+Aa-
    Zalo

    HLV Kiatisuk: HAGL vẫn đá hết mình dù bị loại

    • DSPL
    ĐS&PL Dù đã chính thức dừng chân ở vòng bảng AFC Champions League nhưng HAGL vẫn quyết tâm giành điểm ở những trận đấu còn lại.

    HAGL chính thức dừng chân ở vòng bảng AFC Champions League nhưng thầy trò HLV Kiatisuk vẫn đặt quyết tâm cao ở những trận đấu gặp đội đầu bảng Yokohama F. Marinos vào tối 28/4.

    Phát biểu tại họp báo trước trận đấu vào trưa 27/4, nhà cầm quân người Thái Lan cho hay: "Ngày mai sẽ là trận đấu quan trọng, HAGL cần có điểm, và chúng tôi tiếp tục chơi cống hiến như cách vẫn làm. Dù bị loại, HAGL còn 2 trận đấu nữa và kết quả chưa biết được. Chúng tôi đến đây là đại diện cho bóng đá Việt Nam. HAGL sẽ thi đấu hết mình. Chúng tôi không sợ gì và sẽ thi đấu với tinh thần cao".

    hlv kiatisuk hagl van da het minh du bi loai 01
    HLV Kiatisuk và tiền vệ Xuân Trường tại buổi họp báo ngày 27/4. Ảnh: Vietnamnet

    Ở trận lượt đi, đội bóng phố Núi chơi tương đối tự tin và chỉ thua á quân J-League với tỉ số sát nút, HLV Kiatisuk nói rằng các học trò vẫn tiếp tục duy trì và đang cải thiện từng ngày về năng lực.

    "Các cầu thủ chúng tôi đã cải thiện rất nhiều về chiến thuật cũng như cách chơi trước đối thủ mạnh. Chúng tôi cũng đã hiểu được điểm mạnh và yếu của đối thủ, qua đó chuẩn bị cho trận đấu gặp Yokohama một cách tốt nhất", HLV Kiatisuk chia sẻ.

    Nhận định thêm về đối thủ, Zico Thái cho rằng lối chơi của Yokohama rất đa dạng, các cầu thủ của đội bóng Nhật Bản có trình độ tương đồng.

    Tiền vệ Lương Xuân Trường cũng đánh giá cao đối thủ chứ không tập trung vào một cá nhân nào. Anh cho biết: "Bảng đấu này không có đội nào dễ thở. Các đội bóng này chơi bóng ngắn và chọc khe vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Sydney FC có lối chơi tương tự, nhưng thể hình tốt hơn".

    Trong khi đó, HLV Kevin Muscat của Yokohama thừa nhận, các cầu thủ thấm mệt khi phải thi đấu dày đặc: “Thi đấu với mật độ như thế này nên đến thời điểm này, các cầu thủ chúng tôi đã thấm mệt. Tôi nghĩ các đội khác cũng vây. Dù sao, chúng tôi cũng sẽ cố gắng để chơi tốt trước HAGL và trước sự cổ vũ của khán giả”

    Nói về trận đấu lượt đi, ông Muscat cho rằng: “Trận gặp HAGL ở lượt đi rất khó khăn nhưng có chất lượng chuyên môn cao. Bản thân tôi cũng có những kinh nghiệm sau trận đấu này.

    HAGL đang có 2 điểm sau 4 lượt trận, đội nhì bảng Jeonbuk Motors 6 điểm. Dù có thắng cả 2 trận còn lại, đội bóng của bầu Đức cũng không thể đi tiếp do thua đối thủ trực tiếp về thành tích đối đầu. Đội bóng Phố núi cũng không thể lọt vào nhóm 3 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hlv-kiatisuk-hagl-van-da-het-minh-du-bi-loai-a535602.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan