+Aa-
    Zalo

    Hé lộ nguyên nhân khiến thầy giáo treo cổ tự tử trong rừng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Anh H. đã cầm dao chém chết hết bầy vịt trong nhà, vì mẹ quá giận con nên la mắng. Bởi vậy anh H. cho rằng không hợp tính mẹ và nói rằng không muốn sống nữa…

    (ĐSPL) - Anh H. đã cầm dao chém chết hết bầy vịt trong nhà, vì mẹ quá giận con nên la mắng. Bởi vậy anh H. cho rằng không hợp tính mẹ và nói rằng không muốn sống nữa…

    Theo tục lệ của người dân địa phương, những người chết ở ngoài nhà thì không được đưa về nhà lo hậu sự mà phải lo ma chay cho người chết ở bên ngoài. Bởi vậy, sau khi lực lượng chức năng hoàn thành các thủ tục, thi thể thầy giáo H. đã được gia đình chuyển tới nghĩa địa gần bìa rừng để an táng.

    Người mẹ già “chết đi, sống lại” bên chiếc quan tài.

    Bà Phan Thị Đ. (65 tuổi, mẹ anh H.) cứ ngất đi tỉnh lại bên chiếc quan tài của con trai, bà như đã kiệt sức hoàn toàn bà muốn nói lên điều gì đó… nhưng vô vọng.

    Trước đó, để bà Đ. khỏi bị sốc, người nhà không thông báo tin buồn ngay khi phát hiện mà đợi đến khi tẩm liệm thi thể rồi mới đưa bà đến. Khi đến nơi và biết tin con trai út đã chết, bà Điểm đau đớn ngất đi nhiều lần.

    Được biết thầy giáo H. là con út trong gia đình có 3 anh em, cha anh là ông Nguyễn Văn Khôi năm nay đã 80 tuổi. Anh chị của H. cũng đã lập gia đình ra ở riêng, do đó chỉ còn một mình anh H. là con cái ở trong nhà.

    Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt già nua của ông Nguyễn Văn K. (bố anh H.), vừa khóc ông vừa trách than: "Tại sao con ngu dại làm chuyện như vậy? Con không nhớ lúc 2 cha con khổ cực dắt díu nhau vô tận Đà Lạt thi đại học sao? Trời ơi, sao con lại bỏ đi mà không xót xa cho cha mẹ già gần đất xa trời này"

    Nghe lời khóc than của người cha già không có ai có mặt lúc đó mà không rơi nước mắt

    Video tham khảo:

    Hoảng hồn xác người “lủng lẳng” trên cây xanh

    Theo người nhà, mặc dù đã 25 tuổi nhưng H. vẫn chưa có người yêu và rất ít bạn bè. Ngoài thời gian đi dạy ở trường, anh chỉ ở nhà. Thỉnh thoảng, thầy giáo này ra lùm cây ở gần nghĩa địa thôn 8A ngồi một mình ngồi chơi đến nửa đêm mới về.

    Một người em chú bác cho biết cách đây vài tháng, H. cầm dao chém chết hết bầy vịt trong nhà. Bà Đ. vì quá giận con nên la mắng. Bởi vậy anh H. cho rằng không hợp tính mẹ và nói rằng không muốn sống nữa….

    Trước khi bỏ nhà ra đi, trong nhiều bữa ăn, H. có vẻ rất bực bội và âu sầu, dùng đũa chọc vào chén cơm. Trước biểu hiện này, gia đình cho rằng H. bị mắc bệnh "người âm" nên đã về Phú Lộc nhờ thầy bói hóa giải và xem vận mạng cho con.

    Cô Hà – một giáo viên dạy cùng trường của H. - cho biết anh rất nhút nhát, đôi khi tự ti về hoàn cảnh nghèo khó của gia đình nên hay tránh những cuộc gặp với đồng nghiệp. "Nhưng cậu ấy rất tốt nên ai cũng thương. Có lần, H. bảo với tôi cô ơi con muốn chết cho rồi", cô Hà kể.

    Anh H. bỏ nhà đi, không đến trường dạy từ 10/12/2014. Gia đình và bạn bè tổ chức tìm kiếm, nhờ đài truyền hình đăng tin nhưng không ai biết tung tích anh cho đến khi phát hiện nạn nhân chết trong tư thế treo cổ.

    Trước đó, Báo Đời sống và Pháp luật đã thông tin, khoảng 22h ngày 11/1, trong lúc vào rừng ở khu vực Khe Lời (ở thôn 8A, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế), anh Phan Viết Kim Hoàng phát hiện anh Nguyễn Văn H. (25 tuổi, ở thôn 8A, xã Thủy Phù) - là giáo viên trường Tiểu học số 2 Thủy Phù - chết trong tư thế treo cổ ở trong rừng, thi thể đã phân hủy nặng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/he-lo-nguyen-nhan-khien-thay-giao-treo-co-tu-tu-trong-rung-a79115.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan