trường Mô Rỗi thuộc trường Tiểu học Trà Tập (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My), nhiều học sinh nôn ói ra giun sau khi được uống thuốc xổ giun.

    Theo cô Thu - giáo viên trong trường, trước đó ngày 12/12, ngành y tế có đến điểm trường tiêm ngừa bạch hầu. Nhân dịp này, cô có xin một ít thuốc xổ giun sán cho các em ở đây.

    Sau khi uống xong, đến ngày 13/12 có một số cháu đi cầu ra giun nhưng đến ngày 14/12, khi đang ngồi học thì cháu Hồ Thị Minh Hằng (5 tuổi) bị nôn ra 6 con giun, trong đó có con giun dài nhất khoảng 20cm.

    Còn cháu Đinh Thị Như Vy (3 tuổi) khi đang ngủ thì tỉnh dậy, khóc ré lên và 1 con giun bò ra từ miệng và ra liên tục kéo dài trong ngày. Đến chiều tối, cháu đi vệ sinh thì ra 1 con giun nhỏ và 1 con giun to.

    Cô Thu cho biết, đồng bào vùng cao ở đây ăn uống, sinh hoạt không vệ sinh và không xổ giun định kỳ nên mới nhiễm nhiều giun. Hiện các em đã sinh hoạt và học tập bình thường trở lại.

    Cũng liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm của trẻ nhỏ, mới đây ngày 15/11, Ban giám hiệu trường tiểu học Hưng Lộc, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) xác nhận vừa xảy ra sự việc nghi ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục học sinh lớp 5 của trường phải nhập viện.

    Thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, khi các em học sinh đang học thì có các triệu chứng đau bụng mắc ói và đi cầu, nhà trường liền tổ chức đưa các em đến bệnh viện đa khoa Dầu Giây, huyện Thống Nhất để nhập viện theo dõi.

    Theo các bác sỹ bệnh viện Đa khoa Dầu Giây, trong ngày bệnh viện tiếp nhận 16 em học sinh nhập viện với các triệu chứng, buồn nôn, mắc ói, đau bụng, một vài em có triệu chứng đi cầu và nghi là ngộ độc thực phẩm. Sau khi thăm khám đã cho các em nằm lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi, nhưng qua chẩn đoán không có trường hợp nào nặng, phải chuyển lên tuyến trên.

    Theo các em học sinh, buổi sáng có một số em đến căn tin nhà trường ăn món bún, nui, còn một số mua xôi ở ngoài để ăn, có em thì uống sữa… Đến khoảng 10h thì một số em thấy đau bụng mắc ói nên báo với các thầy cô.

    Không chỉ riêng gì 2 trường hợp này, trước đó trên địa bàn cả nước cũng đã xảy ra rất nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm trong trường học khiến các bậc phụ huynh lo lắng như 'ngồi trên đống lửa'.

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-hung-canh-hoc-sinh-non-ra-giun-ngay-trong-lop-hoc-a213149.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan