+Aa-
    Zalo

    Học viên cai nghiện cắt cổ tự tử vì bị cán bộ đánh đập dã man?

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Một học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động - Xã hội (gọi tắt là Trung tâm) thuộc Sở LĐ - TB & XH tỉnh Sóc Trăng đã dùng dao lam cắt cổ tự tử vì cho rằng bị cán bộ ở đây bạo hành, ngược đãi.
    (ĐSPL) - Một học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động - Xã hội  (gọi tắt là Trung tâm)  thuộc Sở LĐ - TB & XH tỉnh Sóc Trăng đã dùng dao lam cắt cổ tự tử vì cho rằng bị cán bộ ở đây bạo hành, ngược đãi.
    Rất may, học viên này đã được cứu sống kịp thời, hiện được chăm sóc và điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, khi PV liên lạc tìm hiểu vụ việc, Trung tâm này đã “né” trả lời, khiến dư luận bức xúc...
    Học viên bất ngờ cắt cổ tự tử tại Trung tâm cai nghiện
    Khoảng 10h ngày 5/4, Lê Trọng Nhân (SN 1986, trú tại số 7, đường Lê Văn Tám, khóm 7, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) là học viên đang cai nghiện tại Trung tâm (số 80 Hồ Nước Ngọt, khóm 2, phường 5, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) dùng dao lam cắt cổ tự tử. Ngay lập tức, đại diện Trung tâm đã điện thoại thông báo vụ việc cho gia đình nạn nhân, đồng thời đưa học viên này lên phòng y tế sơ cứu tại chỗ, sau đó chuyển đến bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng để điều trị, khâu cắt vết thương.
    Bác sỹ Đặng Minh Hiền (Trưởng khoa Ngoại tổng quát, bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng) cho biết: “Bệnh nhân Lê Trọng Nhân được chuyển viện vào trưa 5/4 với vết cắt trên cổ dài khoảng 3cm, vết cắt ngoài da, không đứt động mạch. Hiện, bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch, không còn ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng vẫn chưa thể nói chuyện được với người thân, cần có thời gian điều trị, chăm sóc thì sức khỏe mới mau chóng bình phục”. Khi PV có mặt để nắm thông tin, một số cán bộ của Trung tâm cho rằng: Nhân tự tử là do “đói” thuốc, không kiềm chế được bản thân nên mới có hành động như thế. Một cán bộ của Trung tâm cho biết thêm: “Trước đó, học viên Lê Trọng Nhân cũng có hành động tự quậy phá, nên anh em ở Trung tâm phải hết sức vất vả mới khống chế được (?!)”.
    Qua tìm hiểu của PV, được biết, Nhân là con thứ ba trong gia đình có năm anh em, trước đây từng làm thợ sửa xe máy ngay tại nhà. Nhân lấy vợ gần chục năm nay và có hai bé trai (bé lớn tên Lê Văn Tài, 8 tuổi, đang học lớp 2 tại địa phương; bé nhỏ 4 tuổi, tên là Lê Văn Lợi) đang ở cùng mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn do phải “một nách hai con”...
    VỤ HỌC VIÊN CAI NGHIỆN CẮT CỔ TỰ TỬ
    Trung tâm cai nghiện - nơi học viên Lê Trọng Nhân tự tử.
    Nạn nhân bị bắn vào ngực?
    Trong khi đó, gia đình học viên Lê Trọng Nhân một mực lên tiếng phản đối, khẳng định Nhân thường xuyên bị hành hung, đánh đập, thậm chí Nhân còn bị cán bộ của Trung tâm bắn đạn cao su vào ngực gây thương tích. Sở dĩ, Nhân có hành động tự tử như thế là nhằm mục đích phản đối hành vi bạo hành, ngược đãi của một số cán bộ, cũng như sự bao che dung túng hành vi đó của lãnh đạo Trung tâm. Trao đổi với PV, chị Dương Thị Bích Ngân (SN 1988, vợ Nhân) cho biết: “Ngày 12/2 vừa qua, gia đình tôi nhận được điện thoại cầu cứu của chồng, cho biết đang bị một số cán bộ tại Trung tâm hành hung, đánh đập, bắn đạn cao su vào ngực gây thương tích. Ngay sau đó, chồng tôi có làm đơn khiếu nại vụ việc trên nhưng không được Trung tâm giải quyết với lý do “học viên Nhân đang bị kỷ luật”, đồng thời trấn an tôi: “Nhân rất bình thường, không sao cả” nên gia đình chúng tôi đành bỏ ra về”.
    Chị Ngân kể tiếp: “Khoảng 10h ngày 5/4, Trung tâm phát hiện chồng tôi cắt cổ tự tử nên gọi điện báo cho tôi và gia đình biết. Tôi và gia đình vào thăm thì cán bộ của Trung tâm nói: “Nhẹ thôi, không sao cả”. Khi thấy anh nằm bất động, người biến sắc, gia đình sợ hãi nên xin đưa chồng tôi đi cấp cứu nhưng cán bộ Trung tâm không chấp nhận giải quyết với lý do: “Phải có ý kiến của lãnh đạo!”. Quá bức xúc nên gia đình tôi to tiếng cự cãi với các cán bộ nơi đây, sau đó họ mới đồng ý cho gia đình đưa chồng tôi đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Sóc Trăng trong tình trạng nguy kịch”.
    VỤ HỌC VIÊN CAI NGHIỆN CẮT CỔ TỰ TỬ
    Theo lời học viên Nhân, đây là vết đạn cao su do cán bộ Trung tâm bắn.
    Chị Ngân còn cho biết: “Quá bức xúc nên gia đình làm đơn cầu cứu gửi các ban ngành của tỉnh Sóc Trăng, đến ngày 20/2/2014, gia đình tôi mới được vào thăm chồng. Tuy nhiên, Trung tâm lại đưa ra điều kiện là muốn gặp Nhân thì gia đình chúng tôi không được quyền khiếu kiện gì. Để tìm hiểu thực hư và có bằng chứng cụ thể nên gia đình tôi đồng ý nhận lời. Đến khi gặp được Nhân, tôi còn không nhận ra, bởi mặt chồng tôi bầm tím và sưng phù, ngực phía bên trái bị trúng một phát đạn cao su gây tổn thương khá sâu, có hiện tượng chảy nước vàng, khiến gia đình chúng tôi cảm thấy rất đau lòng, xót xa. Ngay sau đó, Trung tâm cử một vị cán bộ tên Bình cùng với người trực tiếp ra tay đánh đập chồng tôi đến tận nhà nài nỉ, van xin bỏ qua và đừng thưa kiện gì”.
    Ở một diễn biến khác, chị Ngân bức xúc: “Sau khi bị hành hung, chồng tôi đã gửi đơn yêu cầu nhờ can thiệp, nhưng phía lãnh đạo Trung tâm cho rằng không có chuyện đánh đập, hành hung học viên Nhân nên không có cơ sở xử lý. Riêng ông Nhơn (Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng) cho gia đình tôi biết là đã cử cán bộ chuyên môn đến làm việc với Trung tâm, nhưng cho đến nay gia đình chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi gì. Thậm chí, lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo sở LĐ-TB&XH nói không có chuyện hành hung chồng tôi. Nhưng nếu không có hành hung, đánh đập chồng tôi thì tại sao có nhiều vết thương, bầm giập như vậy? Hơn nữa, phía Trung tâm cũng đã đến trực tiếp gặp gia đình chúng tôi nhận lỗi và xin thương lượng, nhưng gia đình tôi không đồng ý. Rõ ràng là họ đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nhưng tại sao cho đến nay vụ việc không được xử lý thấu đáo(?!)”.
    Trao đổi với PV, ông Lê Hữu Đức (cha ruột Nhân) chia sẻ: “Nhân nghiện ma túy khoảng bốn năm nay, lúc mới nghiện, con tôi đã ý thức được mối nguy hại của ma túy nên đã tự nguyện vào Trung tâm cai nghiện được khoảng sáu tháng thì Trung tâm cho về, vì thấy không còn nghiện nữa. Thế nhưng, sau đó nó bị bạn bè xấu lôi kéo nên tái nghiện và được chính quyền địa phương tiếp tục đưa Nhân đi cai nghiện tại Trung tâm từ ngày 9/6/2013 đến nay. Con tôi bị cán bộ của Trung tâm hành hạ dã man mà lãnh đạo Trung tâm ở đây lại làm ngơ, không xử lý. Gia đình chúng tôi muốn được công bằng, các cơ quan chức năng cần làm rõ vụ việc, về những sai phạm nêu trên, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với những cán bộ đã vi phạm”.    
    Trung tâm “né” trả lời báo chí!
    Khi PV có mặt tại Trung tâm để tìm hiểu thông tin, một nhân viên ở đây tỏ vẻ khó chịu và cho biết, muốn gặp lãnh đạo thì sang tuần quay lại. Khi chúng tôi đề cập đến trường hợp của học viên Lê Trọng Nhân, nhân viên này cho biết: “Vụ việc đang được công an điều tra, xác minh làm rõ nên chưa thể thông tin hay trả lời gì với báo chí!”.
                                                     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoc-vien-cai-nghien-cat-co-tu-tu-vi-bi-can-bo-danh-dap-da-man-a28750.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan