Hàng nghìn người chen nhau ngày Đại Nam miễn phí vé


Thứ 4, 02/09/2015 | 15:19


Khu du lịch Đại Nam miễn phí vé vào cổng ngày 2/9 nên ngay từ 8h sáng, hàng nghìn khách đổ về điểm vui chơi này khiến cả khu kẹt cứng người, xe cộ.

Khu du lịch Đại Nam miễn phí vé vào cổng ngày 2/9 nên ngay từ 8h sáng, hàng nghìn khách đổ về điểm vui chơi này khiến cả khu kẹt cứng người, xe cộ.


Hay tin khu du lịch Đại Nam miễn phí vè vào cổng ngày 2/9, khách du lịch địa phương và các tỉnh lân cận đã nườn nượp đổ về để vui chơi vào ngày 2/9. Lượng khách dồn ứ trước cổng Đại Nam làm giao thông cả một đoạn đường trên quốc lộ 13 bị rối loạn.


Do lượng khách đông xe máy phải xếp hàng dài hơn 1 km để vào bãi gửi. Tất cả các bãi gửi của khu du lịch này đều hoạt động hết công suất, nhưng do khách kéo về ngày một đông nên phải mất 1-2 tiếng đồng hồ, những người này mới vào đến bãi xe. Đến 10h, hàng nghìn người phải đứng phơi nắng để chờ đến lượt gửi xe.


Gia đình anh Bình (Bình Dương) có mặt tại đây từ 8h nhưng phải mất 1 tiếng mới vào được bãi xe. Anh cho biết, nghe tin Đại Nam miễn phí vé vào cổng, lễ cũng chỉ nghĩ được 1 ngày nên anh tranh thủ dẫn gia đình đến vui chơi. Chờ đợi lâu, anh muốn quay xe ra về nhưng cũng không được vì ùn ứ.


Khách đông nên khu du lịch không tổ chức dịch vụ đưa đón khách như ngày thường. Nhân viên lái xe lửa cho biết, người đổ dồn về quá đông không thể phục vụ hết được nên đơn vị quản lý phải để dòng người đi bộ từ từ.


Do không có dịch vụ đưa đón, đường vào vui chơi quá xa nên nhiều khách quay sang thuê xe đạp với giá 50.000 đồng. Hàng trăm chiếc xe đạp được thuê hết trong nháy mắt .Mới 9h nhưng nhân viên quản lý đã thông báo hết xe. Những người đến sau đành phải "cuốc bộ".


Con đường dẫn vào khu vui chơi và Kim Điện chật cứng. Lợi dụng đám đông, nhiều khách đã bị kẻ gian móc túi. Anh Bùi Văn Nam (Bình Phước) cho biết bị mất điện thoại ngay cổng vào Kim Điện. "Quá ngán, nếu biết trước đông thế này, tôi sẽ đưa gia đình đến chỗ khác. Vào đây đông người cũng chẳng vui chơi được gì mà còn mất đồ", anh nói.


Trên xe lửa đưa khách đến sở thú và biển, người dân tranh giành lên xe. Khung cảnh rất hỗn loạn.


Khi xe quá tải, khách chạy "bán sống, bán chết" để tìm chiếc còn trống. 

Các quầy bán vé trò chơi đều đông khách.

Khách phải xếp hàng để tham gia các trò chơi. Chị Minh Ánh một công nhân ở Thủ Đức,TP HCM, cho biết, trò nào cũng đông, phải xếp hàng 15-30 phút mới chơi được. Theo chị, một số người trong gia đình chán nản, muốn về sớm vì vào cửa miễn phí nhưng lại không có còn chỗ để chơi.

Khác với ngày thường vắng lặng, khách đông, các cửa hàng trong khu du lịch này được dịp đắt hàng.

Chủ một quầy hàng bán nón rơm cho biết, sau 3 tiếng, chị đã bán được hơn 350 chiếc nón với giá 15.000 đồng mỗi chiếc. Chị phải nhập thêm hàng vì lượng khách đổ về ngày càng đông.

Theo Tri thức trực tuyến

Xem thêm video:

[mecloud] l7b4RWjKde[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-nghin-nguoi-chen-nhau-ngay-dai-nam-mien-phi-ve-a108902.html