+Aa-
    Zalo

    Hoảng hồn phát hiện bé gái 2 tuổi đi lạc trên đường Hồ Chí Minh lúc nửa đêm

    (ĐS&PL) - Thời điểm phát hiện bé gái 2 tuổi đi lạc trên đường mòn Hồ Chí Minh, trời rất tối, đường không có đèn chiếu sáng, phương tiện đi lại tốc độ cao nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

    Ngày 29/06, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng CSGT Đội Số 3 của Phòng CSGT tỉnh này vừa giúp đưa 1 em bé đi lạc ra đường mòn Hồ Chí Minh về nhà.

    hoang hon phat hien be gai 2 tuoi di lac tren duong ho chi minh luc nua dem
    Cháu bé 2 tuổi đi lạc trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Người lao động

    Trước đó, khoảng 19h30 ngày 26/6, tổ công tác Đội CSGT Đường Bộ Số 3 - Phòng CSGT Nghệ An gồm Đại úy Nguyễn Anh Tuấn - Đội phó và Đại úy Dư Văn Trí, thượng úy Nguyễn Đình Đồng, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên đường Hồ Chí Minh.

    Khi xe đi đến Km 666+750m (Thuộc xóm 1, Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An), tổ công tác phát hiện phía trước 1 cháu bé gái khoảng 2 tuổi đang đứng giữa đường một mình. Thời điểm này, trời rất tối, đường không có đèn chiếu sáng, phương tiện đi lại tốc độ cao nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Ngay lập tức, các cán bộ trong tổ đã xuống cảnh báo các phương tiện và bế cháu vào lề đường.

    Ngay sau đó, các chiến sĩ đã gõ cửa từng nhà dân ở khu vực để tìm người thân cho cháu bé. Sau đó, tổ công tác đã đưa được cháu bé về với mẹ là chị H.Th.Q., trú xã Nghĩa Bình. Theo gia đình, do bất cẩn nên đã để cháu đi lạc ra đường trong đêm tối mà không hay biết. Thời gian cháu bé đi ra đường khoảng 30 phút.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoang-hon-phat-hien-be-gai-2-tuoi-di-lac-tren-duong-ho-chi-minh-luc-nua-dem-a505413.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan