+Aa-
    Zalo

    Hài hước chuyện ông đón nhầm cháu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Một người ông 65 tuổi ở phía Nam Carolina (Mỹ) đi đón cháu trai từ trường về những đã đón nhầm một cậu bé khác và đã phải lên tiếng xin lỗi sau đó.

    (ĐSPL) – Một người ông 65 tuổi ở phía Nam Carolina (Mỹ) đi đón cháu trai từ trường về những đã đón nhầm một cậu bé khác và đã phải lên tiếng xin lỗi sau đó.

    Joseph Fuller, một người đàn ông sống tại bang Nam Carolina (Mỹ) đã vô cùng bối rối khi phải xin lỗi sau vì đón nhầm cháu trai tại trường và chỉ nhận ra sự nhầm lẫn này sau khi đã về đến nhà.

    Trước đó, ông Joseph Fuller 65 tuổi, lái xe cùng vợ đến trường tiểu học Edisto (thị trấn Edisto, bang Nam Carolina, Mỹ) để đón đứa cháu trai 6 tuổi của mình. Họ đã đón một cậu bé trai về nhà mà không biết đó không phải là cháu mình.


    Về đến nhà, họ mới nhận ra rằng đứa trẻ không phải là cháu trái của mình.

    "Ngay lập tức, tôi đã đưa ông trở lại trường học. Tôi rất xin lỗi." -  Fuller nói với báo chí.

    Fuller cho biết, ông nhìn thấy một người rất giống cháu mình đang đứng với một nhóm học sinh. Ông bế đứa bé này lên và nói rằng mình đến đón cháu sớm. Ông đã cẩn thận hỏi đứa cháu rằng đã có thể ra về được hay chưa và đứa trẻ này trả lời là có.

    Đứa trẻ mà ông Fuller đã đón nhầm.

    Trước khi quay trở lại xe, Fuller và đứa bé thậm chí còn đi đến phòng quản lý của trường để làm thủ tục đón học sinh. Vợ của Fuller cũng có mặt trong xe để chờ hai ông cháu, nhưng bà đã chú tâm đến việc khác nên không quay lại nhìn đứa trẻ ngồi ở ghế sau, người mà bà tưởng rằng chính là cháu mình.

    Khi hai ông bà về đến nhà, họ nhìn lại đứa trẻ và nhận ra rằng nó không phải là cháu nội của họ.

    "Thằng bé có một chiếc răng sún ở phía trước, còn cháu trai tôi thì không có một chiếc răng sún nào ở phía trước", Fuller nói.

    Ngay lập tức, ông Fuller chở đứa trẻ quay trở lại trường, nơi mẹ của đứa trẻ bị đón nhầm đang lo lắng. Ngày cả mẹ của cậu bé sau khi nhận lại con cũng nói với cảnh sát rằng Fuller rất giống cha mình.

    Đứa trẻ mà ông Fuller đã đón nhầm (trái) và đứa cháu thực sự của ông (phải) khá giống nhau.

    "Cô thừa nhận rằng ông giống cha cô và vì thế mà con trai cô đã nhầm tưởng rằng ông Fuller thực sự là ông nội của nó.", cảnh sát cho biết.

    Ông Fuller sau đó đã lên tiếng xin lỗi gia đình cậu bé bị đón nhầm và cả nhà trường.

    Tuy nhiên cha của cậu bé, anh Darrin Pressley lại cho rằng, nhà trường mới là phía chịu trách nhiệm cho sự việc đã xảy ra.

    “Nếu ông ấy không mang trả đứa bé, con tôi đã bị mất tích”, Pressley nhận định. “Đây là lỗi của nhà trường vì sự cẩu thả của họ và tôi hy vọng sẽ không có điều tương tự xảy ra trong tương lai”.

    Phía nhà trường cho biết tên ông Fuller có trong danh sách những người được phép đón học sinh trong trường, nhưng nhà trường cũng không lường đến trường hợp cả người đi đón lẫn người được đón đều có sự nhầm lẫn về nhau.

    PHƯƠNG HÀ (Theo nydailynews)

    Xem thêm video:

    [mecloud]EsRCcjaOOl[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-huoc-chuyen-ong-don-nham-chau-a133803.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.